Thất vọng với Phương Oanh
Từng được kỳ vọng là bảo chứng rating cho Gió ngang khoảng trời xanh nhưng diễn xuất thiếu cảm xúc của Phương Oanh lại khiến khán giả thất vọng ở giai đoạn cao trào của phim.
Sau Hương vị tình thân, Phương Oanh được xem là một trong những cái tên bảo chứng cho phim truyền hình Việt nhờ diễn xuất có chiều sâu, ngoại hình sang trọng và phong thái cuốn hút. Chính vì vậy, khi cô nhận vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, khán giả từng đặt nhiều kỳ vọng. Họ mong đợi một hình tượng người phụ nữ trưởng thành, bản lĩnh và nhiều trải nghiệm - tương tự Cố Giai trong bản gốc 30 chưa phải là hết (Đồng Dao đóng).

Phương Oanh từng được kỳ vọng là người "gánh phim" khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh mới lên sóng (Ảnh: VFC).
Tuy nhiên, sau hơn nửa chặng đường phát sóng, hình ảnh của Phương Oanh trong Gió ngang khoảng trời xanh dường như không để lại dấu ấn mạnh mẽ như mong đợi. Cô từng có giai đoạn ít đất diễn, để spotlight nghiêng hẳn về hai nữ diễn viên Việt Hoa và Quỳnh Kool. Thế nhưng, khi kịch bản bước vào cao trào mới, Mỹ Anh trở lại màn ảnh với tần suất dày đặc thì phản ứng của khán giả lại hoàn toàn trái ngược: thất vọng.
Không ít người xem cho rằng diễn xuất của Phương Oanh trong những tập gần đây đơ cứng, thiếu tự nhiên và không còn truyền cảm như trước. Những cảnh cãi vã, giằng xé nội tâm hay đối thoại với chồng (Doãn Quốc Đam đóng) vốn cần nhiều sắc thái biểu cảm nhưng cách thể hiện của cô lại bị nhận xét là một màu, thậm chí khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi thay vì đồng cảm.
Thành công vang dội của Quỳnh búp bê (2018) và Hương vị tình thân (2021) từng giúp Phương Oanh vươn lên hàng ngũ diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ. Cô từng khiến khán giả xúc động bởi lối diễn bản năng, chân thật và đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Phương Oanh lại đang khiến khán giả thất vọng (Ảnh: VFC).
Chính vì thế, khi trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh, kỳ vọng dành cho Phương Oanh là rất lớn. Nhưng càng xem, người ta càng thấy Mỹ Anh dường như thiếu linh hồn. Nhân vật được xây dựng có chiều sâu tâm lý - người phụ nữ hi sinh, bị bào mòn trong hôn nhân - nhưng lại không thể chạm tới trái tim người xem. Nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét, Phương Oanh đang “diễn chính bản thân mình” hơn là hóa thân thành nhân vật. Sự sang trọng, chỉn chu trong phong cách thời trang và gương mặt ít biến chuyển cảm xúc khiến cô trông xa cách, thiếu tự nhiên trong những phân cảnh cần sự chân thực.
Một khán giả bình luận trên diễn đàn phim Việt: “Xem Phương Oanh diễn bây giờ cảm giác như đang xem quảng cáo thời trang hơn là một người phụ nữ đau khổ. Cô ấy đẹp nhưng cái đẹp đó lại làm nhân vật mất đi sự thật.”

Phương Oanh liên tục bị đem lên bàn cân so sánh với Đồng Dao.
Nếu như trong bản gốc 30 chưa phải là hết, nhân vật Cố Giai của Đồng Dao được khắc họa là người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, biết tự đứng lên sau đổ vỡ, thì Mỹ Anh của Phương Oanh lại bị xem là yếu đuối và khó gần.
Kịch bản Việt hóa đã cố gắng mang đến một câu chuyện gần gũi hơn nhưng nhân vật Mỹ Anh lại chưa đủ chiều sâu để khán giả cảm thông. Nhiều người cho rằng Phương Oanh chưa truyền tải được nỗi đau thầm lặng, sự mâu thuẫn nội tâm giữa lý trí và cảm xúc của một người phụ nữ đang mất dần hạnh phúc.
Không ít bình luận gay gắt cho rằng Phương Oanh đang lặp lại chính mình - từ cách thoại, nhịp thở, cho đến biểu cảm, tất cả đều gợi nhớ đến những vai diễn cũ. Điều đó khiến Mỹ Anh trở thành một phiên bản pha trộn giữa Quỳnh (Quỳnh búp bê) và Phương Nam (Hương vị tình thân), thay vì một nhân vật mới mẻ.
Một nguyên nhân khác khiến Phương Oanh bị đặt lên bàn cân chính là hình bóng quá lớn của Đồng Dao trong bản gốc. Cố Giai – người phụ nữ thành đạt nhưng cô đơn - được Đồng Dao thể hiện bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế, từng khiến hàng triệu khán giả Trung Quốc xúc động.
Trong khi đó, Phương Oanh lại thiên về cách diễn chỉ có bề nổi: trang phục hàng hiệu, thần thái sang trọng, phong thái quý phái… nhưng lại thiếu đi sự run rẩy cảm xúc bên trong. Khi Cố Giai của Đồng Dao đau đớn, khán giả khóc theo. Nhưng khi Mỹ Anh của Phương Oanh đau khổ, người xem chỉ thấy… một vẻ đẹp buồn nhưng vô cảm.

Khán giả cho rằng lối diễn xuất của Phương Oanh không có chiều sâu, lại thiếu đi sự tự nhiên cần có (Ảnh: VFC).
Sự khác biệt này cho thấy điểm yếu lớn nhất của Phương Oanh: cô giỏi tạo hình nhưng thiếu tinh tế trong xử lý cảm xúc. Những cảnh nội tâm - vốn là đặc sản của dòng phim tâm lý – lại bị cô thể hiện quá cơ học, khiến khán giả không thể đồng cảm.
Không thể phủ nhận, Phương Oanh là một trong những diễn viên có sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, thần thái đến phong cách diễn xuất. Tuy nhiên, ở Gió ngang khoảng trời xanh, có cảm giác như mọi thứ đều chỉ dừng lại ở bề mặt. Một phần nguyên nhân có thể đến từ kịch bản: tuyến nhân vật Mỹ Anh được xây dựng chưa rõ ràng, thậm chí thiếu điểm nhấn so với hai tuyến còn lại của Việt Hoa và Quỳnh Kool. Nhưng phần lớn khán giả lại cho rằng, nếu Phương Oanh đủ tinh tế, cô hoàn toàn có thể "cứu" vai diễn bằng cách thể hiện nhiều lớp cảm xúc hơn.
Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Gió ngang khoảng trời xanh vẫn còn chặng đường dài phía trước. Kịch bản đang bước vào giai đoạn cao trào với sự xuất hiện của nhân vật Linh (Lan Phương) – người được cho là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc vợ chồng Mỹ Anh – Đăng.
Đây có thể là cơ hội để Phương Oanh lột xác nếu cô tận dụng được các phân cảnh đối đầu, bộc lộ sự tổn thương và mạnh mẽ của Mỹ Anh. Nếu thể hiện tốt, cô hoàn toàn có thể lấy lại thiện cảm khán giả, giống như cách cô từng làm với vai Phương Nam năm xưa. Ngược lại, nếu vẫn giữ lối diễn khô cứng và thiếu sáng tạo, Mỹ Anh rất có thể trở thành vết gợn lớn nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.