Thanh niên Vĩnh Bình viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Không chờ lệnh gọi nhập ngũ, 16 thanh niên ở xã Vĩnh Bình (An Giang) đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027. Với nhiều bạn trẻ, đây là cơ hội rèn luyện bản thân và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ phục vụ trong quân đội.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình đến thăm, động viên gia đình Nguyễn Tuấn Kiệt, ngụ ấp Bình Phong.
Mong muốn cống hiến sức trẻ
Một chiều tháng 9, chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Tuấn Kiệt, ngụ ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình. Con đường đất dẫn vào nhà sau mưa khiến việc đi lại khá khó khăn. Nhận điện thoại, Kiệt chạy vỏ máy hơn 1km ra đầu kênh đón khách. Trong cơn mưa rả rích, thanh niên có dáng người rắn rỏi, vững tay lái đưa chúng tôi về nhà.
Trong căn nhà nhỏ, Kiệt kể về việc học và dự định của mình. Sống ở vùng nông thôn, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, nhưng em vẫn hoàn thành 12 năm học với học lực khá. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Kiệt đạt hơn 22 điểm.
Kiệt từng đề ra mục tiêu trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị. Tuy không trúng nguyện vọng, em vẫn muốn được phục vụ trong quân đội và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong thời gian chờ xét duyệt, Kiệt tranh thủ phụ việc tại một quán ăn ở chợ Vĩnh Phong để có thêm thu nhập, phụ giúp cha mẹ.
Em cũng dành thời gian rèn luyện thể lực, tìm hiểu kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho môi trường quân ngũ. Kiệt nói: “Em muốn vào môi trường quân đội để rèn luyện bản thân. Nếu có cơ hội, em tiếp tục phấn đấu, học tập để được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Cùng chọn con đường quân ngũ, Lê Minh Hiếu, ngụ xã Vĩnh Bình, cho biết: “Được khoác lên mình màu xanh áo lính là ước mơ của em từ nhỏ. Nhập ngũ là điều kiện để em học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Em mong muốn được cống hiến sức trẻ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”.
Hiếu được kết nạp Đảng vào cuối năm học lớp 12 tại Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc. Dù nhận giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Nam Cần Thơ, Hiếu vẫn quyết định tạm gác việc học đại học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với chàng thanh niên này, môi trường quân đội là nơi để rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và thử sức với những yêu cầu mới.

Em Lê Minh Hiếu, ngụ xã Vĩnh Bình, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Gia đình đồng hành
Đằng sau quyết định của mỗi thanh niên là sự đồng hành của gia đình. Con em chuẩn bị rời nhà, nhiều phụ huynh không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy con quyết tâm, gia đình đều động viên, tạo điều kiện để con thực hiện nguyện vọng.
Chị Lê Thị Muội, ngụ ấp Bình Phong, chỉ có một con trai là Nguyễn Tuấn Kiệt. Cuộc sống gia đình dựa vào vài vuông nuôi tôm, cua và tiền công làm thuê. Chị Muội cho biết: “Có đứa con trai, lúc đầu tôi khuyên con học ngành khác, nhưng Kiệt nói rằng mong muốn được làm sĩ quan quân đội. Dù lo lắng, buồn vì con sắp xa nhà, nhưng thấy con quyết tâm nên vợ chồng tôi tôn trọng, động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ”.
Anh Lê Minh Huy, ngụ ấp Bình Minh, cũng ủng hộ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của con trai Lê Minh Hiếu. Gia đình có hai con, chị gái Hiếu đang du học tại Nhật Bản. “Gia đình tôi lo khi con lần đầu xa nhà, nhưng mọi người đều xác định để Hiếu tự lựa chọn con đường của mình. Chúng tôi sẽ thu xếp công việc, động viên con yên tâm thực hiện nghĩa vụ. Tôi tin những năm tháng rèn luyện trong quân đội sẽ giúp con trưởng thành hơn”, anh Huy nói.
Theo Trung tá Trần Chiêu Anh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình, đơn vị chủ động phối hợp với các trường trung học phổ thông và tổ chức đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với đó, đơn vị chú trọng xét duyệt chính trị, sơ tuyển học vấn, lựa chọn thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến nay, trên địa bàn xã có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Những lá đơn tình nguyện thể hiện tinh thần chủ động của thanh niên trong lựa chọn môi trường để rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.


