Thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam': Từ cô gái hướng nội đến ứng viên tiềm năng cho vương miện
Lần đầu tiên đi giày cao gót 20cm, lần đầu trình diễn bikini trước công chúng, lần đầu tham gia một cuộc thi sắc đẹp... Hoàng Thị Tú Anh (năm cuối, trường ĐH Ngoại thương) không ngần ngại gọi mình là 'tay mơ'. Nhưng chính từ con số 0 ấy, cô gái Nghệ An đang từng bước ghi dấu tại 'Hoa hậu Việt Nam' 2024 bằng tinh thần cầu tiến và khát khao vượt giới hạn bản thân.
Người thân “sốc” khi thấy Tú Anh đi thi Hoa hậu
Xuất hiện trong danh sách Top 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoàng Thị Tú Anh (SBD 135) gây chú ý bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, phúc hậu cùng vóc dáng chuẩn: cao 1,68 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng 75 – 58 - 92 cm. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là hình ảnh rạng rỡ ấy lại đến từ một cô gái từng rất rụt rè, ít nói.




Hoàng Thị Tú Anh (năm cuối, trường ĐH Ngoại thương). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Tú Anh kể, ngay cả người thân cũng "sốc" khi thấy cô xuất hiện trong hình ảnh một thí sinh hoa hậu: “Mình chưa từng tham gia các hoạt động nghệ thuật hay thi người đẹp trước đây. Trước cuộc thi, mình không dám bước lên sân khấu chứ đừng nói đến việc sải bước trong bikini hay váy dạ hội”.
Hành trình đến với Hoa hậu Việt Nam không hề dễ dàng với một cô gái chưa từng có kinh nghiệm trình diễn. Tú Anh cho biết, cô từng bị chấn thương ở chân trong buổi tập catwalk và đã có lúc nghĩ đến việc dừng cuộc thi.



“Lúc bị ngã, tôi cảm thấy mình không theo kịp các bạn. Nhưng rồi nghĩ đến lý do vì sao mình bắt đầu – vì muốn thử thách bản thân, muốn vượt qua nỗi sợ và trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng”, Tú Anh tâm sự.
Từ rụt rè đến tự tin – hành trình ngắn nhưng đầy chuyển biến
Đến với cuộc thi với tâm thế học hỏi, Tú Anh thừa nhận mình chưa có thế mạnh về kỹ năng trình diễn hay khả năng làm chủ sân khấu. Nhưng thứ cô mang theo là sự kiên trì, tinh thần học hỏi và thái độ cầu thị.



“Sau từng phần thi, mình nhận ra bản thân đã thay đổi. Trước kia, tôi ngại nói trước đám đông. Nay, tôi đã có thể chia sẻ câu chuyện của mình với sự tự tin và cảm xúc chân thật”, Tú Anh nói.
Cô cũng chia sẻ, việc được nhiều khán giả khen có nét giống Á hậu Phương Nhi là một niềm vui lớn, nhưng cô vẫn muốn được nhớ đến là Hoàng Thị Tú Anh – một người không hoàn hảo nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày.



Nếu may mắn đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Tú Anh chia sẻ mong muốn đầu tiên là phát triển một dự án dạy nhạc cụ cho học sinh tại quê hương Đô Lương (Nghệ An) – nơi cô lớn lên cùng những giai điệu dân ca mộc mạc nhưng chưa bao giờ có điều kiện học nhạc bài bản.

Bên cạnh đó, cô cũng hy vọng có thể dùng hình ảnh của mình để truyền cảm hứng tới các bạn trẻ: “Mình từng là một người luôn tự đặt giới hạn cho bản thân. Nhưng khi vượt qua được điều đó, mình thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình mong các bạn cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn”.