Thấy gì qua 2/3 vòng bảng Euro 2024?

2 lượt trận đầu tiên của Euro 2024 đã khép lại. 3 đội sớm ghi tên mình vào vòng 1/8 là Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha; còn Ba Lan là đội đầu tiên sớm thu xếp hành trang về nước.

Cristiano Ronaldo và các đồng đội giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8

Cristiano Ronaldo và các đồng đội giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8

Tốp 5 ứng viên vô địch có màn thể hiện ra sao?

Với tỷ lệ đặt 3 ăn 10, tuyển Anh là ứng cử viên số 1, sau đó là Pháp và chủ nhà Đức. Tuy nhiên, đội bóng đương kim á quân và từng vào bán kết World Cup 2018 lại gây thất vọng nhất khi thắng chật vật Serbia 1-0 và hòa khó nhọc Đan Mạch 1-1.

Dù 4 điểm cũng đảm bảo cho tuyển Anh đi tiếp nhưng lối chơi vô hồn, thiếu cảm xúc, hoàn toàn không tương xứng với đội bóng đắt giá nhất tại Đức. Trong tay HLV Southgate là: vua phá lưới Đức (Harry Kane), cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh (Phil Foden) và một trong những tiền vệ hay nhất Champions League (Jude Bellingham)… Nhưng tất cả họ đều trở nên tầm thường, không có sự gắn kết cùng nhau.

Tương tự là Pháp, thắng Áo 1-0 rồi hòa 0-0 với Hà Lan, 2 trận đấu chỉ có đúng 1 bàn, nhưng đây lại là pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Áo. Les Bleus không thiếu chân sút ngôi sao như Griezmann, Dembele… nhưng chơi rời rạc, thiếu những miếng đánh trực diện. Vắng Mbappe Pháp càng đơn điệu. Một lý do nữa nằm ở chiến thuật quá toan tính và chặt chẽ của HLV Deschamps.

Trong 3 ứng viên hàng đầu, chỉ có chủ nhà Đức gây ấn tượng mạnh mẽ với 2 trận “thêu hoa dệt gấm” trước Scotland 5-1 và Hungary 2-0. Từ một Mannschaft chẳng khác nào mớ hỗn độn khi 2 kỳ World Cup gần đây đều không qua được vòng bảng và dừng bước ở vòng 1/8 tại Euro gần nhất (thua Anh 0-2), tuyển Đức lột xác thành một cỗ máy đáng sợ. Trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng loại trực tiếp, vẫn còn quá sớm để nói Toni Kroos (34 tuổi) cùng 2 đàn em 21 tuổi Musiala, Wirtz có thể viết nên câu chuyện mùa hè nước Đức hay không, nhưng chương đầu tiên đã được thực hiện với màn trình diễn thuyết phục.

2 ứng viên còn lại trong tốp 5 là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng đã sớm giành vé đi tiếp. Thậm chí với 2 chiến thắng trước Cộng hòa Czech (2-1) và Georgia (3-0), Ronaldo và đồng đội còn chắc suất đầu bảng để nối dài kỷ lục. Thế nhưng nhà cựu vô địch Euro 2016 vẫn có những sự chệch choạc nhất định. Trong khi đó, tỷ lệ đặt cược vào cửa Tây Ban Nha đang tăng vọt. Trước nhà ĐKVĐ Italia, dù chỉ thắng tối thiểu 1-0 từ pha phản lưới nhà của đối phương, qua đó trả món nợ ở 2 kỳ Euro gần nhất, nhưng La Roja thể hiện sức mạnh hoàn toàn vượt trội (tung ra đến 20 lần dứt điểm (9 trúng đích) gấp 5 lần Italia). Đến mức HLV Spaletti của Italia phải ca ngợi: “Tây Ban Nha đang trình diễn thứ bóng đá kiểu mẫu, gây áp lực từ trong ra ngoài. Chúng tôi không thể chống đỡ”.

Tuy nhiên, với đến 16/24 đội đi tiếp (ngoài 2 đội nhất, nhì mỗi bảng còn 4/6 đội hạng 3), các ứng viên không vội gì phải bung sức, lộ hình quá sớm, thậm chí còn “ém bài”, vừa đá vừa thăm dò. Khoan vội khen, chê, nói trước điều gì.

Cảm xúc từ những “út ít”

Không dễ để có câu chuyện cổ tích Andersen ở Euro 1992 hay thần thoại Hy Lạp tại Euro 2004, nhưng 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng trên đất Đức cũng mang lại nhũng cuộc quật khởi bất ngờ từ các đội bóng nhỏ, giúp đêm ngắn hơn.

Georgia, ở lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng chung kết, sau bàn thắng đầu tiên trong trận thua 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đã có điểm lịch sử đầu tiên khi cầm hòa Cộng hòa Czech 1-1 bằng tinh thần chiến đấu tuyệt vời (Czech chỉ gỡ hòa nhờ bàn thắng may mắn của Patrik Schick, đồng vua phá lưới với Ronaldo ở Euro 2020).

Hay Alabnia trong lần thứ 2 tham dự chỉ thua khít khao 1-2 trước ĐKVĐ Italia và kiên cường cầm hòa Croatia 2-2. Thậm chí, Albania còn mở tỷ số ngay từ phút 11, phải đến phút 74 Croatia mới có bàn gỡ.

Đánh bại Bỉ 1-0 Slovakia cũng làm nên bất ngờ khiến bảng E trở nên bảng đấu cân bằng, khó lường nhất khi cả 4 đội Romania, Bỉ, Slovakia và Ukraine đều có cùng 3 điểm trước lượt cuối.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/thay-gi-qua-23-vong-bang-euro-2024-f5c49ba/
Zalo