Thế giới tạm biệt năm 2025 bằng pháo hoa và hy vọng hòa bình
Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, người dân trên khắp thế giới đã nói lời tạm biệt với một năm 2025 đầy thách thức và bày tỏ hy vọng cho năm mới sắp tới.
Năm mới 2026 đến trước tiên trên các hòn đảo gần nhất với Đường phân giới quốc tế ở Thái Bình Dương, bao gồm Kiritimati (Đảo Giáng Sinh), Tonga và New Zealand.

Màn pháo hoa rực rỡ trên Cầu Cảng Sydney, Australia. Nguồn: Reuters.
Pháo hoa thắp sáng Sydney (Australia)
Tại Australia, Sydney đã bắt đầu năm 2026 với màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục, theo truyền thống. Khoảng 40.000 hiệu ứng pháo hoa trải dài 7 km trên các tòa nhà và sà lan dọc theo bến cảng và có hiệu ứng thác nước từ Cầu Cảng Sydney.
Năm nay, sự kiện được tổ chức dưới sự hiện diện tăng cường của cảnh sát, vài tuần sau khi những kẻ có vũ trang giết chết 15 người tại một sự kiện của người Do Thái trong thành phố.
Ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ tấn công lúc 11 giờ tối ngày 31/12/2025 (theo giờ địa phương), Cầu Cảng Sydney được thắp sáng trắng và hình ảnh đèn menorah - biểu tượng của Do Thái giáo - được chiếu lên các trụ cầu.
"Sau một năm đầy bi kịch đối với thành phố chúng ta, chúng tôi hy vọng rằng đêm giao thừa sẽ mang đến cơ hội để mọi người cùng nhau hướng đến một năm 2026 bình yên và hạnh phúc", Thị trưởng Sydney Clover Moore phát biểu tại sự kiện.

Các nghệ sĩ biểu diễn Samulnori, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, trong buổi lễ chào mừng năm mới ở Seoul, Hàn Quốc. Nguồn: Reuters.
Tại Seoul (Hàn Quốc), hàng nghìn người đã tập trung tại đình chuông Bosingak, nơi một chiếc chuông đồng được đánh 33 lần vào lúc nửa đêm - một truyền thống bắt nguồn từ vũ trụ học Phật giáo, tượng trưng cho 33 tầng trời. Tiếng chuông được cho là xua tan vận rủi và chào đón hòa bình và thịnh vượng cho năm mới.

Người dân tập trung trong lễ đón năm mới tại Vạn Lý Trường Thành đoạn Juyongguan, còn được gọi là đèo Juyong, ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: Reuters.
Trống vang tại Vạn Lý Trường Thành
Tại đèo Juyong, thuộc Vạn Lý Trường Thành ngay ngoại ô Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã có các lễ hội và màn trình diễn trống. Những người tham gia lễ hội đội mũ và vẫy những tấm bảng có in chữ "2026" và biểu tượng con ngựa. Tháng Hai sẽ đánh dấu sự xuất hiện của Năm Ngựa theo lịch âm Trung Quốc.

Mọi người xem pháo hoa mừng năm mới từ khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore. Nguồn: Reuters.
Tại Hồng Kông (Trung Quốc), màn bắn pháo hoa đón năm mới hàng năm đã bị hủy bỏ sau vụ cháy chung cư hồi tháng 11 khiến 161 người thiệt mạng. Thay vào đó, một màn trình diễn ánh sáng với chủ đề "Những hy vọng mới, những khởi đầu mới" đã biến đổi các mặt tiền ở khu Central.
Tại Croatia, lễ hội đã bắt đầu từ rất sớm. Từ năm 2000, thị trấn Fuzine đã tổ chức lễ đếm ngược vào buổi trưa, một truyền thống đã lan rộng khắp cả nước. Đám đông reo hò, nâng ly chúc mừng nhau bằng rượu sâm panh và nhảy múa theo nhạc - tất cả đều diễn ra giữa ban ngày. Một số người dũng cảm đội mũ ông già Noel đã nhảy xuống làn nước lạnh giá của hồ Bajer.

Pháo hoa nổ rực rỡ trên dự án Belgrade Waterfront và sông Sava trong lễ đón năm mới ở Belgrade, Serbia. Nguồn: Reuters.
Brazil mong muốn phá kỷ lục
Ở những nơi khác, công tác chuẩn bị đã được tiến hành cho nghi thức nâng ly chúc mừng đêm giao thừa theo cách truyền thống hơn. Trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ ở New York (Mỹ), các nhà tổ chức đã bắt đầu dựng rào chắn an ninh và sân khấu trước khi đám đông đổ về Quảng trường Thời đại để xem màn thả quả cầu đón năm mới hàng năm.

Pháo hoa nổ rực rỡ trên Cổng Brandenburg trong lễ đón năm mới ở Berlin, Đức. Nguồn: Reuters.
Tương tự, trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro (Brazil), công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho một bữa tiệc âm nhạc và pháo hoa hoành tráng mang tên "Reveillon". Ban tổ chức hy vọng sẽ phá kỷ lục Guinness thế giới năm 2024 về lễ đón giao thừa lớn nhất.

Pháo hoa nổ rực rỡ trong lễ đón năm mới ở Bangkok, Thái Lan. Nguồn: Reuters.
Tại Kyiv (Ukraine) và Moscow (Nga) tuyết phủ đầy, cả người Ukraine và người Nga đều chuẩn bị đón năm mới, bày tỏ hy vọng về hòa bình sau gần bốn năm xung đột.
"Tôi mong chiến tranh kết thúc, tôi nghĩ đây là vấn đề chính và quan trọng nhất đối với đất nước chúng ta", một người phụ nữ tên Larisa ở trung tâm Moscow nói và cho biết, bà đã đi từ vùng Altai Krai xa xôi đến thăm thủ đô Moscow trong kỳ nghỉ đông cùng gia đình.

Người dân Nga đón năm mới dưới tuyết gần một trung tâm mua sắm của Moscow. Nguồn: Reuters.
Nhiều người Ukraine cho rằng rằng hòa bình dường như vẫn còn là một viễn cảnh xa vời. Nhưng khi được mặc ấm áp và đến thăm cây thông Noel được dựng trước Nhà thờ Thánh Sophia ở Kyiv, bé gái 9 tuổi Olesia lạc quan hơn. "Cháu nghĩ sẽ có hòa bình trong năm mới", cô bé nói.

































