Thắp sáng ước mơ tri thức nơi biên giới Tây Ninh

Ở các xã biên giới Tây Ninh, những đôi mắt trẻ thơ ánh lên khát vọng học hành nhưng lại bị cản bước bởi đường xa, cảnh nghèo. Trường nội trú được xây dựng đã trở thành ngọn lửa niềm tin, nâng bước các em đến trường và giữ cho ước mơ học tập không dang dở.

"Nếu có trường nội trú, con tôi đã không phải nghỉ học..."

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh mới có đường biên giới dài hơn 368km tiếp giáp Campuchia, bao gồm 19 xã như: Tân Đông, Tân Biên, Ninh Điền, Khánh Hưng, Hưng Điền...

Đây là nơi cộng đồng người Khmer, Chăm và Kinh… cùng sinh sống đan xen. Đời sống người dân đã từng bước cải thiện, song con đường học tập của trẻ em vùng biên giới vẫn còn nhiều gian nan.

Địa bàn xa xôi, đường sá đi lại khó khăn khiến việc học của nhiều em nhỏ bị gián đoạn. Không ít học sinh cấp 2, cấp 3 ở các xã biên giới phải vượt hàng chục km đường đất, đường rừng mới tới được trường trung tâm. Vì vậy, tình trạng bỏ học giữa chừng diễn ra khá phổ biến.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh.

Ở vùng biên, kinh tế hộ gia đình phụ thuộc chủ yếu vào làm ruộng, nương mì hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Lao động tự do thì bữa có việc, bữa thất nghiệp, chỉ đủ trang trải tạm thời. Với những gia đình nghèo, việc nuôi con học hành trở thành gánh nặng lớn.

Tại xã Tân Lập, nhiều phụ huynh ban ngày đi làm thuê ở rẫy cao su, chiều tối lại vội vã về lo cơm nước và tiền học cho con. Với những em muốn học lên cấp 3, chi phí trọ học ở thị trấn mỗi tháng lên tới vài triệu đồng, vượt quá khả năng của nhiều gia đình. Không ít em phải dừng việc học, sớm theo cha mẹ đi phụ hồ hoặc làm thuê ở nông trường.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình mở lớp dạy học cho trẻ em nghèo vùng biên.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình mở lớp dạy học cho trẻ em nghèo vùng biên.

Ông Trần Văn Hùng (ngụ khu dân cư Chàng Riệc, xã Tân Lập) trăn trở: "Nhà có 3 đứa con đi học, tiền phân bón và nợ vay chưa trả xong thì lại đến mùa nhập học. Muốn cho con tiếp tục đến trường lắm, nhưng nhìn vào sổ nợ, tôi lo ngay ngáy".

Ở xã Tân Đông, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, việc học hành còn khó khăn hơn.

Em Chum Chòm Na, học sinh lớp 5, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng khi lên lớp 6 đã phải nghỉ học để phụ cha mẹ làm ruộng vì trường học quá xa.

Cha của em Na buồn bã: "Con bé ham học lắm, tối nào cũng ôm sách, nhưng đường xa nguy hiểm. Nếu có trường nội trú gần nhà, con tôi đã không phải nghỉ học giữa chừng".

Cha của em Chum Chòm Na chia sẻ.

Cha của em Chum Chòm Na chia sẻ.

Chị Lê Thị Bích Xuân, giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh, cho hay: "Chúng tôi chứng kiến nhiều học sinh rất chăm ngoan, học giỏi, nhưng vì điều kiện khó khăn, xa nhà nên đành nghỉ học. Đây thực sự là nỗi tiếc nuối lớn".

Đại diện UBND xã Khánh Hưng cho biết, thực tế, nhiều gia đình ở vùng biên vẫn còn nghèo, điều kiện đi lại cách trở, nên việc học tập của con em gặp muôn vàn khó khăn. Chính quyền địa phương luôn cố gắng hỗ trợ bằng các chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng...

Nếu có trường nội trú ngay trên địa bàn, học sinh sẽ không phải bỏ dở con đường học vấn vì khoảng cách hay chi phí trọ học. Đây là mong mỏi nhiều năm nay của bà con vùng biên giới.

Chủ trương xây dựng trường nội trú, mở lối cho tương lai

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên đã chủ trì cuộc họp về nhu cầu đầu tư trường học tại các xã biên giới.

Theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh phải rà soát, đề xuất phương án đầu tư, bảo đảm mỗi xã biên giới có ít nhất một trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS.

Việc thực hiện có thể thông qua xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng điều kiện học nội trú, bán trú; đồng thời đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Các trường sau đầu tư phải đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên chủ trì cuộc họp báo cáo nhu cầu đầu tư trường học trên địa bàn các xã biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên chủ trì cuộc họp báo cáo nhu cầu đầu tư trường học trên địa bàn các xã biên giới.

Qua thống kê, tính đến hết ngày 20/8, toàn tỉnh có 11/19 xã biên giới đề xuất xây dựng trường ở cấp Tiểu học và THCS. Trong đó, có 3 xã có nhu cầu đầu tư trường liên cấp tổ chức học bán trú cho học sinh trên địa bàn, gồm: xã Bình Thạnh, xã Khánh Hưng và Xã Bình Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên cơ bản thống nhất với các ý kiến mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày tại cuộc họp, đồng thời ông cũng biểu dương 3 xã Bình Thạnh, xã Khánh Hưng và Xã Bình Hiệp đã có đề xuất sớm trình UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các trường rà soát, tổng hợp số liệu chính xác từ đó bổ sung xây dựng trường đạt chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát hạ tầng hiện có, đề xuất nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư để sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Chủ trương xây dựng trường nội trú ở biên giới Tây Ninh thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài của địa phương trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Đây là sự đầu tư đồng thời vào giáo dục, an ninh, kinh tế và văn hóa vùng biên.

Khi ánh sáng tri thức được thắp lên ở từng mái nhà, những ước mơ học tập của trẻ em nơi biên giới sẽ không còn dang dở.

Và trong tương lai, Tây Ninh có thể tự hào về một thế hệ công dân ưu tú trưởng thành từ chính những mái trường nội trú, những người vừa góp phần dựng xây quê hương, vừa bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thap-sang-uoc-mo-tri-thuc-noi-bien-gioi-tay-ninh-204250829122314141.htm
Zalo