'Thế trận lòng dân' nở hoa nơi biên cương Ia Rvê
Khi lòng dân đồng thuận nơi biên giới, “thế trận lòng dân” sẽ tiếp tục nở hoa, giữ vững bình yên và xây dựng biên cương ngày càng phát triển. Sự đoàn kết, tin tưởng của nhân dân chính là gốc rễ vững chắc nhất để chính quyền và các lực lượng chung tay bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ và kiến thiết cuộc sống ấm no, giàu đẹp...

Lãnh đạo xã Ia Rvê tặng giấy khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Trung Hải).
Ủy ban nhân dân xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026 và ra mắt Ban chỉ đạo mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự”.

Đại diện các đơn vị xã Ia Rvê tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách. (Ảnh: Trung Hải).
Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đóng quân và nhân dân tham gia qua nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết. Đây không chỉ là dịp biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn giáo dục lòng yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Qua đó, ngày hội góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân nơi biên cương phên dậu của Tổ quốc.
Xây dựng “thế trận lòng dân” từ những điều bình dị
Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức ngày hội ở xã Ia Rvê là không chỉ tập trung vào phần lễ, mà các hoạt động hướng tới ngày hội được triển khai thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, người có công; quan tâm lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, người neo đơn và trẻ em nghèo hiếu học.

Xã Ia Rvê ra mắt Ban chỉ đạo mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự”. (Ảnh: Trung Hải).
Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, đốt lửa trại, tìm hiểu pháp luật, tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, ra mắt các mô hình “Dân vận khéo”, ra mắt và sinh hoạt mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Những hoạt động ấy chính là cách xây dựng “thế trận lòng dân” bền vững nhất. Khi người dân được quan tâm, lắng nghe và trực tiếp đóng góp vào công việc chung, khoảng cách giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân ngày càng được thu hẹp. Buổi sáng của ngày hội, không khí được khuấy động bằng các hoạt động hội thao. Các thôn trên địa bàn liên kết thành 4 liên đội tham gia thi đấu bóng chuyền nữ và kéo co. Những trận đấu không đơn thuần là cuộc tranh tài mà còn là dịp để cán bộ, hội viên và người dân giao lưu, tăng cường tình đoàn kết.
Buổi chiều, hội thi nấu ăn mang đến sắc màu rất riêng của cộng đồng các dân tộc địa phương. Mỗi thôn lựa chọn một đội gồm 4 thành viên, chuẩn bị mâm cơm dành cho 10 người. Các món ăn thể hiện nét truyền thống, đậm bản sắc văn hóa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thẩm mỹ. Những mâm cơm sau hội thi được sử dụng trong bữa tiệc thân mật sau phần lễ.

Thi kéo co thu hút đông đảo mọi người tham gia. (Ảnh: Trung Hải).
Mâm cơm vì thế không chỉ là sản phẩm thi đấu, mà là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng. Những người vốn quen làm việc đồng áng hay các ngành nghề khác nhau, cùng chuẩn bị món ăn, thi đấu, cổ vũ và chia sẻ niềm vui. Chính từ những điều gần gũi ấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cụ thể hóa bằng những hoạt động đời thường, dễ tham gia và có sức lan tỏa rộng rãi.
Chị Lương Thị Hà, thành viên đội thi nấu ăn thôn 8 chia sẻ: “Tham gia hội thi nấu ăn năm nay, đội chúng tôi mang đến những món ăn đậm đà nét văn hóa truyền thống của quê hương. Mâm cơm này không chỉ là phần thi, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia gắn kết tình làng nghĩa xóm. Qua ngày hội, chúng tôi thấy mâm cơm càng thêm ấm áp, thêm tin yêu và quyết tâm cùng nhau giữ gìn bình yên cho xóm làng”.
Chung sức giữ bình yên nơi biên giới
Để ngày hội thực sự ý nghĩa, xã Ia Rvê huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công an xã làm cơ quan thường trực, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào, phát huy mô hình tiêu biểu, xây dựng địa bàn an toàn và chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, không để nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trở thành công việc riêng của lực lượng công an, quân sự hay bất kỳ cơ quan nào.

Thi đấu bóng chuyền thu hút đông đảo mọi người tham gia. (Ảnh: Trung Hải).
Một nội dung quan trọng của ngày hội là đánh giá kết quả phong trào trong năm qua, đề ra phương hướng thời gian tới và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Việc biểu dương các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt không chỉ là sự ghi nhận mà còn tạo động lực để phong trào lan tỏa. Từ một cá nhân tích cực đến một gia đình, từ tổ dân cư đến thôn, khi mỗi người có ý thức trách nhiệm với cộng đồng thì sức mạnh bảo vệ an ninh sẽ được nhân lên.

Ban giám khảo chấm ẩm thực các món ăn. (Ảnh: Trung Hải).
Đối với xã biên giới, sức mạnh ấy càng đáng quý. Biên giới bình yên không chỉ được tạo dựng bằng các công trình hay phương án nghiệp vụ, mà trước hết được vun đắp từ lòng tin của nhân dân, sự đồng thuận giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân.
Những trận bóng, kéo co, mâm cơm giao lưu hay tiết mục văn nghệ rồi sẽ khép lại, nhưng điều quan trọng để lại là sự gắn kết giữa người dân với cộng đồng, với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận và chủ động tham gia, phong trào sẽ có sức lan tỏa lâu dài. Khi mỗi thôn, mỗi gia đình, mỗi người dân trở thành một chủ thể trong giữ gìn an ninh, trật tự, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố từ nền móng vững chắc nhất.

Múa sạp bên lửa trại. (Ảnh: Trung Hải).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê Nguyễn Văn Hoa khẳng định: “Khi lòng dân đồng thuận nơi biên giới “thế trận lòng dân” sẽ tiếp tục nở hoa, giữ vững bình yên và xây dựng biên cương ngày càng phát triển. Sự đoàn kết, tin tưởng của nhân dân chính là gốc rễ vững chắc nhất để chính quyền và các lực lượng chung tay bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ, cùng nhau kiến thiết Ia Rvê ngày một ấm no, giàu đẹp”.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kết thành vòng xoang cùng nhau múa hát. (Ảnh: Trung Hải).
Màn đêm buông xuống, ngọn lửa trại bùng cháy rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc vang vọng giữa núi rừng biên cương. Cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân tay trong tay múa sạp, múa xoang uyển chuyển bên ánh lửa bập bùng. Tiếng nói cười giòn giã thắt chặt thêm tình quân-dân thắm thiết. Đêm hội khép lại bằng màn pháo hoa lung linh bừng sáng cả bầu trời biên giới trong niềm vui hân hoan. Ngày hội không chỉ lưu giữ kỷ niệm đẹp mà còn thắp sáng niềm tin, tạo động lực để mỗi người dân chung sức, đồng lòng giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
