Thắp lên ngọn lửa ấm về sự sẻ chia
Suốt 19 năm qua, bếp cơm Thành Tâm (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) vẫn đều đặn 'đỏ lửa' vào ngày 8 âm lịch hằng tháng, mang những suất ăn miễn phí đến bệnh nhân và người lao động khó khăn. Những bữa cơm giản dị ấy tiếp thêm hơi ấm, lan tỏa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc.

Các thành viên trong bếp cơm Thành Tâm đang chuẩn bị phần cơm để trao cho những hoàn cảnh khó khăn
Nồng ấm tình người
4 giờ sáng, ngôi nhà 245/3 Ngư Ông, phường Phan Thiết đã chộn rộn tiếng nói, tiếng bước chân và mùi thơm của gạo mới, của thức ăn lan tỏa. Những người phụ nữ mái tóc ngả hoa râm, ít tuổi nhất cũng đã 45, lớn hơn thì 75, 80 tuổi, nhưng mỗi người một việc, xúm tay vào để hoàn tất 1.000 suất cơm trong ngày.
Bà Lê Thị Lớn (76 tuổi), người khai sinh ra bếp cơm Thành Tâm cho biết: “Trong những lần tới bệnh viện, tôi thấy nhiều trường hợp ngặt nghèo nên bàn với chị em trong gia đình chung tay nấu cơm chia sẻ cùng bệnh nhân. Ban đầu khoảng 50 hộp nhưng khi biết việc làm ý nghĩa này, nhiều chị em trong khu phố, trong phường rồi các phường khác góp công, góp của duy trì bếp từ thiện 19 năm nay”.
Gần 40 thành viên của bếp mỗi người làm một nghề và có điều kiện kinh tế khác nhau, nhưng ở họ có điểm chung đáng trân trọng là lòng yêu thương, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người nghèo. Họ cũng thấm nhuần tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hằng ngày. Đó là làm bất kỳ việc gì đều nghĩ đến dân, vì Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, người yếu thế trong xã hội và thấy “việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm”.
Bà Lê Thị Thùy Hoa, đầu bếp chính chia sẻ: “Bếp luôn đặt chất lượng suất ăn lên hàng đầu. Vì thế, mọi nguyên liệu đều được lựa chọn, sơ chế cẩn thận, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi suất ăn trị giá khoảng 30.000 đồng, gồm món mặn, xào, canh để bảo đảm ngon miệng, đủ dinh dưỡng. Những suất cơm tuy nhỏ nhưng là cách để chúng tôi sẻ chia phần nào gánh nặng với các hoàn cảnh khó khăn”.
Để duy trì bếp 19 năm nay, ngoài sự nhiệt tình của các thành viên còn là sự đóng góp tích cực của nhà hảo tâm. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ gạo, nguyên liệu chế biến, nồi nấu cơm bằng điện có công suất lớn… để kịp thời chế biến 500 suất buổi sáng và 500 buổi chiều phát cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, người dân lao động tại Cảng cá Phan Thiết.
Lan tỏa tinh thần học tập theo Bác
Cầm trên tay suất cơm tình thương, chị Nguyễn Thị Hạnh (xã Hàm Thuận) đang điều trị bệnh xương khớp tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh cảm kích nói: “Ngoài những phần cơm của bếp từ thiện bệnh viện, tôi còn nhận được suất cơm từ bếp cơm Thành Tâm nấu. Tôi thật biết ơn tấm lòng của các chị, các cô về sự chu đáo trong từng phần cơm nóng. Điều trị lâu dài, trong khi nhà ở xa, mỗi đợt nhập viện gần nửa tháng nên những bữa cơm từ thiện mà tôi và nhiều bệnh nhân được nhận giúp giảm đi biết bao khó khăn, chi phí”.
Ngoài thời gian nấu cơm cố định hằng tháng, mấy ngày nay, nghe tin người dân ở khu vực phía Đông Nam tỉnh ngập lụt do thiên tai, các cô đã gác lại công việc gia đình, tiếp tục nhóm lửa để mang hàng trăm phần cơm nóng đến các gia đình. Một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa không chỉ giúp nhiều người vơi bớt cảnh ngặt nghèo trong lúc bệnh tật, khó khăn hoạn nạn mà còn giúp kết nối nhiều tấm lòng để lan tỏa rộng hơn thông điệp về sự yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống.
Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, phường Phan Thiết cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước và quán triệt chủ đề học tập và làm theo Bác cho từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền những mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.




























