Thêm một vụ mùa bội thu
Ngày 11/11 vừa qua, lễ trao giải cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam long trọng tổ chức tại Hà Nội. Sau 3 năm phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo các nhà văn, cây bút trong và ngoài lực lượng Công an tham gia và sau 5 lần tổ chức, cuộc thi được đánh giá là thêm một 'vụ mùa bội thu'.
Lễ phát động cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam phát động từ tháng 12/2022, với thời gian nhận tác phẩm kéo dài 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2025.
Trong khuôn khổ cuộc thi, đã có 3 trại sáng tác được tổ chức tại Quảng Ninh, Vũng Tàu và Ninh Bình. Các trại viết quy tụ hàng trăm nhà văn, tác giả, được tổ chức quy mô, chu đáo, tạo điều kiện để các nhà văn có điều kiện tiếp xúc thực tiễn công tác của lực lượng Công an, tạo cảm hứng và môi trường sáng tác tốt nhất.
Tại những trại sáng tác này, các nhà văn được trực tiếp đi thực tế, gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện đời thường mà cũng hết sức đặc biệt của các cán bộ, chiến sĩ CAND; được tận mắt chứng kiến những nỗ lực, gian khổ, hy sinh thầm lặng trong từng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Sau 3 năm, Ban tổ chức đã nhận được 140 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có 47 tác phẩm lọt vào chung khảo và 34 tác phẩm đoạt giải thưởng. Ở thể loại tiểu thuyết, 3 giải A đã được trao cho các tác phẩm: “Đối mặt” của nhà văn Phạm Quang Long, “Chiều qua thị trấn” của nhà văn Nguyễn Thu Hằng, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của tác giả Dương Bình Nguyên; 4 giải B được trao cho các tác phẩm: “Cát bỏng” của nhà văn Nguyễn Như Phong, “Đỉnh Pu Sam Sảu” của nhà văn Trần Nguyên Mỹ, “Người lạ cùng huyết thống” của nhà văn Tống Ngọc Hân; “Nhện độc” của nhà văn Đào Trung Hiếu; 7 giải C trao cho các tác phẩm: “Đất cháy” của tác giả Trần Ngọc Mai, “Giang hồ gãy cánh” của nhà văn Nguyễn Trí, “Nơi trăng không hắt bóng” của tác giả Tô Giang, “Mật mã đen” của nhà văn Vương Tâm, “Quãng đen quãng trắng” của nhà văn Du An, “Sương mặn” của nhà văn Bùi Thị Như Lan, “Khói thiên di” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Ở thể loại truyện - ký, giải A được trao cho tác phẩm “Cỏ xanh đời thép” của nhà văn Tống Phước Bảo; 2 giải B được trao cho các tác phẩm: “Hồi ức Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa” của nhà văn Nông Huyền Sơn và “Người vào tâm bão” của nhà văn Lê Duy Nghĩa; 5 giải C được trao cho các tác phẩm: “Giữa trận đồ ma túy” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, “Hiệp sĩ” của tác giả Trần Quốc Cưỡng, “Mang Yang - Cổng trời bình yên” của nhà văn Lê Thị Kim Sơn, “Phăng đỏ” của tác giả Trương Vân Ngọc, “Cuộc đời tôi phá án” của tác giả Đặng Lê Hùng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 12 giải Khuyến khích ở cả 2 thể loại tiểu thuyết và truyện - ký; có 4 tác phẩm vào vòng chung khảo được Cục Truyền thông CAND trao tặng Giấy chứng nhận và quà trị giá 5.000.000 đồng.
Đại tá Trần Cao Kiều, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi nhận định: “Các tác phẩm tham gia dự thi lần này thể hiện nhiều hướng tiếp cận, nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nhiều tình huống xã hội được phản ánh, soi chiếu, phân tích mổ xẻ một cách hết sức thẳng thắn và sâu sắc, xoay quanh vị trí, vai trò trung tâm của người chiến sĩ CAND.
Bằng lối viết tinh tế, bằng góc nhìn nhạy cảm, thấu đáo, nhiều tác phẩm phản ánh một thực tế, đó là người chiến sĩ Công an cũng phải thường xuyên đấu tranh với chính bản thân mình, trước các hoàn cảnh, các tình thế lựa chọn. Qua những tình huống ấy, các tác phẩm tham dự cuộc thi đã phần nào làm nổi bật lên tính chất cam go, ác liệt mà người chiến sĩ CAND phải đối diện và cũng từ nền tảng đó mà hình ảnh người chiến sĩ CAND đã tỏa sáng với đức hy sinh, tận hiến vì bình yên cuộc sống của nhân dân, vì an ninh vững bền của Tổ quốc…”.
