Thiếu nữ 16 tuổi sinh con trong phòng trọ, chống cự không đến viện, chồng bất lực nhìn con tử vong
Nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của đội cứu hộ và y tế, thiếu nữ 16 tuổi tự sinh con trong phòng trọ khiến bé sơ sinh tử vong thương tâm.
Ngày 26/2, tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, một thiếu nữ 16 tuổi mang thai đã từ chối đến bệnh viện dù có dấu hiệu chuyển dạ, khiến đứa con sơ sinh của cô tử vong ngay trong phòng trọ.
Từ chối viện trợ, cầm dao chống trả đội cứu hộ
Khoảng 10 giờ sáng, người dân sống cùng khu trọ ở quận Mueang đã gọi đội cứu hộ đến hỗ trợ cô gái trẻ khi phát hiện cô có dấu hiệu sắp sinh. Theo nhân chứng, cô đã bị vỡ ối và cần được đưa đi cấp cứu.
Thiếu nữ 16 tuổi tự sinh con trong phòng trọ khiến bé sơ sinh tử vong
Tuy nhiên, khi đội cứu hộ tiếp cận, sản phụ kiên quyết từ chối. Cô còn cầm dao và ném đồ vật vào những người cố gắng giúp đỡ, buộc họ phải rời khỏi hiện trường.
Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, hàng xóm tiếp tục gọi báo đội cứu hộ khi thấy cô gái chảy máu nhiều nhưng vẫn không chịu nhập viện.
Lần này, lực lượng cứu hộ quyết định phá cửa xông vào và phát hiện một cảnh tượng đau lòng: đứa bé sơ sinh đã tử vong trên giường. Ngay lập tức, họ thông báo vụ việc tới cảnh sát Mueang Nakhon Si Thammarat.
Nghi vấn và lời giải thích từ nhân chứng
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một lượng lớn máu vương vãi trong nhiều khu vực. Người chồng 20 tuổi của cô gái chỉ ngồi lặng lẽ bên thi thể con, nhìn chằm chằm mà không nói một lời.
Sau đó, cô được đưa đi hỗ trợ y tế
Người dân địa phương cho biết cặp đôi này làm việc tại một khu chợ gần nơi trọ. Họ đều biết cô gái mang thai nhưng cô luôn phủ nhận. Một số người nghi ngờ cô có chủ ý sát hại con mình.
Thi thể em bé đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm pháp y. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn cặp vợ chồng sau khi cô gái hồi phục do mất máu quá nhiều.
Tuy nhiên, theo báo KhaoSod, cô gái không có ý định giết con mà chỉ vì quá sợ hãi khi đến bệnh viện, do suốt thai kỳ chưa từng thăm khám. Nguồn tin này cũng cho biết cô đã khóc nức nở khi nhận ra sự bướng bỉnh của mình đã cướp đi mạng sống con nhỏ.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra.