Thiêng liêng lễ chào cờ trên đỉnh núi Bà Đen ngày 2/9

Sáng ngày 2/9, nhiều gia đình và du khách đã lựa chọn đỉnh núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) làm nơi đón ngày lễ Quốc khánh. Khoảnh khắc cùng hướng về Quốc kỳ, hát Quốc ca giữa không gian trên đỉnh núi đã mang đến cho người tham dự những cảm xúc đặc biệt, đồng thời tạo nên một trải nghiệm văn hóa ý nghĩa trong hành trình du lịch.

Từ sáng sớm ngày 2/9, người dân đã xếp hàng để lên núi Bà Đen dự lễ chào cờ trong ngày đặc biệt của đất nước.

Từ sáng sớm ngày 2/9, người dân đã xếp hàng để lên núi Bà Đen dự lễ chào cờ trong ngày đặc biệt của đất nước.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, ngay từ sáng sớm, khu vực nhà ga cáp treo đã nhộn nhịp người dân chờ lên đỉnh núi. Nhiều du khách mặc áo đỏ sao vàng, cầm theo cờ Tổ quốc, để chụp ảnh cùng người thân. Tại quảng trường trên đỉnh núi, mọi người chủ động lựa chọn vị trí, chuẩn bị tham dự nghi lễ trong không khí háo hức nhưng vẫn trang nghiêm.

Người dân được tặng miếng dán hình cờ đỏ sao vàng khi lên núi Bà Đen.

Người dân được tặng miếng dán hình cờ đỏ sao vàng khi lên núi Bà Đen.

Các du khách dán sticker cờ đỏ sao vàng lên mặt.

Các du khách dán sticker cờ đỏ sao vàng lên mặt.

Khi Quốc kỳ được kéo lên và giai điệu Quốc ca vang giữa không gian rộng lớn, người dân, du khách cùng đứng nghiêm, hướng mắt về lá cờ đỏ sao vàng. Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ tham dự với mong muốn các con hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Quốc khánh, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước qua một trải nghiệm thực tế.

Người dân vui vẻ mang theo cờ và mặc áo cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho lễ chào cờ thiêng liêng trên đỉnh núi Bà Đen.

Người dân vui vẻ mang theo cờ và mặc áo cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho lễ chào cờ thiêng liêng trên đỉnh núi Bà Đen.

Chị Ngô Thu Hằng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, cho biết gia đình lựa chọn núi Bà Đen vì muốn thay đổi không khí và cảm nhận ngày 2/9 theo một cách mới. “Tôi thích được trực tiếp trải nghiệm không khí lễ Quốc khánh thay vì chỉ theo dõi qua truyền hình. Cả gia đình cùng lên núi, mặc áo cờ đỏ sao vàng, tham dự lễ chào cờ nên ai cũng cảm thấy rất vui. Khi Quốc ca vang lên trên đỉnh núi, cảm xúc tự hào rõ ràng hơn. Đây vừa là chuyến vui chơi, vừa là một kỷ niệm ý nghĩa đối với gia đình tôi”, chị Hằng chia sẻ.

 Sau lễ chào cờ, du khách tiếp tục tham quan các công trình văn hóa, tâm linh và không gian triển lãm trên đỉnh núi. Những khu vực trang trí cờ hoa, quảng trường và triển lãm gốm thu hút nhiều gia đình đến chụp ảnh. Trẻ nhỏ được tham gia hoạt động trải nghiệm làm gốm, trong khi người lớn tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật và tư liệu lịch sử.

Đông đảo người dân và du khách hướng về Quốc kỳ chuẩn bị thực hiện nghi thức chào cờ trong không gian linh thiêng trên đỉnh núi Bà Đen.

Đông đảo người dân và du khách hướng về Quốc kỳ chuẩn bị thực hiện nghi thức chào cờ trong không gian linh thiêng trên đỉnh núi Bà Đen.

Đại diện đơn vị quản lý Khu du lịch núi Bà Đen cho biết, lễ chào cờ được tổ chức nhằm tạo không gian để người dân và du khách cùng hướng về ngày Quốc khánh, qua đó tăng thêm giá trị văn hóa cho hành trình tham quan.

Trong dịp lễ, đơn vị tăng cường nhân sự tại nhà ga cáp treo, quảng trường và các điểm tập trung đông khách; thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành, hướng dẫn phân luồng và hỗ trợ người già, trẻ nhỏ. "Chúng tôi mong muốn mỗi du khách không chỉ được vui chơi mà còn có một trải nghiệm an toàn, trang nghiêm và đáng nhớ trong ngày 2/9", đại diện đơn vị quản lý cho biết.

Khoảnh khắc chào cờ đầy xúc động của du khách trong hành trình tham quan núi Bà Đen dịp Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc chào cờ đầy xúc động của du khách trong hành trình tham quan núi Bà Đen dịp Quốc khánh 2/9.

Người lớn và trẻ em cùng tham dự lễ chào cờ, thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước

Người lớn và trẻ em cùng tham dự lễ chào cờ, thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước

Các em nhỏ đặt tay lên ngực khi Quốc ca vang lên trên đỉnh núi Bà Đen.

Các em nhỏ đặt tay lên ngực khi Quốc ca vang lên trên đỉnh núi Bà Đen.

Giữa không gian mây mờ bao phủ, người dân thành kính hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Bà Đen.

Giữa không gian mây mờ bao phủ, người dân thành kính hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Bà Đen.

Giữa sắc đỏ cờ Tổ quốc và không gian khoáng đạt trên đỉnh núi, lễ chào cờ trở thành điểm nhấn đặc biệt trong kỳ nghỉ 2/9 của du khách khi đến núi Bà Đen.

Giữa sắc đỏ cờ Tổ quốc và không gian khoáng đạt trên đỉnh núi, lễ chào cờ trở thành điểm nhấn đặc biệt trong kỳ nghỉ 2/9 của du khách khi đến núi Bà Đen.

Sau lễ chào cờ, người dân và du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi vui chơi trên đỉnh núi Bà Đen.

Sau lễ chào cờ, người dân và du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi vui chơi trên đỉnh núi Bà Đen.

Chùm ảnh, tin: Hoàng Tuyết - Chí Hùng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/thieng-lieng-le-chao-co-tren-dinh-nui-ba-den-ngay-29-20260902095333087.htm