Cuộc thi cũng đạt được sự đồng thuận cao trong việc đánh giá chất lượng nổi bật của các tiểu thuyết dự thi lần này. Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận xét: “Chất lượng của cuộc thi lần này tương đối cao, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết. Tuy thuộc loại hình sáng tác, nhưng nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi đã gây ấn tượng mạnh, tạo xúc động cho người đọc, cho người đọc cảm giác vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tới tính chân thực, sống động của thực tiễn”.
Còn nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ cho rằng: “Cuộc thi đã thành công khi chứa đựng những yếu tố như: nhiều tác giả dự thi (sơ khảo 140 tác phẩm và vào chung khảo 47 tác phẩm), đề tài đa dạng và có nhiều cuốn thật sự khiến người đọc ám ảnh như “Đối mặt”, “Chiều qua thị trấn”, “Cát bỏng”, “Giang hồ gãy cánh”…
Mang tên cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, nhưng các tác phẩm dự thi không hề khô cứng, mỗi tác phẩm đều mang màu sắc riêng, hình ảnh các chiến sĩ Công an đa dạng, gần gũi và rất đời. Nhiều sáng tác mang hiện thực đời sống rất rõ về chủ đề tội phạm công nghệ cao, quản giáo trại giam như trong các tác phẩm “Cát bỏng”, “Nơi trăng không hắt bóng”, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, “Nhện độc”…
Có thể thấy, qua 5 cuộc thi được tổ chức trong gần 30 năm qua, văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã thực sự trở thành một dòng chảy bền bỉ trong đời sống văn học Việt Nam hôm nay. Khi văn học đi vào cuộc sống, sẽ góp phần lan tỏa hình tượng người chiến sĩ Công an - không phải như những nhân vật lý tưởng xa vời, mà là những con người bằng xương bằng thịt, có niềm vui, nỗi đau, có những giây phút giằng xé, trăn trở… Nhưng trên hết là ý chí, lòng quả cảm và tinh thần tận hiến vì nhân dân.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Hội Nhà văn Việt Nam có sự hợp tác với nhiều tỉnh thành, nhiều bộ ngành trong cả nước trong những năm qua, nhưng sự hợp tác giữa Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam là sự hợp tác bền bỉ nhất, cảm hứng nhất, hiệu quả nhất, lan tỏa nhất.
Bằng trang viết của mình, các nhà văn đã dựng nên một lịch sử của Bộ Công an bằng văn chương, dựng nên cuộc chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Họ dùng ngôn ngữ của mình, thi pháp của mình dựng nên chân dung những con người trong một lĩnh vực đặc biệt, trong một cuộc chiến đấu đặc biệt.
Từ phía Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cũng xin cảm ơn các nhà văn, vì tham gia cuộc thi này họ đã mở rộng chiều kích của văn chương Việt Nam. Khi cuộc thi đầu tiên được tổ chức, Văn học Công an vẫn là Văn học đề tài, nhưng cho đến hôm nay, văn học viết về lực lượng Công an là một bộ phận quan trọng trong nền văn học đương đại Việt Nam. Sau mỗi cuộc thi, đội ngũ sáng tạo đông đảo hơn và hình ảnh về người chiến sĩ Công an được lan tỏa, được thấu hiểu hơn qua từng trang viết…
Nhà văn Phạm Quang Long:

Qua cuộc thi này, đặc biệt là qua 2 trại viết mà tôi có cơ hội tham dự, tôi được làm quen, được tiếp xúc với nhiều nhà văn, có cơ hội được hiểu hơn về những công việc của lực lượng Công an. Khó khăn nhất với tôi khi tiếp cận đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” không giản đơn chỉ là đề tài, mà bởi nó là một phần của cuộc đời, nhưng là phần đặc biệt hơn.
Khi chúng tôi vẫn đang sống bình an, thì vẫn có những chiến sĩ Công an ngã xuống vì sự bình an ấy. Đó là điều rất đáng để chúng tôi nhìn vào, suy ngẫm và gửi gắm tình cảm vào trang viết của mình. Tôi rất biết ơn Bộ Công an và Ban tổ chức cuộc thi đã tạo những điều kiện tốt nhất, đã góp công góp sức để cuộc thi thành công và tôi có được thành quả như hôm nay.






























