Thí sinh Hà Nội lạc quan và tiếc nuối sau môn thi Toán

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội vừa kết thúc môn Toán với nhiều cảm xúc trái chiều từ thí sinh và phụ huynh.

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cả nước có hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi môn Toán.

Cụ thể, có 1.132.132 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và 13.317 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006.

Thí sinh bước ra khỏi phòng thi môn Toán tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Thí sinh bước ra khỏi phòng thi môn Toán tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gồm bốn môn thi, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc. Hai môn còn lại là các môn lựa chọn từ nhóm môn học phổ thông gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (gồm các tiếng Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội cho thấy, sau khi kết thúc môn thi Toán – môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng đa dạng. Có em tỏ ra vui vẻ, tự tin vì làm bài tốt, nhưng cũng có những gương mặt lộ rõ sự căng thẳng, tiếc nuối.

Tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, gần 560 thí sinh bước vào cuộc thi tại 23 phòng thi. Đến khoảng 16h20, đông đảo phụ huynh đã tụ họp trước cổng trường, ánh mắt vừa lo lắng vừa mong ngóng từng bước chân của con em mình. Không khí bên ngoài trở nên nhộn nhịp, rộn rã những tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười, tất cả đều hòa chung một niềm hy vọng, chờ đợi những kết quả tốt đẹp sau buổi thi căng thẳng.

Nhiều thí sinh bước ra với tâm thế nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành môn thi Toán. Tuy nhiên, cũng có không ít em vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, có bạn thậm chí rưng rưng nước mắt vì áp lực và những câu hỏi khó trong đề thi, tạo nên một bức tranh cảm xúc đầy sắc thái, phản ánh đúng sự đa dạng tâm trạng của kỳ thi quan trọng này.

Em Vương Toàn Trí, thí sinh dự thi tại Trường THCS Trưng Vương nhận định: "Đề thi môn Toán nhìn chung vừa sức với em. Tuy nhiên, có một vài câu thực sự khá khó so với mặt bằng chung, đặc biệt là bài về xác suất cổ điển, phần mà em còn yếu. Trong bài thi chiều nay, em bị bỏ mất hai câu trong phần ba câu hỏi trả lời ngắn. Dù vậy, em vẫn khá tự tin bài thi có thể đạt 9 điểm".

Thí sinh Trường THPT Trần Phú rạng rỡ, tự tin sau khi hoàn thành môn Toán đầy thử thách.

Thí sinh Trường THPT Trần Phú rạng rỡ, tự tin sau khi hoàn thành môn Toán đầy thử thách.

Ngay sau khi kết thúc bài thi Toán, em Ngô Hoàng Dũng (Trường THPT Trần Phú) chia sẻ cảm nhận về từng phần trong đề thi: "Phần trắc nghiệm có vài câu khá dễ với những bạn học kỹ rồi. Còn phần khó nhất là những câu phân loại học sinh, khoảng 10 câu từ câu đúng sai đến một số câu trả lời ngắn khá thử thách. Em vẫn còn hai câu chưa làm xong. Theo em, để đạt 6-7 điểm thì khá dễ, nhưng muốn được 9-10 điểm thì khó hơn nhiều".

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), thí sinh Thu Phương chia sẻ: "Đề thi Toán đúng như em đã được thầy cô cho ôn luyện trên lớp, khá sát với các dạng bài em từng làm. Tuy có sơ suất nhỏ ở một câu hỏi, nhưng em nghĩ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung. Em tự tin mình có thể đạt từ 7,5 điểm trở lên".

Không giấu được vẻ mệt mỏi sau buổi thi căng thẳng, em Nguyễn Linh Giang, học sinh Trường THPT Việt Đức chia sẻ: "Đề thi môn Toán khá khó so với mặt bằng chung. Ngay trong phòng thi của em đã có bạn bật khóc vì áp lực. Em đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn 2 câu em chưa làm được".

Không chỉ thí sinh chịu áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều phụ huynh cũng trải qua những phút giây hồi hộp, căng thẳng không kém khi đồng hành cùng con.

Hơn 1,15 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT 2025

Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào thi môn Toán

Anh Hà Hải Trung (quận Ba Đình, Hà Nội), đưa con trai đến điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn chia sẻ: "Mấy ngày nay tôi cũng khá căng thẳng, lo lắng vì kỳ thi tốt nghiệp rất quan trọng đối với con. Nhưng sau khi con hoàn thành môn thi thứ hai và nói đề ra đúng với nội dung con đã ôn luyện, tôi mới thấy yên tâm phần nào, thở phào nhẹ nhõm".

Còn chị Phạm Thị Hương, phụ huynh của em Tuấn học sinh Trường THPT Việt Đức tâm sự: "Tôi có cảm giác kỳ thi này như dành cho mình vậy. Ngồi ngoài mà sốt ruột, cứ ngóng mãi xem con làm bài thế nào. Con học lực khá trong lớp nhưng đôi khi còn chủ quan, nên tôi không khỏi lo lắng".

Kết thúc buổi thi Toán, dù có những lo lắng, áp lực, đa số thí sinh và phụ huynh đều giữ được tinh thần lạc quan, hy vọng kết quả tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trên con đường học tập phía trước.

Dưới đây là những khoảnh khắc phóng viên ghi lại tại các điểm thi ở Hà Nội:

Phượng Nguyễn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/thi-sinh-ha-noi-lac-quan-va-tiec-nuoi-sau-mon-thi-toan-192250626174126701.htm
Zalo