Thêm trân trọng giá trị của hòa bình qua âm nhạc và phim ảnh

Âm nhạc và điện ảnh đã trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, để mỗi chúng ta trân trọng càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Hướng về ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều sự kiện giải trí ngoài trời, nhiều đêm nhạc với chủ đề quê hương, đất nước được tổ chức tại một số cà phê trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Mới đây, hàng trăm bạn trẻ đã quy tụ về đêm nhạc “Hòa bình có đẹp không?” tại quán cafe Đan Nhi nằm trên địa bàn phường. Tại đây, trong không gian tràn ngập sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, những bạn trẻ hòa mình vào âm nhạc, cất lên những bài hát cách mạng, ngợi ca đất nước, quê hương.

 Các bạn trẻ thể hiện các ca khúc về hòa bình trong đêm nhạc “Hòa bình có đẹp không?"

Các bạn trẻ thể hiện các ca khúc về hòa bình trong đêm nhạc “Hòa bình có đẹp không?"

Vẫn là những bản hùng ca của một thời bom đạn nhưng âm nhạc về tình yêu quê hương, đất nước của người trẻ hôm nay mang một hơi thở mới. Từ “Dậy mà đi”, “Người chiến sĩ ấy”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đến “Còn gì đẹp hơn” - một bản nhạc phim hot thời gian gần đây... tất cả đều được các bạn trẻ thể hiện đầy cảm xúc với niềm tự hào trào dâng.

"Bản thân cảm thấy rất vui khi được tham gia sự kiện ý nghĩa này. Vui và tự hào hơn nữa khi được nghe các bạn trẻ thể hiện những lời ca về chủ đề hòa bình rất xúc động" - anh Trương Tuấn Anh, (phường Thành Sen) - một khán giả tại đêm nhạc chia sẻ.

 Đông đảo khán giả tới tham dự đêm nhạc "Hòa bình có đẹp không?" dù thời tiết bất lợi.

Đông đảo khán giả tới tham dự đêm nhạc "Hòa bình có đẹp không?" dù thời tiết bất lợi.

Nếu âm nhạc truyền tải cảm xúc bằng thanh âm, thì điện ảnh lại kể câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh. Những bộ phim về đề tài chiến tranh, hậu chiến, về thân phận con người trong thời binh lửa... được tái hiện một cách chân thực, đầy tính nhân văn, giúp người trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Sau 10 ngày công chiếu, phim điện ảnh "Mưa đỏ" đã chinh phục hàng nghìn khán giả Hà Tĩnh. Theo quản lý rạp phim CGV Vincom Hà Tĩnh, đến nay, phim đã thu hút hơn 15.000 lượt xem. Trong đó khoảng 80% khán giả là những người trẻ, 60% là học sinh sinh viên.

 Rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh hiện đang bố trí 24 suất chiếu mỗi ngày để phục vụ công chiếu phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh hiện đang bố trí 24 suất chiếu mỗi ngày để phục vụ công chiếu phim điện ảnh "Mưa đỏ".

"Ban đầu vì tò mò nên em đã quyết định đi xem phim Mưa đỏ. Thế nhưng, trong suốt 2 tiếng chiếu phim, em đã vô cùng xúc động trước những cảnh quay hùng tráng, chân thật. Với em, đây là một tác phẩm rất hay và ý nghĩa. Tự hào và biết ơn chính là những cảm xúc sau khi em được xem bộ phim này", em Trần Diệu Thúy (phường Thành Sen) bày tỏ cảm xúc.

 Không gian tràn ngập sắc đỏ tại Rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh thu hút nhiều bạn trẻ.

Không gian tràn ngập sắc đỏ tại Rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh thu hút nhiều bạn trẻ.

Những giai điệu ngân vang, những thước phim lay động không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ không được phép lãng quên quá khứ. Người trẻ hôm nay, bằng chính tài năng và sự sáng tạo của mình, đang viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước, về sự trân trọng những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Họ đang biến âm nhạc và điện ảnh trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, để mỗi thế hệ đều hiểu rằng: hòa bình, độc lập, tự do là di sản quý giá nhất mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy.

Video: Những người trẻ chia sẻ về những trào lưu âm nhạc, phim ảnh chủ đề hòa bình.

Trần Huyền

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/them-tran-trong-gia-tri-cua-hoa-binh-qua-am-nhac-va-phim-anh-post294835.html
Zalo