Thanh niên vùng cao sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho mùa giao, nhận quân đầu xuân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng. Với nhiều thanh niên dân tộc thiểu số, khoác lên mình màu áo lính không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng, mà còn là niềm vinh dự, tự hào...

Cán bộ Ban CHQS xã Hiệp Lực đến thăm, động viên gia đình em Hoàng Văn Trường, thôn Nà Chúa, trước ngày lên đường nhập ngũ.
Tuyển quân đủ, đúng, nâng cao chất lượng
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đang lan tỏa khắp các xã, phường của tỉnh Thái Nguyên. Tại xã Hiệp Lực, công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được triển khai từ rất sớm. Ban CHQS xã chủ động phối hợp để rà soát nguồn công dân, nắm tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đồng thời tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình.
Không chỉ dừng lại ở các buổi họp, thông báo, cán bộ Ban CHQS xã Hiệp Lực còn đến từng hộ để giải thích quy định, chia sẻ tâm tư và lắng nghe nguyện vọng của thanh niên.
Thiếu tá Hoàng Xuân Khánh, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Hiệp Lực, cho biết: Mỗi thanh niên có hoàn cảnh khác nhau, nên việc hiểu tâm tư của các em là rất quan trọng. Khi quy trình thực hiện đúng pháp luật, công khai, dân chủ, người dân càng tin tưởng. Năm nay, thanh niên trúng tuyển tại xã đều bảo đảm về sức khỏe, phẩm chất, đặc biệt là ý thức trách nhiệm với quê hương. Xã Hiệp Lực năm nay có 21 thanh niên trúng tuyển, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.
Cũng giống như ở Hiệp Lực, công tác tuyển quân tại xã Nà Phặc cũng được đánh giá cao về chất lượng. Trung tá Hoàng Văn Khánh, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Nà Phặc, cho hay: Nhiều thanh niên năm nay viết đơn tình nguyện. Chúng tôi coi trọng chất lượng hơn số lượng. Người đủ sức khỏe, có phẩm chất, có quyết tâm thì vào môi trường quân đội sẽ rèn luyện hiệu quả và đóng góp được nhiều hơn.
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, năm 2026, có 2.700 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đều vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao; lực lượng quân sự cơ sở bám từng thôn bản để nắm chắc nguồn; nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Tất cả tạo nên nền tảng vững chắc cho công tác tuyển quân năm nay.
Khát vọng cống hiến cho Tổ quốc
Nếu như công tác tuyên truyền và tuyển chọn là thước đo của sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, thì tinh thần sẵn sàng của thanh niên lại là minh chứng cho truyền thống yêu nước, không ngại gian khó của người dân vùng cao. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho lễ giao quân ở các thôn bản mang nhiều cảm xúc vui mừng xen lẫn xúc động, lo lắng nhưng tràn đầy hy vọng.
Trong số những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm nay, câu chuyện của Nguyễn Quang Huy, Tổ 7, phường Bắc Kạn, để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Là học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, Huy đã thi đỗ vào một trường đại học y. Con đường phía trước mở rộng với nhiều cơ hội, thế nhưng ước mơ được khoác áo lính, được trở thành bác sĩ quân y lại thôi thúc Huy theo một lựa chọn khác. Với Huy, mùa tuyển quân năm nay không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là hành trình bắt đầu cho một hoài bão lớn hơn, hoài bão được khoác áo bờ-lu trắng trong màu xanh áo lính.
Tại thôn Phương Linh của xã Phủ Thông, Lý Hoàng Thuyên cũng đang rất háo hức chờ đợi tới ngày lên đường nhập ngũ. Là con trai lớn trong gia đình, Thuyên luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình. Anh từng tâm sự với bạn bè rằng, được trở thành quân nhân là ước mơ từ nhỏ, bởi môi trường quân đội là nơi rèn người tốt nhất.
Ở tuổi mười chín, đôi mươi, những thanh niên vùng cao như Huy, Thuyên, Trường và hàng nghìn thanh niên khác trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Hành trình ấy có thể nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhưng cũng chính là cơ hội để các em khẳng định bản lĩnh, rèn luyện kỷ luật, rộng mở tương lai...
































