Thèm ăn cơm cáy
Từ bàn ăn, mâm cơm đến chuyện mua bán ôtô và nhà cũ mới, không ai bảo vệ nên người mua, người tiêu dùng phải tự tìm hiểu để... thông thái. Và thông thái nhất là ăn cơm cáy để ngáy o o, chả phải lo gì là sướng.
- Các cụ dạy, thà ăn cơm cáy mà ngáy o o còn hơn ăn thịt bò mà lo ngay ngáy! Dạo này thấy báo chí phản ánh về sản phẩm thịt giết mổ của công ty C.P gì đó mà tôi sợ quá ông ơi.

Ai đảm bảo an toàn thực phẩm từ vườn ao chuồng, từ trang trại đến bàn ăn?
- Vâng, nhưng giờ kiếm cơm cáy ở đâu? Mà có để ăn vẫn lo, chả rõ là cáy gì, bắt hay nuôi, chế biến ra sao? Hay là tôi với ông về quây lại khu phụ căn hộ, tự nuôi lợn gà mà ăn như ngày trước.
- Cho tôi sờ trán ông xem có nóng không? Nào! Mát đây mà, dù mấy hôm nay nắng nóng bất thường. Vậy tôi hỏi ông nhé, ông sẽ mua lợn gà giống ở đâu, thức ăn nào, có đảm bảo an toàn không? Còn rau cỏ nữa, lên sân thượng mà trồng à?
- Ờ, nói vậy thôi, bao giờ cho đến ngày xưa…

Xe cũ để bừa bãi được thì rao bán được
- Thì nói chuyện ngày nay vậy. Thằng lớn nhà tôi vừa chụp ảnh mấy cái xe ôtô này và muốn mượn tiền mua một chiếc. Tôi thấy mua trực tiếp như thế yên tâm hơn qua môi giới.
- Ấy đừng mua! Tưởng trực tiếp mà có khi qua mấy cầu rồi. Loại xe ấy đã “giết mổ” sâu, kiểu như thịt C.P ấy, không tin được đâu!
- Ông có lý, xe bãi mà. Như cái pano rao bán nhà cũ mới kia. Có số điện thoại mời liên hệ để được giá tốt đó, nhưng mà…

Muốn mua nhà cũng dễ dàng tìm nơi liên lạc, rao giá tốt, nhưng lời rao chưa biết thế nào
- Ừ, pano treo trộm vào bốt điện ngay cạnh túi rác vất bừa… Vô ý thức thế thì lời mời chỉ như rác rưởi thôi. Buồn thật, tự dưng lại thèm ăn cơm cáy ông à./.