Thời gian, tâm hồn lắng đọng ở Samten Hills Dalat

Sáng sớm, Samten Hills Dalat (thôn Kambite, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), sương phủ nhẹ như tấm lụa mỏng vắt ngang triền đồi. Mọi âm thanh thế tục dường như chậm lại, chỉ còn tiếng chim muông khe khẽ luồn qua rừng thông, như nhắc nhở con người nhớ về nhịp thở chậm rãi giữa thiên nhiên, đất trời.

Đà Lạt vốn đã hiền hòa, nhưng Samten Hills còn mang một vẻ đẹp khác – trầm mặc và huyền nhiệm. Nơi đây không chỉ có núi, có mây, có thông reo, mà còn có một năng lượng lạ kỳ khiến người ta muốn dừng lại, hít sâu một hơi, rồi lắng nghe chính tiếng lòng mình.

Buổi sáng ở Samten Hills Dalat.

Buổi sáng ở Samten Hills Dalat.

Giữa mênh mông đất trời, lòng người như được gột rửa khỏi những vướng bận vật chất thường nhật. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều trở nên an nhiên. Samten Hills Dalat không chỉ là một điểm đến, mà là nơi để về – về với bình yên, về với chính mình sau những tháng ngày rong ruổi.

Samten Hills Dalat, cách Đà Lạt 45km về phía Đông Nam miền Đơn Dương, từ lâu như một lời mời gọi dịu dàng, để mỗi người dừng lại, gon dẹp bận rộn thường nhật, lắng đọng tâm hồn giữa dòng đời hối hả.

Sương sớm phủ mờ Samten Hills Dalat.

Sương sớm phủ mờ Samten Hills Dalat.

Nổi bật ở miền Đơn Dương hiền hòa là nơi sương giăng bảng lảng và nắng vàng rải nhẹ. Trên triền đồi, không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat hiện lên như một biểu tượng mới của sự giao hòa giữa thiên nhiên tao nhã và niềm tin tâm linh.

Từ xa nhìn lại, khu du lịch như ẩn mình trong làn sương mờ bảng lảng, giữa những dãy đồi nối nhau uốn lượn. Sương giăng mờ ảo trên triền đồi, từng giọt sương long lanh trên tán thông, cỏ non và mái ngói đỏ của những công trình Phật giáo. Ánh bình minh len qua tầng mây, chiếu xuống mặt cỏ tĩnh lặng, phản chiếu bóng những ngôi Bảo tháp vàng rực – khiến khung cảnh vừa thiêng liêng, vừa nên thơ đến lạ.

Đến với Samten Hills Dalat để tâm hồn an yên.

Đến với Samten Hills Dalat để tâm hồn an yên.

Chiều buông, ánh nắng cuối ngày lướt qua Samten Hills Dalat rót vàng lên mái ngói, triền đồi, cỏ cây, mang theo chút gió, chút hương, chút hanh hao và chút thanh thản của cao nguyên.

Chiều về, mây lững lờ trôi, ôm lấy những tòa tháp, tượng Phật, ta cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “an yên”. Samten Hills Dalat khoác lên mình gam màu trầm ấm. Lữ khách lặng yên, để nghe lại tiếng lòng mình thổn thức. Ở đó, không có chỗ cho sự ồn ào, vội vã, chỉ có những tâm hồn đồng điệu đang tìm về với chính bản ngã của mình.

Mùa này, dã quỳ mở vàng khắp không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat.

Mùa này, dã quỳ mở vàng khắp không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat.

Samten Hills Dalat không chỉ là một điểm du lịch, một bức họa thiên nhiên sống động – nơi sương gió, núi trời và con người hòa quyện trong một bản giao hưởng của bình yên, mà còn là một hành trình, nơi con người được trở về với chính mình, trong trẻo, thiện lành và tràn đầy yêu thương.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/thoi-gian-tam-hon-lang-dong-o-samten-hills-dalat-i787726/