Thắp sáng các 'vùng lõm' giữa đại ngàn
Trong khi cả nước đang đẩy mạnh thực hiện 'Bình dân học vụ số', vào thời điểm này, một số bản làng phía Tây của tỉnh vẫn đang tồn tại cảnh chưa có điện thắp sáng và sóng viễn thông để liên lạc, truy cập thông tin. Từ sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những ngày gần đây, Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị đã tập trung dốc toàn lực để cấp điện cho 17 thôn, bản 'vùng lõm' nói trên và phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
Băng rừng, vượt suối mang điện đến bản
Vào một ngày đầu tháng 12/2025, từ trụ sở Đội Quản lý điện Đồng Hới, chúng tôi bám theo đoàn xe chở vật tư, thiết bị cùng các cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị ngược ngàn đến các bản “vùng lõm” phía Tây của tỉnh để tìm hiểu quá trình triển khai công tác thi công cấp điện cho những khu vực này.
Tại hiện trường ở bản Ploang, Đội phó Đội Quản lý điện Đồng Hới Lý Đình Đức chia sẻ: “Đợt này, đơn vị chúng tôi được cấp trên giao trách nhiệm thi công hệ thống điện tại các bản làng xa thẳm, hẻo lánh của xã Trường Sơn như Ploang, Rìn Rìn, Dốc Mây, Sắt, Hôi Rấy, Nước Đắng. Đây là những làng bản nằm khuất sâu giữa rừng Trường Sơn, bị cản trở bởi núi cao, vực thẳm, sông, suối… nên đến thời điểm này vẫn chưa có điện thắp sáng và sóng viễn thông. Qua công tác khảo sát thực địa, hầu hết các bản làng nói trên đều nằm cách lưới điện trung áp có sẵn từ 6km đến gần 20km. Bởi vậy, đơn vị chúng tôi đã tham mưu PC Quảng Trị lập phương án sử dụng máy phát điện kết hợp kéo lưới hạ áp tạm thời. Kế hoạch nghe qua tưởng chừng giản đơn, tuy nhiên, để đưa được người, xe máy và các trang thiết bị chuyên dụng vào tận các khu vực này là cả một hành trình rất phức tạp, thậm chí phải trông chờ cả vào sự… “may mắn”. Đơn cử như ở bản Ploang này, nếu không nắm chắc lịch thời tiết, chỉ cần một trận mưa lớn, nước lũ đổ về là bản sẽ bị cô lập với bên ngoài, tiến độ công trình bị chậm là khó tránh khỏi. Hay như tại bản Dốc Mây nằm ở sát biên giới Việt-Lào, chúng tôi buộc phải đi bộ luồn rừng sâu chừng 1 buổi, lên phương án thuê xe ô tô 2 cầu gầm cao và nhờ thêm sự hỗ trợ của máy san gạt thì mới có thể vận chuyển được vật tư, thiết bị, nhân lực vào được đó”.

Công nhân PC Quảng Trị di chuyển bằng thuyền chở vật tư vào thi công tại bản Nước Đắng - Ảnh: V.M
Tiếp tục ngược sang xã Thượng Trạch để tìm hiểu về “chiến dịch” dốc toàn lực cấp điện cho các “vùng lõm” tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Đội trưởng Đội Quản lý điện Bố Trạch Phan Văn Hóa tâm sự: “Dịp này, đội được giao phụ trách 7/17 bản của phương án do PC Quảng Trị đề ra. Trong đó, có 3 bản được đầu tư kéo điện lưới (Noòng Mới, Nịu, Cờ Đỏ) nhờ có vị trí ở gần hệ thống lưới điện trung áp được đầu tư vào năm 2022. Riêng tại 4 bản còn lại (Đoòng, Cu Tồn, A Ki, Troi), chúng tôi phải triển khai cấp điện bằng máy phát từ 5-12kg, kết hợp với đường dây hạ áp tạm thời. Khối lượng công việc rất lớn, địa hình chủ yếu là rừng núi, vận chuyển vật tư vô cùng vất vả, nhưng đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên phải quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ để sớm đưa điện về cho đồng bào vùng sâu, vùng biên”.
Bừng sáng ánh điện nơi đại ngàn
Trò chuyện cùng công nhân Lê Đức Ngọc, Đội Quản lý điện Đồng Hới đang trực tiếp bám địa bàn các “vùng lõm” ở xã Trường Sơn để thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống điện, chúng tôi được Ngọc chia sẻ: “Mỗi một “vùng lõm” nơi đây đều có sự đặc thù riêng biệt. Bởi vậy, có bản đồng nghiệp chúng tôi phải đi bộ hơn 10km xuyên rừng; bản thì phải lội suối chảy xiết, vật tư phải chia nhỏ để gùi vào; bản buộc phải đi thuyền ròng rã hơn 3 giờ đồng hồ trên sông Long Đại. Rồi nữa, khi vào được tận nơi, các đội thi công phải lưu trú nhiều ngày tại hiện trường để dựng cột, kéo dây, lắp công tơ, xây nhà đặt máy phát và hướng dẫn người dân vận hành an toàn trong điều kiện thiếu thốn trăm bề về nơi sinh hoạt, ăn nghỉ. Gian khó là vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi, kỳ vọng của đồng bào, trẻ thơ, ai nấy cũng như được tiếp thêm động lực để quên hết phần mệt mỏi. Đặc biệt, đến lúc cho máy phát chạy thử, bóng điện sáng lên trong mỗi căn nhà, cả đội ai nấy cũng đều cảm thấy hạnh phúc, vui đến khó tả, như chính họ được hưởng lợi…”.
“Việc cấp điện cho các “vùng lõm” của PC Quảng Trị không chỉ giúp đồng bào Bru-Vân Kiều, A Rem, Ma Coong có thêm nguồn năng lượng ánh sáng, điều kiện sinh hoạt tốt, mà còn bảo đảm hoạt động thông tin liên lạc thông suốt. Đặc biệt, có điện sẽ góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, lắp đặt các trạm BTS, tạo điều kiện để đồng bào hòa nhập với đời sống số. Đây vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là cam kết của ngành điện đối với đồng bào vùng cao”, Giám đốc PC Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung chia sẻ.
Trưởng bản Ploang, xã Trường Sơn Nguyễn Thị Thi phấn khởi nói: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bản Ploang hiện đang được các đơn vị khẩn trương triển khai đầu tư cả về điện thắp sáng và sóng viễn thông cùng lúc. Sắp tới, người dân ở bản sẽ được tiếp cận với các chương trình truyền hình, phát thanh, đọc báo điện tử, internet... để mở mang kiến thức. Tối đến, học sinh trong bản sẽ chăm chỉ học tập hơn nhờ có đầy đủ ánh sáng để đọc sách, làm bài tập. Khi ở bản có việc cưới xin, ma chay hay những việc quan trọng khác, người dân có thể thông tin, mời mọc nhau qua điện thoại di động, đỡ phải di chuyển quãng đường xa rất tốn kém về thời gian, công sức, thậm chí là nguy hiểm cho tính mạng nếu gặp thời tiết bất lợi như trước đây...”.
Được biết, tổng mức đầu tư cấp điện cho các “vùng lõm” của PC Quảng Trị đợt này dự kiến hơn 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc chi phí vận hành máy phát ở các “vùng lõm” ước gần 12 tỉ đồng mỗi năm.




























