Thổ Châu khát vọng đi lên
'Không đi cùng nhau những ngày mưa, thì đừng tìm nhau những ngày nắng' - câu nói ấy tưởng chừng chỉ gói gọn trong những mối quan hệ cá nhân nhưng khi đặt vào bối cảnh xây dựng và phát triển tổ chức, nhất là tại những nơi tiền tiêu của Tổ quốc như Thổ Châu, thì nó là một lời hiệu triệu 'cùng nhau đồng hành' đầy sức nặng và tính thời sự.

Toàn cảnh đặc khu Thổ Châu giữa biển trời xanh thẳm. Ảnh: PHƯƠNG VŨ
Từ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - trong chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thổ Châu vừa qua thì Thổ Châu đang đứng trước vận hội lịch sử để chuyển mình.
Không chỉ là đặc thù hải, đảo, Thổ Châu còn là phên dậu tiền tiêu cực Tây Nam của Tổ quốc. Sau khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù biên chế còn thiếu trên 50% nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Thổ Châu vẫn cố gắng đảm bảo vận hành tổ chức bộ máy thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và được tỉnh đánh giá tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Tuy nhiên, không thể kéo dài mãi tình trạng “làm thay” cho các biên chế còn thiếu vì “làm thay” hiệu quả công việc không cao.
Riêng Khối Nhà nước, Thổ Châu còn thiếu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu phụ trách lĩnh vực kinh tế. Phòng chuyên môn mũi nhọn như Phòng Kinh tế - Xã hội, theo chức năng nhiệm vụ thì đây là “bộ não” tham mưu cho sự phát triển nhưng thực tế biên chế chỉ bố trí được gần 1/4 nhu cầu (5/19 biên chế), dẫn đến tình trạng kiêm nhiệm chéo cánh, công chức phải gồng gánh những vị trí mà mình chưa từng được đào tạo, chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Ví dụ như lĩnh vực xây dựng, giao thông, công thương, môi trường, theo dõi trạm phát điện/1 công chức; lĩnh vực lao động, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, thông tin, truyền thông, khoa học, công nghệ, văn thư, lưu trữ nhà nước/1 công chức; lĩnh vực nội vụ, giáo dục, đào tạo, y tế, nông nghiệp, theo dõi các đơn vị sự nghiệp (trường học, trạm y tế)/1 công chức…
Dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Thổ Châu luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Ông Lê Văn Ca sống ở Thổ Châu từ năm 1994 đến nay nhận xét: “Chưa bao giờ thấy cán bộ làm việc như bây giờ, cả giờ nghỉ, ngày nghỉ, thậm chí ngày lễ; Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu còn làm vào buổi tối để kịp phục vụ nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân theo những chuyến đến, đi của tàu khách… thì thật là đáng nể”.

Thổ Châu ngày mới. Ảnh: GIANG TRẦN
Đến nay chưa có, chưa áp dụng bất cứ chính sách thu hút nguồn nhân lực đến công tác trong bộ máy chính quyền đặc khu Thổ Châu nhưng nếu so sánh với thu nhập ở rất nhiều nơi ở Việt Nam thì công tác ở Thổ Châu hiện cao hơn 100%. Ví dụ công chức A công tác tại Khối Nhà nước (không chức vụ lãnh đạo) đang hưởng hệ số lương là 3,0 thì ở đất liền lương được hưởng là 8.775.000 đồng (gồm: Hệ số lương + phụ cấp công vụ 25%), nhưng nếu công tác tại Thổ Châu thì lương được hưởng là 18.099.900 đồng (gồm: Hệ số lương + phụ cấp công vụ 25% + phụ cấp khu vực 0,7 + phụ cấp đặc biệt 50% + hỗ trợ 30% theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Ghi nhận sự cống hiến, động viên, khuyến khích cán bộ công chức rời gia đình, người thân từ các đô thị, địa phương khác đến công tác nơi đầu sóng ngọn gió như Thổ Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Phải chăm lo cho Thổ Châu từ những điều căn bản, thiết yếu nhất: Y tế đủ đầy, giáo dục vững vàng, văn hóa phong phú để mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đứa trẻ nơi đảo xa không còn thiệt thòi mà được hưởng trọn vẹn quyền phát triển như bất kỳ người Việt Nam nào trên đất liền, để có được những thế hệ “nơi tiền tiêu, nơi rẽ sóng vươn khơi” của Tổ quốc”.
Thổ Châu đang vẫy gọi, lời mời gọi từ biển khơi vừa tha thiết vừa nghiêm nghị. Trân trọng sự thiện ý, thiện tâm, thiện tình của tất cả mọi người đến với Thổ Châu, đồng hành cùng tổ chức bộ máy chính quyền và Nhân dân nơi đây để xây dựng Thổ Châu trở thành một điểm sáng mới nơi biên cương của Tổ quốc. Đến với Thổ Châu bây giờ là chấp nhận đồng cam cộng khổ, chấp nhận thiếu thốn về cơ sở vật chất ban đầu để cùng nhau đặt những viên đá tảng đầu tiên cho một cơ đồ lớn. Hãy đến để cùng nhau đi qua những ngày mưa để rồi khi Thổ Châu bừng sáng, chúng ta có thể nhìn vào mắt nhau, mỉm cười và nói rằng: “Chúng ta đã cùng nhau làm nên điều kỳ diệu”.































