Thanh niên bỏ phố về quê làm 'CEO đàn heo' tháng kiếm sương sương 500 triệu

Soái ca Trung Quốc nghỉ việc trên phố về quê làm 'CEO đàn heo' tháng kiếm sương sương 500 triệu. Khiến hội chị em muốn ứng tuyển làm vợ.

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một thanh niên trẻ quyết định nghỉ việc phố thị để về quê khởi nghiệp nuôi heo, hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ, chàng trai từng là nhân viên văn phòng tại Trung Quốc với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng (tương đương hơn 10 triệu đồng). Tuy nhiên, anh cho biết, thu nhập này không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho gia đình và tích lũy cho tương lai. Cảm thấy bế tắc và thiếu động lực, anh đã suy nghĩ trong thời gian dài trước khi đưa ra quyết định: "Nghỉ việc, rời phố về quê khởi nghiệp".

Gia đình anh vốn có một trang trại bỏ hoang nhiều năm ở quê. Tận dụng điều kiện sẵn có cùng với số tiền tích góp được, anh bắt đầu hành trình nuôi heo từ con số 0. Ban đầu, anh tự tay chăm sóc đàn heo con, học hỏi kinh nghiệm qua sách vở và thực tiễn, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh để đi làm thêm như bốc vác, phụ hồ để có thêm thu nhập.

Soái ca CEO đàn heo đang chăm sóc trang trại heo của mình. Ảnh Douyin.

Soái ca CEO đàn heo đang chăm sóc trang trại heo của mình. Ảnh Douyin.

Sau thời gian kiên trì và nỗ lực, mô hình chăn nuôi của anh dần đi vào ổn định. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, đàn heo phát triển tốt, sạch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Anh cho biết, mỗi ngày đều kiểm tra sức khỏe đàn heo vì chỉ cần một con nhiễm bệnh cũng có thể ảnh hưởng cả trại. Chính sự tỉ mỉ và nghiêm túc trong công việc đã giúp anh xây dựng được uy tín với các thương lái, từ đó tạo đầu ra ổn định.

Hiện tại, mỗi tháng anh thu về khoảng150.000 đến 300.000 nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng) từ mô hình nuôi heo thương phẩm quy mô lớn. Anh cũng trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ muốn khởi nghiệp ở quê nhà.

Bên cạnh câu chuyện thành công, điều khiến dân mạng đặc biệt chú ý là ngoại hình điển trai như diễn viên của anh. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận hài hước, cho rằng anh không chỉ là "CEO đàn heo" mà còn là "soái ca đồng quê" khiến bao người mến mộ.

Dù nhận được nhiều lời tỏ tình và sự quan tâm, anh cho biết tiêu chí chọn bạn đời của mình khá đơn giản: “Không cần xinh đẹp, chỉ cần biết yêu thương gia đình và cùng tôi đồng hành trong công việc.”

Câu chuyện của anh không chỉ là minh chứng cho sự mạnh dạn thay đổi mà còn phản ánh xu hướng quay về quê làm nông nghiệp trong giới trẻ hiện nay nơi nhiều người chọn cuộc sống giản dị, nhưng bền vững và đầy tự chủ.

Bảo Thi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/thanh-nien-bo-pho-ve-que-lam-ceo-dan-heo-thang-kiem-500-trieu-202507252301393646.html
Zalo