Thấu hiểu, sẻ chia với quân và dân biên giới

Các thế hệ những người làm báo Biên phòng thường xuyên tác nghiệp ở địa bàn biên giới, hiểu được khó khăn mà quân và dân trên địa bàn thường xuyên phải đối mặt. Cùng với các bài viết phản ánh chân thực, kịp thời, bằng tấm lòng yêu thương, chia sẻ, những nhà báo mang quân hàm xanh còn có nhiều cách làm thiết thực hướng về đồng đội, nhân dân sinh sống, thực hiện nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc.

Báo Biên phòng phối hợp với Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Điện Biên tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Nguyễn Bích

Báo Biên phòng phối hợp với Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Điện Biên tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Nguyễn Bích

Trang viết đi liền với hành động

Xuyên suốt quá trình dài, cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Biên phòng luôn duy trì hiệu quả nhiều hoạt động, công tác xã hội hướng về quân và dân nơi biên giới. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cả lực lượng BĐBP phải căng mình trên các tuyến biên giới chống xuất, nhập cảnh trái phép, hạn chế dịch lây lan vào nước ta. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP bám sát địa bàn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Trước vấn đề cấp bách, Ban Biên tập Báo Biên phòng đã tổ chức nhiều tổ phóng viên bám các tuyến biên giới phản ánh chân thực quá trình thực hiện nhiệm vụ của quân và dân trên tuyến đầu. Trong quá trình tác nghiệp thực tế, phóng viên đã có những bài viết, đồng thời báo cáo với Ban Biên tập về việc các đơn vị BĐBP, chính quyền địa phương cần một số lượng lớn vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay... để cấp cho nhân dân phòng, chống dịch bệnh.

Trên cơ sở đó, Ban Biên tập Báo Biên phòng đã có chủ trương vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ dụng cụ, vật tư y tế để BĐBP phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ trong một thời gian ngắn, Báo Biên phòng đã nhận được số lượng vật tư y tế trị giá trên 1 tỷ đồng. Sau đó, Báo Biên phòng đã tổ chức nhiều chuyến xe đưa phóng viên đi tác nghiệp, kết hợp vận chuyển dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế tặng các đơn vị BĐBP đang thực hiện nhiệm vụ ở biên giới. Trong các đợt mưa bão, lũ lụt gây hậu quả nặng nề cho nhân dân ở khu vực biên giới, Báo Biên phòng cũng đã có những món quà ý nghĩa, góp sức cùng các đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống...

Cùng với chủ trương chung của tòa soạn, Ban Biên tập, các tổ chức quần chúng của Báo Biên phòng như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình ý nghĩa hướng về biên giới. Những năm qua, Hội Phụ nữ và Chi đoàn Báo Biên phòng lựa chọn các địa bàn khó khăn để tổ chức các chương trình như “Trung thu biên cương”, “Vì biên cương thân yêu”... Trong các năm: 2022, 2023, 2024, Báo Biên phòng phối hợp với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (Hà Nội), Phòng Chính trị BĐBP các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Quảng Bình; Đồn Biên phòng Y Tý (BĐBP Lào Cai), Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (BĐBP Điện Biên), Đồn Biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình) tổ chức Chương trình “Vì biên cương thân yêu” tại địa bàn các đơn vị quản lý.

Ban tổ chức chương trình đã tặng Điểm trường bản Coóc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) công trình năng lượng mặt trời trị giá 80 triệu đồng; tặng công trình "Thư viện xanh" trị giá 60 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên); tặng hàng trăm suất quà (gồm vở viết và quần áo đồng phục học sinh); hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng kinh phí cho Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của các đơn vị; tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Tổng trị giá quà tặng hơn 400 triệu đồng.

Thượng tá QNCN Hồ Thị Bảo Ngọc, Trưởng Ban báo Điện tử, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ Báo Biên phòng chia sẻ: “Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Tổ Phụ nữ Báo Biên phòng phối hợp với các đơn vị, nhà trường, các nhà hảo tâm tổ chức các chuyến công tác, tặng quà nhân dân, học sinh khu vực biên giới. Hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân khu vực biên giới; động viên, khích lệ các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập".

Cháu Lương Thị Son được Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Lam nhận đỡ đầu từ khi còn học lớp 6, đến nay đã là sinh viên năm thứ 3. Ảnh: Thùy An

Cháu Lương Thị Son được Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Lam nhận đỡ đầu từ khi còn học lớp 6, đến nay đã là sinh viên năm thứ 3. Ảnh: Thùy An

Những trái tim luôn thổn thức vì đồng bào

Không ngại đi đến những địa bàn khó khăn, gian khổ để tác nghiệp, nhiều phóng viên, hội viên Liên Chi hội nhà báo Biên phòng luôn trăn trở với cuộc sống của đồng bào. Từ đó, mỗi người có một cách làm hiệu quả, thiết thực góp phần cùng các lực lượng chăm lo đời sống nhân dân. Năm 2024, khi được Ban Biên tập Báo Biên phòng phân công tác nghiệp tại hiện trường vụ sạt lở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thượng tá QNCN Lê Văn Chương - phóng viên Báo Biên phòng nhận thấy bà con gặp nhiều thiếu thốn sau thiên tai. Bằng mối quan hệ cá nhân, anh đã kết nối với các mạnh thường quân tại tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển nhu yếu phẩm trị giá trên 500 triệu đồng hỗ trợ bà con tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất.

Suốt thời gian qua, ngoài nhiệm vụ của một quân nhân và tích cực sáng tác văn học nghệ thuật, Trung tá QNCN Phạm Thị Vân Anh, hội viên Liên Chi hội nhà báo Biên phòng (công tác tại Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP) tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Trao đổi với chúng tôi về những việc làm của mình, Trung tá QNCN Phạm Thị Vân Anh chia sẻ: “Trong quá trình công tác ở khu vực biên giới, tôi có cơ hội cảm nhận thấu đáo và sâu sắc đối với nhiều vấn đề, gặp nhiều phận đời éo le, bất hạnh, từ đó thôi thúc tôi chia sẻ, yêu thương nhiều hơn. Từ các hoạt động tặng quà cho đồng bào nghèo vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hay chung tay cùng bà con vượt qua thiên tai, bão lũ, những năm gần đây, tôi bắt đầu hướng tới những hoạt động có chiều sâu hơn như vận động tổ chức Chương trình “Trung thu biên cương”, xây dựng các “Vườn cây khăn quàng đỏ”, “Đàn ngan khăn quàng đỏ” và nhận đỡ đầu 6 em học sinh mồ côi theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP...”.

Nữ hội viên Liên Chi hội nhà báo Biên phòng cũng cho biết, những việc làm trên nhằm chăm lo nhiều hơn cho thế hệ trẻ ở biên giới để các em có thêm cơ hội vượt lên chính mình, thực sự trở thành những chủ nhân tương lai của vùng đất phên dậu. Đồng thời, tiếp sức cho đồng đội trên biên giới thêm vững tin vào hậu phương, rằng những nỗ lực của mình vì bình yên và sự no ấm, hạnh phúc nơi biên cương Tổ quốc luôn có người đồng hành.

Đã 10 năm qua, hằng tháng, Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Lam - phóng viên Báo Biên phòng đều dành một phần nhuận bút đỡ đầu cháu Lương Thị Son, người dân tộc Khơ Mú, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Cháu Son mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lập gia đình mới, cháu ở cùng ông bà nội đã già yếu. Cháu được Thiếu tá Lam nhận đỡ đầu từ khi đang học lớp 6, đến nay đã là sinh viên năm thứ 3, ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Vinh. Toàn bộ kinh phí học tập của cháu Son trong 6 năm đại học do Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Lam và nhóm bạn hỗ trợ. Ngoài cháu Son, Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Lam còn kết nối, hình thành nhiều nhóm bạn hỗ trợ kinh phí học tập cho 3 sinh viên khác và 4 học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An.

Thùy An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thau-hieu-se-chia-voi-quan-va-dan-bien-gioi-post491404.html
Zalo