Thiên Quan Tứ Phúc - Phim đam mỹ cải biên được mong 'nằm kho vĩnh viễn'
Thiên Quan Tứ Phúc cũng là phim đam cải biên duy nhất bị khán giả ghẻ lạnh.
Màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đang trải qua thời kỳ lạnh giá khi số lượng phim gây bão chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong bối cảnh đó, nhiều khán giả hy vọng Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách kiểm duyệt để các bộ phim đam mỹ cải biên có cơ hội được lên sóng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt tác phẩm đang xếp hàng chờ duyệt, chỉ có Thiên Quan Tứ Phúc (tên khác: Cát Tinh Cao Chiếu) là trường hợp hiếm hoi bị khán giả đồng loạt mong "nằm kho vĩnh viễn".

Đại đa số khán giả đều không mong Thiên Quan Tứ Phúc được chiếu. (Ảnh: Baidu)
Dàn diễn viên yếu kém, không gánh nổi nguyên tác
Thiên Quan Tứ Phúc được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên của Mặc Hương Đồng Khứu và được xem là "anh em" với Ma Đạo Tổ Sư (tên phim: Trần Tình Lệnh), có cộng đồng fan đông đảo cả trong và ngoài Trung Quốc. Chính vì thế, người hâm mộ từng kỳ vọng nhà sản xuất sẽ tuyển chọn một dàn diễn viên chất lượng, đủ sức hóa thân vào các nhân vật mang tính biểu tượng của giới đam mỹ như Tạ Liên và Hoa Thành.
Nhưng thực tế lại là một cú sốc khi vai Tạ Liên - một vị thái tử cao quý, trầm tĩnh nhưng không kém phần mạnh mẽ lại được giao cho Trạch Tiêu Văn, idol đá chéo sân có kỹ năng diễn xuất hạn chế. Dù mặc đồ trắng thanh nhã giống Tạ Liên trong nguyên tác, anh vẫn bị chê "không có phong thái gì", thiếu khí chất của một nhân vật từng trải qua hàng trăm năm thăng trầm trong tiên giới và nhân gian.
Về phần Trương Lăng Hách, anh vốn sở hữu ngoại hình điển trai nhưng lại hoàn toàn thiếu nét tà mị và cuốn hút cần có của một "quỷ vương" như Hoa Thành. Hơn nữa, phim được quay từ năm 2021, thời điểm mà khả năng diễn xuất của Trương Lăng Hách chưa ổn định và thường bị chê vì "ngũ quan bay loạn". Khi 2 diễn viên đứng cạnh nhau, họ không những không tạo được chemistry mà còn khiến người xem thấy lạc quẻ.


Cả Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách đều không đủ sức đảm nhận 2 vai chính trong phim. (Ảnh: Baidu)
Sản xuất cẩu thả, không xứng tầm nguyên tác
Theo một số nguồn tin cho biết, Thiên Quan Tứ Phúc có mức đầu tư tầm 150 triệu tệ (khoảng 525 tỷ đồng) cho 60 tập, tương đương 2,5 triệu tệ/ tập (khoảng 8,75 tỷ đồng) - con số khá thấp đối với một phim tiên hiệp có bối cảnh rộng lớn. Trong khi đó, bộ phim đam cải biên cũng có bối cảnh tiên hiệp khác là Hạo Y Hành lại được đầu tư tới 5 triệu tệ/ tập (khoảng 17,5 tỷ đồng).
Hình ảnh hậu trường cho thấy sự thiếu đầu tư rõ rệt khi tạo hình nhân vật chính sơ sài như đồ cosplay giá rẻ bán đầy trên Taobao. Trang phục thiếu điểm nhấn, phụ kiện đơn điệu, chất liệu nhìn qua đã thấy kém chất lượng đến mức khiến netizen phải nhận xét: "Cứ như đang xem diễn văn nghệ trường học".
Nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc có bối cảnh trải dài từ thiên đình, nhân gian đến quỷ giới với vô số nhân vật và mạch truyện phức tạp. Việc nhà sản xuất tiết kiệm chi phí, cắt xén đầu tư khiến người hâm mộ càng mất niềm tin. So với sự chỉn chu của Trần Tình Lệnh, phiên bản truyền hình Thiên Quan Tứ Phúc bị đánh giá là thất bại toàn tập, chưa chiếu đã gây phản cảm.

Khán giả ngán ngẩm vì chất lượng hình ảnh và tạo hình của Thiên Quan Tứ Phúc. (Ảnh: Baidu)
Ngay khi dàn cast lộ diện, mạng xã hội Trung Quốc đã "dậy sóng". Một bình luận tiêu biểu cho thấy mức độ thất vọng: "Thật sự muốn xử lý đạo diễn. Đây không chỉ là lỗi của đạo diễn mà cả ê kíp sản xuất đều nên thấy xấu hổ". Nhiều người cho rằng đoàn phim đang "ké fame" nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc, cho ra một bộ phim đáng thất vọng.
"Xin hãy để Thiên Quan Tứ Phúc nằm kho vĩnh viễn!" là mong muốn của một bộ phận fan nguyên tác. Họ thà để câu chuyện trong lòng mình mãi mãi đẹp đẽ còn hơn phải chứng kiến một bản chuyển thể không có tâm như vậy. Trong thời kỳ khán giả mong muốn đam cải biên phát sóng, Thiên Quan Tứ Phúc trở thành ngoại lệ mà ai cũng quay lưng.