Thơ mộng đường đua giữa mây ngàn và sóng lúa vàng Mường Bo

Ngày 26/7, gần 200 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước hội tụ về xã vùng cao Mường Bo để tham dự Giải đua xe đạp địa hình 'Mường Bo X-Rice - Vút bay trên sóng lúa vàng - LCC10' tạo nên ngày hội của khách du lịch và người dân địa phương.

Video Giải đua xe đạp “Mường Bo X-Rice - Vút bay trên sóng lúa vàng”. Nguồn: Phạm Bằng

Đường đua giữa mây ngàn và sóng lúa vàng Mường Bo

Giải đấu thu hút các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội dành cho nam, nữ trẻ (40 tuổi trở xuống), nam, nữ trung niên (41-50 tuổi) và nam cao niên (từ 51 tuổi trở lên).

Cung đường hỗn hợp dài khoảng 25 km được thiết kế xuyên qua các bản làng, ruộng bậc thang, suối, thác nước và những cung đường uốn lượn đặc trưng của Mường Bo, mang đến những thử thách hấp dẫn đối với người yêu thích xe đạp địa hình.

Đúng 6 giờ 30 phút, các vận động viên thi đấu ở các nội dung của giải đấu lần lượt xuất phát trong tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt thành của người xem là du khách và người dân địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo Nguyễn Trung Kiên động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV, trước giờ xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo Nguyễn Trung Kiên động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV, trước giờ xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo cho biết: Đây không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng thương hiệu du lịch mùa vàng của địa phương, khai thác hiệu quả những giá trị sẵn có từ thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Trên cung đường uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang vàng óng, các tay đua liên tục tăng tốc, bứt phá qua những khúc cua gắt, chinh phục dốc cao rồi lao xuống triền núi với tốc độ ấn tượng. Mỗi cú đạp mạnh là một cuộc đua với giới hạn bản thân, mỗi pha vượt lên là màn so tài về thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh.

Các vận động viên thay nhau bám đuổi, tấn công rồi bứt tốp, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt trên từng mét đường giữa núi rừng hùng vĩ và sóng lúa vàng đẹp thơ mộng của Mường Bo.

Điểm khác biệt của giải không chỉ ở tính chuyên môn mà còn ở không gian thi đấu. Đúng vào thời điểm lúa chín đẹp nhất trong năm, những dải ruộng bậc thang nối tiếp nhau như những con sóng vàng phủ kín sườn núi, tạo nên khung cảnh hiếm có.

Chính vẻ đẹp ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để địa phương lựa chọn chủ đề "Vút bay trên sóng lúa vàng", đưa thể thao hòa quyện với trải nghiệm thiên nhiên và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và các cá nhân thuộc các nhóm tuổi.

Điểm xuất phát đường đua giữa mây ngàn và sóng lúa vàng Mường Bo, sáng ngày 26/7/2026 tại xã Mường Bo (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Điểm xuất phát đường đua giữa mây ngàn và sóng lúa vàng Mường Bo, sáng ngày 26/7/2026 tại xã Mường Bo (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Gần 200 vận động viên tranh tài ở các nhóm tuổi, bao gồm cá nhân và đồng đội. Ảnh: Quốc Hồng

Gần 200 vận động viên tranh tài ở các nhóm tuổi, bao gồm cá nhân và đồng đội. Ảnh: Quốc Hồng

Các vận động viên tranh tài ở nhóm tuổi nữ trẻ. Ảnh: Quốc Hồng

Các vận động viên tranh tài ở nhóm tuổi nữ trẻ. Ảnh: Quốc Hồng

Đội hình vận động viên nam cao tuổi chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Đội hình vận động viên nam cao tuổi chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Sôi động ngay từ vạch xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Sôi động ngay từ vạch xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Đường đua dài 25km, với những ruộng bậc thang lúa vàng thật đẹp. Ảnh: Quốc Hồng

Đường đua dài 25km, với những ruộng bậc thang lúa vàng thật đẹp. Ảnh: Quốc Hồng

Lướt giữa biến lúa vàng Mường Bo. Ảnh: Quốc Hồng

Lướt giữa biến lúa vàng Mường Bo. Ảnh: Quốc Hồng

Bứt tốc giữa ruộng vàng Mường Bo. Ảnh: Quốc Hồng

Bứt tốc giữa ruộng vàng Mường Bo. Ảnh: Quốc Hồng

Các vận động viên nữ lướt giữa thảm lúa vàng vào vụ chín. Ảnh: Quốc Hồng

Các vận động viên nữ lướt giữa thảm lúa vàng vào vụ chín. Ảnh: Quốc Hồng

Cung đường đẹp Mường Bo dưới chân dãy núi Hoàng Liên hùng vĩ. Ảnh: Quốc Hồng

Cung đường đẹp Mường Bo dưới chân dãy núi Hoàng Liên hùng vĩ. Ảnh: Quốc Hồng

Thi đấu với quyết tâm cao. Ảnh: Quốc Hồng

Thi đấu với quyết tâm cao. Ảnh: Quốc Hồng

Cố gắng lên, sắp về đích rồi. Ảnh: Quốc Hồng

Cố gắng lên, sắp về đích rồi. Ảnh: Quốc Hồng

Cán đích sau 25km đường núi, dốc quanh co và thảm lúa vàng đẹp mê hồn. Ảnh: Quốc Hồng

Cán đích sau 25km đường núi, dốc quanh co và thảm lúa vàng đẹp mê hồn. Ảnh: Quốc Hồng

Vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: Quốc Hồng

Vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: Quốc Hồng

Lãnh đạo UBND xã Mường Bo xuống tận đường đua trao kỷ niệm chương cho vận động viên về đích. Ảnh: Quốc Hồng

Lãnh đạo UBND xã Mường Bo xuống tận đường đua trao kỷ niệm chương cho vận động viên về đích. Ảnh: Quốc Hồng

Một khán giả từ tỉnh Phú Thọ lên xem giải đua xe Mường Bo đã cảm kích trao tặng phần thưởng của cá nhân mình cho vận động viên nữ của Hà Nội về đích đầu tiên ở nội dung nữ trẻ. Ảnh: Quốc Hồng

Một khán giả từ tỉnh Phú Thọ lên xem giải đua xe Mường Bo đã cảm kích trao tặng phần thưởng của cá nhân mình cho vận động viên nữ của Hà Nội về đích đầu tiên ở nội dung nữ trẻ. Ảnh: Quốc Hồng

Học sinh Mường Bo vẫy cờ giấy cổ vũ các vận động viên tranh tài, làm giải đấu thêm sôi động, hứng khởi. Ảnh: Quốc Hồng

Học sinh Mường Bo vẫy cờ giấy cổ vũ các vận động viên tranh tài, làm giải đấu thêm sôi động, hứng khởi. Ảnh: Quốc Hồng

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nữ trẻ. Ảnh: Quốc Hồng

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nữ trẻ. Ảnh: Quốc Hồng

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nam cao tuổi. Ảnh: Quốc Hồng

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nam cao tuổi. Ảnh: Quốc Hồng

Nụ cười rạng rỡ của một nữ vận động viên đội đua xe đạp Hà Nội. Ảnh: Quốc Hồng

Nụ cười rạng rỡ của một nữ vận động viên đội đua xe đạp Hà Nội. Ảnh: Quốc Hồng

Hẹn gặp lại ở giải đấu năm sau 2027. Ảnh: Quốc Hồng

Hẹn gặp lại ở giải đấu năm sau 2027. Ảnh: Quốc Hồng

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tho-mong-duong-dua-giua-may-ngan-va-song-lua-vang-muong-bo-179260725202704931.htm