Thắp ngọn lửa tri ân trên mảnh đất anh hùng Đà Nẵng
Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nhưng gánh chịu không ít đau thương, mất mát từ bom đạn chiến tranh, thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn đang từng ngày hồi sinh. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn luôn nỗ lực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác 'Đền ơn đáp nghĩa' bằng nhiều việc làm, hành động thiết thực và đầy nhân văn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn (thứ 4 từ phải sang) thăm và tặng quà Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà
Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 83.000 liệt sĩ, hơn 18.600 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 430.000 người có công với cách mạng và thân nhân diện chính sách. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhằm chăm lo toàn diện cho các gia đình chính sách. Sự quan tâm thiết thực này đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, làm ấm lòng những người có công với cách mạng.
Đối với Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" được các đơn vị triển khai bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và sát với thực tiễn địa bàn. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang 12 năm nay, đều đặn mỗi ngày 2 lần thay phiên nhau mang cơm đến cho bà Hiền Nhiês (người dân tộc Tà Riềng, trú tại thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng) hiện sống một mình, đau ốm quanh năm. Bà Hiền Nhiês là cựu dân công hỏa tuyến, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Không chỉ mang cơm tới mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang còn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, bầu bạn sẻ chia và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí khi bà Hiền Nhiês đau ốm. Sau khi ngôi nhà nhỏ của bà Hiền Nhiês bị hư hỏng nặng do các đợt mưa lũ liên tiếp vào năm 2023 và cuối năm 2024, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã vận động quyên góp kinh phí từ các nhà hảo tâm và đóng góp ngày công để xây dựng lại một ngôi nhà mới kiên cố và an toàn hơn cho bà Hiền Nhiês.

Đều đặn mỗi ngày hai lần, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang mang cơm tới cho bà Hiền Nhiês. Ảnh: Trúc Hà
Còn tại xã Tây Giang (thành phố Đà Nẵng), khi Ban Chỉ đạo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã có chủ trương xây mới nhà cho 6 gia đình và 1 gia đình được sửa chữa bằng nguồn kinh phí Nhà nước, để giảm chi phí, Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Tây Giang và Đồn Biên phòng A Nông đã cử lực lượng tham gia đóng góp ngày công xây dựng. Những ngày tháng 7, khí hậu biên giới Tây Giang khắc nghiệt khi ngày nắng đổ, đêm mưa rào, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông vẫn tích cực khênh cột, đóng ván, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
Thiếu tá Zơ Râm Xiết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Nông chia sẻ: Xã Tây Giang có 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 138 người liệt sĩ, 51 thương binh, 1.039 bệnh binh, 288 người có công với cách mạng, 253 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nền tảng vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng quê hương Tây Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Do vậy, chúng tôi xác định, việc hoàn thành nhà đúng tiến độ sẽ là món quà tri ân ý nghĩa đối với những gia đình có công với cách mạng.
Trong không khí của tháng 7, các đơn vị Biên phòng tuyến biển của thành phố Đà Nẵng cũng dồn lực cho các hoạt động tri ân tháng 7 với hoạt động nghĩa tình hướng về các gia đình chính sách. Chị Võ Thị Vỹ (sinh năm 1990, trú tại tổ 8, thôn Bình Tịnh, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) là con gái của cựu chiến binh Võ Hồng Long, người bị nhiễm chất độc da cam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Di chứng tàn khốc ấy đã di truyền sang chị Vỹ, khiến sức khỏe chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vậy mà cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày qua, chị Võ Thị Vĩ rất vui vì được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới. Không những vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh đến giúp ngày công xây dựng để giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ. Có nhà mới, chị và các con từ nay sẽ không còn phải lo lắng những ngày mưa bão.
Tại Đồn Biên phòng Non Nước, năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết cổ truyền và tháng 7, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lại đến nhà mẹ Mai Thị Sây (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để dọn dẹp, chỉnh trang lại căn nhà. Tổ "Tay kéo Biên phòng" của đơn vị cũng thường xuyên lui tới cắt tóc cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng. Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước và Đồn Biên phòng Bình Minh, những việc làm này cũng là bài học thực tiễn về về giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng.
Sự tích cực, chu đáo trong công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" của các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn được chính quyền địa phương đánh giá cao. Chia sẻ về kết quả đã đạt được, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính quân hàm xanh. Bằng nguồn kinh phí tự đóng góp và vận động, chúng tôi đã nhận phụng dưỡng suốt đời nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công vào các dịp lễ, Tết; xây dựng, sửa chữa hàng chục ngôi nhà “Mái ấm biên cương”, “Nhà tình nghĩa” cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ đi sau, nâng cao đời sống cho người có công, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân cá nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".
Cứ thế, bằng những việc làm thiết thực và đầy tính nhân văn, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã và đang thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" với mong muốn là chỗ dựa vững chắc để xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho các gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam.
































