Thế giới 24h: Israel lần đầu tiên cho đạn phòng không mới 'ra trận'
Quân đội Israel tuyên bố, loại đạn phòng không mới, sử dụng trên hệ thống Barak đã lập công khi bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Hệ thống Barak khai hỏa từ tàu chiến Israel (ảnh: IDF)
Hệ thống Barak được sử dụng, bắn loại đạn mới
Hôm 20/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, một trong 5 UAV do Iran phóng về phía Israel đã bị một loại đạn mới của hệ thống Barak (bố trí trên mặt đất) bắn hạ. Đây là lần đầu tiên Barak được sử dụng trong một trận chiến.
IDF không tiết lộ loại đạn phòng không nào đã được sử dụng.
Theo Times of Israel, Barak là một trong các hệ thống phòng không tiên tiến do Israel phát triển, bao gồm nhiều biến thể khác nhau như Barak-1, Barak-8 và Barak MX.
Barak MX là phiên bản nâng cấp của Barak-8, có khả năng phòng thủ 360 độ và sử dụng nhiều loại đạn khác nhau như MRAD (tầm xa 35 km), LRAD (tầm xa 70 km) và ER (tầm xa 150 km).
Hệ thống Barak MX thường được bố trí trên tàu hộ tống lớp Sa'ar 6 của hải quân Israel. Hôm 16/5, IDF tuyên bố, một hệ thống Barak bố trí trên tàu chiến đã bắn hạ 8 UAV của Iran. Đây là lần đầu tiên đạn phòng không LRAD được sử dụng.
"Cơ hội" để chấm dứt xung đột Israel – Iran
Ngày 20/6, truyền thông thế giới hướng mắt về Geneva (Thụy Sĩ) để chờ kết quả đàm phán giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi với những người đồng cấp đến từ Anh, Đức, Pháp và EU nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Iran.

Một tòa nhà ở Haifa bị hư hại sau đòn tập kích tên lửa của Iran hôm 20/6 (ảnh: Reuters)
Theo Al Jazeera, ông Araghchi và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã có mặt ở Geneva. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào nỗ lực nhằm hạ nhiệt xung đột Israel – Iran.
“Hiện tại, có một cơ hội trong vòng 2 tuần nữa để đạt được giải pháp ngoại giao”, ông Lammy nói, ám chỉ đến tuyên bố từ Nhà Trắng hôm 19/6 rằng, trong hai tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ quyết định về việc Mỹ có tham gia cuộc xung đột ở Trung Đông hay không.
Cùng ngày 20/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên “cho hòa bình một cơ hội” để chấm dứt cuộc xung đột Israel – Iran.
“Đối với các bên đang tham chiến, các bên sẽ có thể tham chiến và Hội đồng Bảo an – với tư cách là đại diện của cộng đồng quốc tế – tôi có một thông điệp đơn giản và rõ ràng: Hãy cho hòa bình một cơ hội”, ông Guterres nói, trong thông điệp ám chỉ tới Mỹ.
Tây Ban Nha quyết liệt phản đối kế hoạch của ông Trump
Tây Ban Nha có thể làm chệch hướng Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới, bằng cách phản đối đề xuất của ông Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO lên 5% GDP, theo Financial Times.
Trong một lá thư gửi tới Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết, nước này “không thể cam kết chi tiêu cụ thể theo GDP” tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại The Hague (Hà Lan).
Ông Sánchez cho rằng, đề xuất từ phía Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% là “vô lý” và có thể gây ra hậu quả tai hại cho nền kinh tế.
“Đối với Tây Ban Nha, cũng như nhiều nước thành viên NATO khác, việc đạt được mức chi tiêu quốc phòng 5% là điều không thể, trừ khi đánh đổi bằng việc tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu, cắt giảm dịch vụ công và phúc lợi xã hội cho người dân”, ông Sánchez viết trong thư.
Đưa ra giải pháp cho Tổng thư ký NATO, ông Sánchez yêu cầu loại Tây Ban Nha khỏi mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng hoặc đưa mục tiêu này “trở thành lựa chọn” cho các nước thành viên.
Tây Ban Nha là quốc gia chi tiêu ít nhất trong khối NATO (gồm 32 quốc gia thành viên). Năm ngoái, Tây Ban Nha phân bổ chưa tới 2% GDP cho quốc phòng.