Thiếu tá biên phòng bị thương vẫn lao vào lũ dữ cứu dân
Trận lũ lịch sử vừa qua đã gây ra nhiều mất mát đối với nhân dân tỉnh Gia Lai. Giữa dòng lũ dữ ấy, câu chuyện về thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, dũng cảm cứu dân đã khiến nhiều người cảm phục.
Bám theo dòng nước lũ, nghe tiếng kêu cứu thì tìm cách tiếp cận
Chiều 24/11, đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 11/2025, góp phần bảo vệ tài sản và tính mạng của Nhân dân.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh
Trên giường bệnh, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh nhớ lại, thời điểm trưa 19/11, anh cùng 2 cán bộ thuộc Hải đội Biên phòng 2 được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng điều động tham gia kíp cứu hộ. Nhiệm vụ của đơn vị là tiếp cận các khu vực bị ngập lụt, cô lập; hỗ trợ sơ tán 55 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông đến khu vực đảm bảo an toàn.
Anh kể lại, khi nhận được nhiệm vụ, anh cùng các chiến sĩ nhanh chóng di chuyển đến khu vực nguy hiểm, bị cô lập. "Ban đầu không ai dẫn, cứ đi vậy thôi, đi theo dòng nước lũ, thấy nhà nào kêu cứu, tôi cùng đồng đội tức tốc tìm cách tiếp cận ngay".
Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh kể lại giây phút bị thương khi làm nhiệm vụ cứu người trong trận lũ lịch sử tại tỉnh Gia Lai
Vào thời điểm này mưa lớn, sóng to, nước chảy xiết, nhiều khó khăn lắm. Địa bàn lạ, anh cùng các đồng chí không biết tầng đáy có gì. Có những lúc cano mắc vào các chướng ngại vật, không thể tiếp cận, anh cùng đồng đội quyết định lao mình xuống dòng nước lũ, bơi vào tiếp cận người dân, sau đó kéo cano vào và đưa người dân đi sơ tán. "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng đưa bà con ra khỏi vùng ngập, vì bên trong còn rất nhiều người mắc kẹt", thiếu tá Thinh nói.
Trong quá trình tiếp cận, hỗ trợ người dân đưa đi sơ tán, thiếu tá Thinh không may dẫm phải vật sắc nhọn dưới dòng nước, bàn chân trái bị rách sâu. "Dầm mình dưới nước lũ và mưa lâu quá nên người cũng lạnh và tê đi, khi đó tôi không còn biết đau nữa. Chỉ biết làm sao đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhanh nhất bằng mọi giá".

Đại tá Đoàn Ngọc Báu ân cần thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh
Chỉ đến khi các đồng đội của anh thấy có máu thì phát hiện vết thương ở chân của anh. Dù vậy, đồng chí vẫn nén đau, dùng áo buộc vết thương và tiếp tục hỗ trợ người dân đưa đến nơi an toàn. Nhận thấy vết thương trở nên quá nặng, các đồng chí trong tổ công tác đã cõng anh về điểm tập kết và chuyển đến bệnh viện. Thời điểm này, thời tiết mưa lớn, gió giật mạnh, nước lũ dâng cao mênh mông.
Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thiếu tá Thinh được chẩn đoán bị thương bàn chân trái, đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5. Các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý vết thương.
Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhận xét về thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh
Tấm gương truyền cảm hứng
Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: "Với tinh thần vì nhân dân quên mình, ngay khi có tin bão lũ, chúng tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện. Các đơn vị luôn sẵn sàng cao nhất để hỗ trợ, ứng cứu nhân dân. Đơn vị trực 100% quân số, túc trực 24/24. Ngoài ra, đơn vị còn huy động thêm 40 đồng chí ở phía Tây Gia Lai cùng nhiều phương tiện xuống khu vực phía Đông để phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng sẵn sàng ứng cứu nhân dân bất kể ngày hay đêm".
Nhận xét về thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, đại tá Đoàn Ngọc Báu nói: "Tất cả cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng lao vào dòng lũ dữ hay các khu vực nguy hiểm để cứu người. Trong đó, đồng chí Thinh là tấm gương hết lòng vì dân, đồng thời truyền cảm hứng cho đồng chí đồng đội, là tấm gương cho các đồng chí khác noi theo, phấn đấu, thi đua, hết mình vì nhân dân với tinh thần 'tất cả vì nhân dân thân yêu'".

Ông Phan Văn Cường, người dẫn đường cho đội cứu hộ tiếp cận khu vực cô lập gặp lại thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh
Ông Phan Văn Cường, sống tại Khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông là người dẫn đường để đồng chí Thinh cùng đoàn cứu hộ tiến sâu vào khu vực cô lập. "Anh Thinh cứu được rất nhiều người già và trẻ em. Thời điểm đó nước đã đến cổ, có khi cao hơn nữa. Anh Thinh đã rất dũng cảm, nhiệt tình, khi bị thương vẫn quyết tâm hướng dẫn, đưa bà con đến nơi an toàn. Người dân biết ơn anh Thinh rất nhiều", ông Cường nhớ lại, rơm rớm nước mắt.
Hành động của thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh là minh chứng rõ ràng nhất cho câu 'Ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội', bộ đội chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn mới tìm đến bộ đội. Thiếu tá Thinh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà càng làm cho nhân dân yêu quý và tin tưởng vào hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ.






























