Thủ môn Nguyễn Filip thất vọng
Thủ môn Nguyễn Filip đã có một trận đấu không tệ nhưng anh đã phải đứt mạch trắng lưới.
Sau ba trận liên tiếp giữ sạch lưới, thủ môn Nguyễn Filip cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng. Dù anh chơi không tệ trên sân Vinh, CAHN vẫn chỉ rời Nghệ An với một điểm, và đó là kết quả gây thất vọng của thầy trò HLV Polking.
Trước trận, gần như tất cả đều tin CAHN sẽ thắng. Họ có phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn, và sở hữu thủ môn đang đạt phong độ cao nhất V.League. Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ.
Phút 41, sân Vinh như nổ tung. Từ pha đá phạt ngoài vòng cấm, chếch bên cánh trái, Lê Nguyên Hoàng tung cú sút cực kỳ đẹp mắt, bóng đi xoáy và hiểm khiến Nguyễn Filip chỉ biết bay người trong vô vọng. 1-0 cho SLNA, và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của trung vệ trẻ U23 Việt Nam tại sân chơi V.League, một khoảnh khắc đầy ấn tượng.

CAHN dồn lên trong hiệp hai và được đền đáp. Phút 58, Leo Artur chớp thời cơ đệm bóng cận thành tung lưới SLNA. Ban đầu trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải công nhận bàn thắng hợp lệ. 1-1, và mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Tuy nhiên, thế trận không còn như mong đợi của đội khách. CAHN cầm bóng nhiều, nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, SLNA thi đấu kiên cường và kỷ luật. Phút 88, Dale Moore bên phía đội chủ nhà nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Hugo Gomes, khiến trung vệ CAHN nằm sân đau đớn.
Khoảnh khắc đáng tiếc nhất đến ở phút bù giờ thứ 7. Phan Văn Đức, vừa vào sân, tung cú sút căng khiến khán giả sân Vinh nín thở, bóng chạm xà ngang bật ra. Sự tiếc nuối lớn cho Nguyễn Filip và các đồng đội.
Trận hòa 1-1 khép lại với nhiều dư vị trái ngược. SLNA giành được điểm quý giá trong thế trận khó, còn CAHN dù vẫn bất bại lại rời sân với tâm thế của đội vừa đánh mất chiến thắng trong tầm tay.
Với Nguyễn Filip, chuỗi trận trắng lưới khép lại, nhưng phong độ của anh vẫn là điểm sáng. Dẫu vậy, cảm giác thất vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt thủ môn Việt kiều sau tiếng còi mãn cuộc. Bởi đôi khi, trong bóng đá, giữ sạch lưới không quan trọng bằng giữ được niềm tin chiến thắng.
Đội hình thi đấu:
SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Dale Moore, Văn Cường, Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Văn Lương, Carlos, Khắc Ngọc, Olaha.
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Lý Đức, Tuấn Dương, Văn Đô, Quang Hải, Mauk Stefan Ingo, Thành Long, Alan, Đình Bắc, Leo Artur.