Thành phố Huế: Rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9 từ phố thị đến bản làng
Thành phố Huế rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9, từ Ngọ Môn cổ kính đến bản làng A Lưới xa xôi, lan tỏa tinh thần yêu nước khắp phố phường, núi rừng.
80 năm kể từ ngày Quốc khánh 2/9/1945, ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ thành phố Huế đến các xã vùng cao A Lưới sắc đỏ của quốc kỳ lại rực rỡ tung bay.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên Kỳ đài Huế. Ảnh: L. Hoàng
Tại khu vực Ngọ Môn, biểu tượng của Cố đô Huế mỗi dịp Quốc khánh 2/9 như sống lại dấu mốc lịch sử trọng đại năm 1945, khi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời, chính thức chấm dứt chế độ phong kiến kéo dài hàng thế kỷ. Từ nơi này, triều đại phong kiến cuối cùng khép lại, mở ra kỷ nguyên mới của độc lập, tự do.
80 năm sau, giữa tường thành rêu phong và lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên Kỳ đài Huế, tiếng trống, tiếng nhạc mừng ngày Quốc khánh lại đồn dập vang lên. Người dân, du khách tìm đến nơi đây để tưởng niệm, tự hào và lắng nghe tiếng vọng của cha ông trong những năm tháng bi thương mà oanh liệt, khẳng định sức mạnh đoàn kết, hào hùng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.
Không chỉ nơi trung tâm thành phố, không khí lễ hội còn lan xa đến tận vùng cao các xã A Lưới. Tại đây, các bản làng của người Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Cô… cũng ngập tràn sắc đỏ cờ hoa. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một đất nước yên bình, đoàn kết.
Những hình ảnh dưới đây ghi lại khoảnh khắc đất trời Cố đô - thành phố Huế hòa chung nhịp đập dân tộc, nơi quá khứ, lịch sử vang vọng và hiện tại tràn đầy khát vọng hòa bình, phát triển.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Ngọ Môn, Đại nội Huế. Ảnh: L. Hoàng

Cầu Phú Xuân nối hai bờ sông Hương sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ hai bên, hòa nhịp cùng dòng người hối hả chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: L. Hoàng

Các tuyến phố chính tại thành phố Huế cờ hoa được trang trí lộng lẫy. Ảnh: L. Hoàng

Với áo dài trắng, cờ Tổ quốc trên vai, tay - giới trẻ "check in" trước cột cờ Huế mừng 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: L. Hoàng

Không khi vui tươi, rộn ràng, rợp cờ Tổ quốc mừng ngày Quốc khánh của người dân xã A Lưới 2. Ảnh: A. Tuyết

Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào cho sự kiện 80 năm kỷ niệm ngày Quốc khánh. Ảnh: A. Tuyết

Lớp trẻ ở xã A Lưới 2 thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc, khát vọng hòa bình. Ảnh: A. Tuyết

Một bạn trẻ ở xã A Lưới 2 chụp lại khoảng khắc đáng nhớ bên cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Ảnh: A. Tuyết

Cờ Tổ quốc tung bay bên ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc xã A Lưới 4. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Không khí lễ hội tràn ngập khắp bản làng. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Niềm vui ngày hội đất nước được nhân đôi khi toàn thể người dân xã A Lưới 4 nhận quà tặng từ Chính phủ nhân sự kiện 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyễn Tuấn