Thêm yêu Tổ quốc từ một hành trình tri ân
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã để lại những trải nghiệm sâu sắc đối với nhiều đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng. Được trực tiếp chạm vào những dấu tích của người đã hi sinh, thế hệ trẻ càng thấm thía giá trị của hòa bình và thêm ý thức về trách nhiệm với Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
Chạm vào sự hi sinh
Giai đoạn lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn Lâm Đồng đến nay đã kết thúc.
Những ngày qua, báo chí đưa tin nhiều về chiến dịch ý nghĩa này và người dân cả nước, nhất là thế hệ Gen Z (thế hệ Z - những người trẻ sinh từ năm 1997 đến năm 2012) đã tận mắt chứng kiến hình hài xương máu của các anh hùng, liệt sĩ hòa vào đất đá, cỏ cây, quyện vào lòng đất mẹ... khi tham gia chiến dịch hoặc qua phương tiện thông tin đại chúng.
Trung sĩ Trương Minh Sang – Trung đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 812, tham gia lấy mẫu, số hóa thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận chia sẻ: “Khi lấy quách đựng hài cốt của liệt sĩ từ mộ, em cứ nghĩ người nằm trong quách cũng là chiến sĩ bằng tuổi em. Chúng em may mắn hơn, lớn lên và nhập ngũ khi đất nước đã hòa bình. Đó cũng là nhờ công lao to lớn của các liệt sĩ, em không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự cảm phục, kính trọng và biết ơn các liệt sĩ”. “Còn 5 tháng nữa ra quân trở về gia đình, trong vòng tay ấm của người thân, bạn bè, em sẽ chia sẻ với họ về việc tham gia chiến dịch đáng nhớ này”, Sang cho biết thêm. Ngoài Sang còn nhiều bạn trẻ khác, dù chỉ làm công việc hậu cần, bảo vệ an toàn điểm lấy mẫu cũng yêu Tổ quốc hơn qua chiến dịch.

Một sĩ quan trẻ đang tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
Nuôi dưỡng lòng yêu nước
Chị Đỗ Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Hồng Sơn bộc bạch: “Công việc khá nhiều, đôi khi em thấy quá tải nhưng nghĩ đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc thì thấy chẳng là gì. Ngược lại, em càng thêm yêu Tổ quốc mình hơn”.
Hồng Sơn là một trong những vùng đất anh hùng ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng, có Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, nơi an nghỉ của gần 9.000 anh hùng liệt sĩ. Trong đó có hơn 3.400 mộ chưa xác định được thông tin, đã được lấy mẫu xác định danh tính vừa qua. Vì vậy, các bạn trẻ ở đây từ các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch rất nhiệt tình. Với mong muốn cháy bỏng được cống hiến, góp sức giữ gìn và dựng xây Tổ quốc.

Dân quân tự vệ hỗ trợ lực lượng lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.
Anh Tống Đức Hải – Bí thư Đoàn xã Hồng Sơn cho biết: “Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng các thế lực thù địch, phản động luôn có dã tâm chống phá bằng nhiều hình thức. Trong đó có sử dụng mạng xã hội, với những bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trước âm mưu thâm độc đó, tôi luôn định hướng cho các bạn trẻ, chia sẻ những tin, bài viết phản bác lại những xuyên tạc, bóp méo ấy từ các website chính thống lên trang thông tin địa phương và trên mạng xã hội”.
Tiếp nối trách nhiệm
Qua chiến dịch, không ít đoàn viên, thanh niên Gen Z ở các đơn vị quân đội, công an, trường học, các cơ quan, tổ chức đoàn thể đã hiểu sâu hơn rằng: Để có đất nước hòa bình tươi đẹp hôm nay đã phải đánh đổi bằng máu của thế hệ đi trước. Dân tộc ta từ trong máu lửa mà sinh ra, mà lớn lên nên mình phải có trách nhiệm gìn giữ và xây dựng quê hương, đất nước”.

Nhiều chiến sĩ Gen Z tham gia chiến dịch 500 ngày đêm.
Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết: “Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, đặc biệt các cơ sở có nghĩa trang liệt sĩ, tuyên truyền ý nghĩa và mục đích của chiến dịch. Cùng với đó điều động đoàn viên đến các điểm lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ về mặt hậu cần, vệ sinh môi trường… Từ chiến dịch cũng hướng các bạn trẻ đến việc uống nước nhớ nguồn, hướng đến yêu Tổ quốc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Thượng tá Trần Thanh Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Không chỉ có vậy, chiến dịch còn là thông điệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước cho thế hệ trẻ”.

Các chiến sĩ trẻ tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.
Đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch không chỉ là hỗ trợ cho các lực lượng lấy mẫu, số hóa thông tin liệt sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn được giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng

