Thắp sáng niềm tin, khát vọng an cư lạc nghiệp trên biên giới Đồng Tháp
Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh Đồng Tháp còn dành nhiều quan tâm cho công tác an sinh xã hội. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã biên giới là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh. Hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo đã có mái ấm kiên cố, yên tâm bám trụ biên cương, góp phần xây dựng vùng biên giới ổn định, vững mạnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống thăm, động viên mẹ con chị Lê Thị Hiền. Ảnh: Phương Vy
Dựng niềm tin cho người dân nghèo trên biên giới
Mặc dù trời đã chuyển mưa, nhưng Trung úy Trương Quốc Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Muống vẫn nhiệt tình đưa chúng tôi tới thăm gia đình chị Lê Thị Hiền ở khóm Bình Hòa Trung, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp, có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân chị Hiền không được lanh lợi như người bình thường, chồng lại mất sớm. Đã thế, người con gái tên là Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1995 cũng bị bệnh tật, trí não phát triển chậm. Trước kia, gia đình chị Hiền sống trong một túp lều ọp ẹp không đủ che nắng, che mưa. Gia cảnh nghèo khó, không có nghề nghiệp, buôn bán gì nên chị Hiền chỉ đi phụ việc lặt vặt cho bà con trong lối xóm kiếm đồng tiền bát gạo, rau cháo qua ngày. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Muống đã gom góp, hỗ trợ chị Hiền mỗi tháng 20kg gạo.
“Sau những lần xuống thăm, thấy gia đình chị quá khó khăn nên đơn vị đã phấn đấu làm tặng chị Hiền một căn nhà theo phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát” - Trung úy Trương Quốc Anh cho biết. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, trước Tết Nguyên đán 2025 vừa rồi, căn nhà trị giá 60 triệu đồng đã hoàn thành để gia đình chị Hiền kịp đón năm mới.
Chị Hiền chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của đồn Biên phòng và chính quyền địa phương cũng như tấm lòng của bà con xung quanh, mẹ con tôi không biết đến bao giờ mới có được một mái nhà như thế này. Trước đây, tôi sống trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo, nay đã có căn nhà mơ ước, chắc chắn và rộng rãi. Tôi sẽ cố gắng để chữa bệnh cho cháu Lê”.
Câu chuyện của chị Hiền không phải là trường hợp hiếm hoi. Chỉ sau hơn một năm triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp với địa phương, vận động các mạnh thường quân, hỗ trợ xóa 47 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Theo Thượng tá Võ Minh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống, đến nay, đơn vị đã phối hợp với địa phương hoàn thành phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo, cận nghèo trong địa bàn.
"Từ lúc khảo sát lập hồ sơ hỗ trợ, hay đến bàn giao nhà mới, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến niềm vui ánh lên trong đôi mắt người dân. Giấc mơ về một căn nhà kiên cố giờ đã thành hiện thực. Có những hộ đến ngày nhận nhà đã nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết gửi gắm lòng biết ơn đến BĐBP, chính quyền địa phương và bà con lối xóm" - Thượng tá Võ Minh Thiện cho biết.
Tại các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới như Bình Thạnh, Cầu Muống, Dinh Bà hay các đồn Biên phòng ở tuyến biển tỉnh Đồng Tháp như Tân Thành, Kiểng Phước, Phú Tân, chúng tôi đều cảm nhận được phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong quá trình xây dựng, các đoàn thể địa phương, các nhà hảo tâm, các đồn, đơn vị Biên phòng, bà con chòm xóm... đều chung tay hỗ trợ ngày công, góp quà tặng, thể hiện tình làng nghĩa xóm đậm đà.
Huy động sức mạnh tổng hợp, chung tay vì mái ấm biên cương
Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2029 và định hướng đến năm 2030, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng các ban, ngành, đoàn thể để triển khai đồng bộ. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa vững chắc cho những gia đình nghèo, cận nghèo trên tuyến biên giới.

Cán bộ BĐBP tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng tham gia xóa nhà tạm cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Phương Vy
Theo đó, ngay sau lễ phát động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đồn Biên phòng trong tỉnh thành lập tổ hỗ trợ xây dựng nhà. Mỗi tổ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ do một đồng chí trong Ban Chỉ huy đồn trực tiếp tham gia từ khâu khảo sát, thiết kế, vận động nguồn lực đến dựng nhà. Hình ảnh những người lính Biên phòng xắn tay áo, cùng bà con trộn hồ, bê gạch đã trở nên quen thuộc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tính đến hết tháng 7/2025, toàn bộ 273 căn nhà dành cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới đã hoàn thành và bàn giao, đạt 100% kế hoạch, vượt tiến độ 5 tháng. Trong đó, tổng kinh phí xây dựng hơn 20 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn: Ngân sách địa phương, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, phần đối ứng của gia đình, cùng hàng ngàn ngày công lao động từ cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Đặc biệt, trong quá trình bàn giao nhà, BĐBP tỉnh còn tặng hàng trăm phần quà trị giá gần 200 triệu đồng, góp thêm niềm vui cho bà con. Không chỉ dừng lại ở chỗ trao nhà, các đơn vị Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống lâu dài, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang lại mái ấm kiên cố cho người dân, mà còn gắn kết tình quân dân thêm bền chặt. Mỗi ngôi nhà hoàn thành đều thắp sáng niềm tin, khát vọng an cư lạc nghiệp trên vùng biên giới, khẳng định tấm lòng của người lính Biên phòng với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Thành công của phong trào có được là nhờ sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Trong quá trình triển khai, các đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách làm, như thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ tự quản đường biên, hay những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. Khi nghe tin cần nhân lực hỗ trợ dựng nhà, bà con nhiệt tình góp công, góp sức, giúp tiến độ thi công nhanh hơn, chi phí giảm đáng kể. Qua phong trào, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện “an cư” để “lạc nghiệp”, con em có chỗ học hành, gia đình yên tâm bám đất giữ làng.
Với tấm lòng và trách nhiệm ấy, những người lính quân hàm xanh nơi biên giới Đồng Tháp không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân. Mỗi mái ấm biên cương được dựng lên là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, cho khát vọng xây dựng vùng biên giới giàu đẹp, vững mạnh trong thời kỳ mới.