Thanh niên Phú Hòa sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Tạm xa người thân, những ruộng lúa, ao sen, những khu rẫy đá thấp thoáng mái nhà, khu dân cư đông đúc, gần 50 thanh niên ở xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2026 háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Lồ Sec Cường (thứ 2 từ trái qua, 26 tuổi, dân tộc Hoa, ở ấp Phú Lợi 4) luôn được gia đình và cán bộ tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa động viên. Ảnh: Ðoàn Phú

Thanh niên Lồ Sec Cường (thứ 2 từ trái qua, 26 tuổi, dân tộc Hoa, ở ấp Phú Lợi 4) luôn được gia đình và cán bộ tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa động viên. Ảnh: Ðoàn Phú

Bởi vì NVQS là trách nhiệm vẻ vang của bao thế hệ thanh niên địa phương khi được lệnh nhập ngũ. Do đó, các thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2026 ở xã Phú Hòa đều có đơn tình nguyện, tạm gác lại chuyện học tập, lao động, phụ giúp gia đình… lên đường nhập ngũ.

Gác lại việc nhà để tòng quân

Năm 2022, ở tuổi 17, sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký NVQS lần đầu, thanh niên Cao Hồng Hào (21 tuổi, ấp Phú Lợi 5) đã chủ động xin phép cha mẹ lên Thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm để giúp phụ lo cho 3 người em ăn học. Mùa tuyển quân năm 2026, anh Hào nhận được lệnh nhập ngũ nên đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tạm dừng hợp đồng lao động trước Tết Nguyên đán để cùng 48 thanh niên khác trong xã lên đường tòng quân.

Anh Cao Hồng Hào cho biết: Dù gia đình và các em rất cần số tiền anh lao động gửi về đều đặn mỗi tháng, tuy nhiên, gia đình anh Hào vốn có truyền thống cách mạng, ông nội là cựu chiến binh và có người thân là thương binh, liệt sĩ, cho nên đó càng là động lực để anh tạm gác lại những hoài bão riêng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Với thanh niên Lồ Sec Cường (26 tuổi, dân tộc Hoa, ở ấp Phú Lợi 4), sự tình nguyện của anh trong lá đơn nhập ngũ cũng là điều đáng tự hào đối với gia đình ông Lồ Siu Long và đồng bào Hoa nơi vùng đất đá Phú Hòa. Vợ chồng ông Long có 3 người con trai, anh trai của Cường đã quá tuổi NVQS, đang du học ở nước ngoài; em trai Cường đang học đại học năm thứ 2. Cho nên câu chuyện tình nguyện nhập ngũ của Cường là niềm vinh dự lớn của cả gia đình. Anh Lồ Sec Cường cho biết: Tham gia NVQS, mình phải biết hy sinh chút quyền lợi cá nhân, tạm thời bảo lưu kết quả học tập, khi xuất ngũ trở về vẫn có thể viết tiếp ước mơ. Hơn nữa, chuyện học hành còn lâu dài, trong khi anh cũng sắp kết thúc tuổi 26 để bước qua tuổi 27.

Trong khi đó, với đảng viên Nguyễn Lê Anh Hào (20 tuổi, ở ấp Phú Hòa 2), sau hơn một năm tham gia lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa, anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh Hào cho biết: Anh luôn khao khát trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại và năm 2026 anh bắt đầu thực hiện ước mơ đó.

Còn với thanh niên Đinh Viết Thọ ở ấp Phú Điền 3, kỹ sư kỹ thuật điện, Trường đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh), với tình yêu biển đảo quê hương, anh mong muốn trở thành chiến sĩ hải quân. Nhận được thông tin sẽ về Vùng 2 Hải quân thực hiện nghĩa vụ người lính biển, anh cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.

Viết tiếp truyền thống quê hương

Xã Phú Hòa hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã Phú Lợi, Phú Hòa (huyện Định Quán cũ) và xã Phú Điền (huyện Tân Phú cũ). Toàn xã có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, đông nhất là dân tộc Hoa, với hơn 14 ngàn người, chiếm 38,73% dân số xã.

Qua kiểm tra, rà soát, nắm tình hình về số thanh niên nhập ngũ năm 2026 cho thấy, các thanh niên hiện rất vững chắc về tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ trước sự động viên, cổ vũ của người thân, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, địa phương cũng đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà trị giá 2 triệu đồng/thanh niên nhập ngũ. Qua đó, động viên các thanh niên vui xuân, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Thượng tá CAO VĂN DŨNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa

Thiếu úy Đoàn Văn Sang, nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa cho biết: Con em đồng bào dân tộc Hoa hay Kinh, Tày, Nùng… nơi vùng đất Phú Hòa cứ mỗi mùa tuyển quân là lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những dòng chữ mộc mạc nhưng thấm đẫm trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, Tổ quốc. Chính vì vậy, mỗi mùa tuyển quân, địa phương luôn đạt chỉ tiêu về quân số được giao, chất lượng về trình độ, tư tưởng và sức khỏe.

Mùa tuyển quân năm nay, ấp Phú Lợi 4 có 2 thanh niên là đồng bào Hoa trúng tuyển. Bà Vũ Thị Điệp, Trưởng ấp cho biết: Đồng bào Hoa là một thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Do đó, thanh niên Hoa hay Kinh, Tày, Nùng…, trong độ tuổi thực hiện NVQS và được lệnh gọi đều chấp hành nghiêm túc. Tuy hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, việc làm, học hành của thanh niên không giống nhau nhưng đều có điểm chung là nhận thức sâu sắc, đúng đắn quan điểm NVQS luôn là điều thiêng liêng của tuổi trẻ khi địa phương, Tổ quốc cần.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phú Điền 4 cho biết: Toàn ấp năm nay có 8 thanh niên nhập ngũ (gồm 7 thanh niên thực hiện NVQS và 1 người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân). Trung bình mỗi năm trong ấp có 6-8 thanh niên nhập ngũ. Gia đình, dòng họ và Ban điều hành ấp luôn quan tâm chăm lo những phần quà, tổ chức đưa tiễn, thăm hỏi, động viên thanh niên nhập ngũ chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương quân ngũ trong huấn luyện, cũng như trong suốt quá trình tại ngũ, xứng đáng với các thế hệ thanh niên ấp Phú Điền 4 xưa và nay.

Ðoàn Phú

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/quoc-phong-toan-dan/202603/thanh-nien-phu-hoa-san-sang-len-duong-nhap-ngu-2492563/