Thế hệ trẻ Công an nhân dân với quyết tâm thực hiện lời thề danh dự

Tân Thiếu úy Đinh Vân Anh nhấn mạnh, phụ nữ có thể đóng góp xứng đáng vào sứ mệnh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ sự bình yên cho xã hội. Lời chia sẻ của nữ cán bộ còn rất trẻ này không chỉ là quan điểm cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong lực lượng Cảnh sát nhân dân.

5 năm đặc biệt để trở thành chiến sĩ của nhân dân

Thiếu úy Đinh Vân Anh, học viên lớp B8D chuyên ngành Trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Học viện Cảnh sát nhân dân) chia sẻ: “Nhớ 5 năm trước, khi chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học trò, lần đầu rời xa vòng tay bố mẹ để sống hết mình với lý tưởng, ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân. Chúng tôi, 1.272 học viên Khóa D46 đã may mắn nên duyên, gắn bó với nhau dưới mái nhà Học viện Cảnh sát nhân dân với bề dày lịch sử 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 6 năm liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trải qua ngần ấy thời gian, vui có, buồn có, gắn kết, sẻ chia và cùng nhau phấn đấu, tự hào được trở thành một mảnh ghép của cả khóa tại ngôi trường anh hùng chưa bao giờ nguôi”.

Tân Thiếu úy Công an nhân dân Đinh Vân Anh

Tân Thiếu úy Công an nhân dân Đinh Vân Anh

Tân thiếu úy chia sẻ, Khóa D46 luôn đặc biệt bởi đây là khóa có đông học viên nhất trong lịch sử chiêu sinh của nhà trường; là niên khóa được tiến hành theo phương pháp đào tạo mới theo Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về chủ trương đưa sinh viên mới nhập học về các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để huấn luyện đầu khóa. Đặc biệt, Khóa D46 còn được chứng kiến kỷ nguyên vươn mình của toàn dân tộc, với phương châm: “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” trong tình hình mới.

Nhớ lại thời kỳ đại dịch Covid-19, Vân Anh kể, các học viên của khóa đã cùng nhau vượt qua thời gian 9 tháng giãn cách xã hội, ăn ở tập trung tại trường, thực hiện phương pháp học online. Với 20 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 277 học viên tốt nghiệp loại giỏi, Khóa D46 còn có số lượng lớn học viên tham gia Đoàn nghệ thuật Trống hội (trực thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân) do Bộ Công an quyết định thành lập nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa. “Chúng tôi vinh dự được tham gia tập luyện và biểu diễn nhiều sự kiện lớn của đất nước như tiết mục “Hào khí non sông” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, biểu diễn tại Triển lãm thế giới - EXPO 2020 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...” - tân Thiếu úy tự hào nói và gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô của nhà trường, những người đã luôn đồng hành cùng học viên trong suốt chặng đường đã qua.

Vân Anh tâm sự, cô và các đồng đội đều nhận thức rằng, đây mới chỉ là khởi đầu quan trọng cho một chặng đường mới, sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước. “Nhưng chúng tôi xin hứa, kể từ giây phút được mang trên vai màu cờ Tổ quốc, niềm tin, ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi nguyện dành để phụng sự cho Tổ quốc, cho nhân dân, sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng, lập nhiều thành tích góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Học viện Cảnh sát nhân dân anh hùng, xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” - tân Thiếu úy Vân Anh khẳng định.

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm

Tốt nghiệp học viên giỏi toàn khóa, tân Thiếu úy Đinh Vân Anh ghi dấu ấn với bảng thành tích xuất sắc như: Bằng khen đạt Giải B cấp bộ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2022; Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; Giải Nhất cấp học viện Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy” năm 2021; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2021 - 2022; Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2023.

Học viên Đinh Vân Anh trong chuyến tập huấn tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Học viên Đinh Vân Anh trong chuyến tập huấn tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

“Là một sĩ quan trẻ bước ra từ mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân, tôi mang theo rất nhiều hoài bão. Tôi mong muốn được công tác tại quê hương Tuyên Quang của mình, nơi tôi có thể phát huy trí tuệ và năng lực, cùng với những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn được học, cống hiến sức trẻ, kiến thức và tinh thần trách nhiệm để góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho đất nước và nhân dân” - nữ Thiếu úy chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao là nữ mà lại chọn chuyên ngành phòng chống tội phạm ma túy, Thiếu úy Đinh Vân Anh chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn sẽ phải đối mặt khi là một nữ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nói riêng. Đó là phải đối diện với những đối tượng nguy hiểm, xảo quyệt, trong khi vẫn phải cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và trách nhiệm công việc. Cô khẳng định: “Đã khoác lên mình bộ sắc phục thiêng liêng của lực lượng Công an nhân dân thì xác định nguy hiểm hay vất vả là chuyện bình thường”.

Bên cạnh đó, Vân Anh cho rằng, nữ trinh sát có nhiều thế mạnh như dễ trinh sát, thâm nhập hiện trường hơn, thấu hiểu hơn với những tội phạm là nữ, cũng như nỗi đau của những người mẹ, người vợ. “Tôi quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời thề danh dự của lực lượng Công an nhân dân, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Với niềm tin mạnh mẽ, tôi khẳng định phụ nữ có thể đóng góp xứng đáng vào sứ mệnh phòng chống ma túy, góp phần bảo vệ sự bình yên cho xã hội”

Lời chia sẻ trên không chỉ là một phát biểu cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong lực lượng Công an nhân dân. Con đường đó đòi hỏi nhiều sự quyết tâm, kiên định như cách mà tân Thiếu úy Đinh Vân Anh đã đi từ mái trường THPT chuyên Tuyên Quang đến với Học viện Cảnh sát nhân dân để trưởng thành và phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/the-he-tre-cong-an-nhan-dan-voi-quyet-tam-thuc-hien-loi-the-danh-du-post618027.antd
Zalo