'The Beast' và động cơ V-12 27 lít Rolls-Royce sắp có chủ mới

Mẫu shooting brake độc nhất đời 1972, dài gần 6 mét, trang bị động cơ V-12 27 lít từ máy bay Spitfire, công suất lên tới 850 mã lực và tốc độ tối đa 295 km/h, sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng này.

Mẫu xe độc bản có tên "The Beast" sẽ được đưa ra đấu giá vào cuối tháng này tại một bảo tàng ở Vương quốc Anh. Điểm đặc biệt nhất của chiếc xe này là khối động cơ V-12 Rolls-Royce dung tích lên tới 27 lít, tương tự loại được trang bị trên máy bay chiến đấu Spitfire thời Thế chiến II.

The Beast đang được đấu giá

The Beast đang được đấu giá

Sức mạnh từ động cơ máy bay chiến đấu

Trái tim của "The Beast" là khối động cơ V-12 Rolls-Royce Merlin có dung tích 27 lít, một con số khổng lồ. Để dễ hình dung, dung tích này tương đương với 5,5 động cơ V-8 của xe Ford Mustang gộp lại. Ban đầu, động cơ này được lấy từ một chiếc xe tăng Centurion và sau đó được thay thế bằng một đơn vị từ máy bay huấn luyện phế liệu. Động cơ này sản sinh công suất ước tính từ 750 đến 850 mã lực.

Động cơ của The Beast

Động cơ của The Beast

Nhờ sức mạnh phi thường này, chiếc xe đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới về tốc độ vào năm 1973, đạt vận tốc 183 dặm/giờ (khoảng 295 km/h). Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động ba cấp.

Thiết kế độc đáo và lịch sử ra đời

Về mặt pháp lý, "The Beast" là một mẫu xe đời 1972. Đây là một chiếc shooting brake (wagon hai cửa) độc nhất vô nhị, được chế tạo bởi John Dodd, một doanh nhân người Anh có tính cách lập dị. Khung gầm của xe là tác phẩm của một nhà chế tạo khác tên Paul Jameson.

Góc nhìn bên hông của The Beast.

Góc nhìn bên hông của The Beast.

Với chiều dài gần 19 feet (khoảng 5,8 mét), chiếc xe có phần đầu dài ấn tượng để chứa khối động cơ khổng lồ. Phần thân xe được làm bằng sợi thủy tinh. Ban đầu, xe có màu nâu vàng đặc trưng của thập niên 70. Tuy nhiên, chủ sở hữu hiện tại, người đã mua lại chiếc xe từ gia đình Dodd hai năm trước, đã sơn lại xe với hai tông màu bạc và xám, đồng thời làm mới nội thất sang màu đen.

Ghế lái của The Beast

Ghế lái của The Beast

Cuộc chiến pháp lý với Rolls-Royce

Một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất trên xe là lưới tản nhiệt và biểu tượng Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce. Đây là tầm nhìn ban đầu của John Dodd: một chiếc xe sử dụng động cơ V-12 của Rolls-Royce, dù là loại quân sự, cũng xứng đáng mang biểu tượng của hãng. Tuy nhiên, Rolls-Royce đã khởi kiện và thắng kiện.

The Beast với lưới tản nhiệt Rolls-Royce

The Beast với lưới tản nhiệt Rolls-Royce

Dodd còn được biết đến với việc thường xuyên gọi điện đến phòng kinh doanh của Rolls-Royce, giả vờ là một khách hàng giàu có đang tìm mua một chiếc coupe Rolls-Royce tốc độ cao giống như chiếc ông vừa thấy trên đường cao tốc. Hiện tại, chiếc xe một lần nữa mang trên mình lưới tản nhiệt đặc trưng của Rolls-Royce.

Vô lăng của The Beast

Vô lăng của The Beast

Chiếc xe độc đáo này sẽ được bán đấu giá vào ngày 29 tháng 11 thông qua nhà đấu giá Historics Auctioneers, mang đến cơ hội cho một chủ nhân mới sở hữu một phần lịch sử ô tô độc đáo.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/the-beast-va-dong-co-v-12-27-lit-rolls-royce-sap-co-chu-moi-402428.html