Thiêng liêng Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'
Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' là sự kiện đặc biệt, để lại dấu ấn sâu đậm trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang trên đảo Lý Sơn cũng như thế hệ trẻ quê hương Hải đội Hoàng Sa.
>> Xem Video:
Sáng 20/8, Đoàn Thanh niên đặc khu Lý Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.
Buổi lễ diễn ra tại Cột mốc tọa độ cơ sở A10 - một trong những mốc quan trọng xác định đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam. Đây không chỉ là không gian thiêng liêng khẳng định chủ quyền biển đảo, mà còn là nơi thế hệ trẻ Lý Sơn thể hiện quyết tâm tiếp nối khí thế Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại Cột mốc tọa độ A10.
Thông qua sự kiện, tuổi trẻ ở đảo tiền tiêu được hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; khích lệ tinh thần thi đua sôi nổi, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam.
Tại buổi lễ, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa cột mốc tọa độ, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí phấn đấu học tập, lao động, chung tay xây dựng đặc khu Lý Sơn ngày càng phát triển.

Đoàn viên, thanh niên tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.
Ngay sau lễ chào cờ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân thường xuyên bám biển, khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, tiếp thêm niềm tin và động lực để ngư dân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.