Thanh Hóa: Khi nào xóa sổ 'con đường đau khổ' ở Đồng Lách?
Hơn 120 hộ dân ở thôn Đồng Lách, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm 'mòn mỏi' chờ đường mới nhưng đến nay dự án được duyệt vẫn chưa thể thi công do chưa có tiền.
Nếu ai đã một lần đến thôn Đồng Lách, thuộc xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa ắt hẳn sẽ không quên chặng đường dài khoảng 4km vắt qua những sườn núi chỉ toàn lởm chởm đá núi, lầy lội, bụi bặm.

Đường vào bản Đồng Lách vắt qua những dãy núi đá vôi (Ảnh: P. Tuấn).
"Đánh vật" với đường
Cách trung tâm xã Trường Lâm về phía Tây khoảng 8km, thôn Đồng Lách nằm lọt trong giữa thung sâu, bốn bề bị bao bọc bởi các ngọn núi đá vôi, dường như tách biệt hẳn với bên ngoài. Gọi là thôn nhưng thực tế người dân sinh sống tại Đồng Lách vẫn quen gọi là bản vì không khác gì ở khu vực miền núi xa xôi của tỉnh Thanh Hóa.
Để vào được trong bản, người dân phải vượt qua những điểm dốc cao, trơn trượt và đầy rẫy những đá núi lộ thiên sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Để ra trung tâm xã, người dân phải vượt qua những điểm dốc cao, trơn trượt và đầy rẫy những đá núi lộ thiên sắc nhọn (Ảnh: P. Tuấn).
Hiện nay, bản có 122 hộ với gần 600 nhân khẩu và chủ yếu là người dân tộc Thái. Cuộc sống của bà con ở đây còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu là tự cung, tự cấp. Năm 2017, bản Đồng Lách là địa phương gần như cuối cùng ở khu vực Nghi Sơn mới có điện lưới, giúp người dân cải thiện bớt phần nào những bất cập trong sinh hoạt.
Tuy nhiên, con đường độc đạo từ bản ra trung tâm xã vẫn chưa được đầu tư, nâng cấp. Trời nắng mặt đường lổn nhổn ổ gà, rãnh sâu, bụi bặm, trời mưa thì trơn trượt… Khó khăn là thế, nhưng từ bao đời nay, bà con bản Đồng Lách vẫn phải vượt qua con đường ấy để kiếm kế mưu sinh.
Việc giao thương bị hạn chế, chuyện học hành của các cháu trong bản cũng là vấn đề nan giải. Dù tại bản có điểm trường mầm non và tiểu học nhưng đối với học sinh cấp 2 thì phải nhờ bố mẹ chở đi từ sớm mới đến trường kịp giờ học.

Chị Ngân Thị Loan (trái ảnh) cho biết, mỗi lần chở con đi học phải dậy từ lúc 4 giờ sáng (Ảnh: P. Tuấn).
Chị Ngân Thị Loan (SN 1990, ở bản Đồng Lách) cho biết: Nhà tôi có 3 đứa con, cháu lớn năm nay học lớp 9 nhưng để đến được trường phải dậy từ lúc 4h sáng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi dùng xe máy đưa con đi.
"Chở ra đến trường quay về nhà nấu cơm nước xong lại vòng ra đón con là hết buổi sáng. Thường các cháu được học thêm buổi chiều nhưng do quãng đường xa và đi lại vất vả nên chỉ cho con học buổi chính. Người dân chúng tôi mơ ước có con đường bê tông từ lâu lắm rồi nhưng đợi mãi chưa thấy", chị Loan cho hay.
Nói thêm về những khó khăn tại Đồng Lách, ông Ngân Văn Cường, Trưởng thôn cho biết: Lâu nay, người dân chúng tôi đều đi trên con đường duy nhất này để ra trung tâm xã. Thôn cũng đã kiến nghị rất nhiều lần, đề nghị sửa chữa con đường giúp bà con đi lại thuận tiện. Cấp trên cũng đã đồng ý và hứa sẽ làm đường cho bà con nhưng rồi cũng chưa thấy. Mấy hôm nay tôi lại thấy có máy móc kéo đến chắc để làm đường.

Bản Đồng Lách nằm sâu trong thung lũng, bao quanh những ngọn núi đá vôi và cách biệt với bên ngoài.
Chưa thi công vì chưa có tiền
Liên quan đến vấn đề này, sau khi giải thể cấp huyện, thành lập chính quyền hai cấp, xã Trường Lâm cũng đã có ý kiến với cơ quan chức năng về việc sớm làm đường cho người dân bản Đồng Lách.
Ông Lê Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Trường Lâm cho biết: Hiện đã có dự án làm đường vào bản Đồng Lách. Công tác GPMB đã được xã làm xong, chủ đầu tư dự án và nhà thầu đã đưa máy móc tập kết lên đó để thi công.

Máy móc được tập kết trên đường nhưng chưa thể thi công vì chờ tiền (Ảnh: P. Tuấn).
Theo đó, dự án đường giao thông từ thôn Đồng Lách đi khu công nghiệp số 14 được HĐND tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn vốn để thực hiện theo Nghị quyết số 501/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2023.
Trên cơ sở này, ngày 20/3/2023, HĐND thị xã Nghi Sơn (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND. Ngày 27/8/2024, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 7332/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư khoảng 67 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Lê Hồng Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án khu vực Nghi Sơn, cho biết: Hiện nay các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, diện tích đất bị ảnh hưởng, bồi thường cũng đã làm xong, nhà thầu đã tập trung máy móc nhưng chưa thể thi công vì chưa có tiền.
"Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ có tiền để làm. Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đang đấu nối với Trung ương xem xét bố trí vốn để thực hiện dự án. Giờ chưa có tiền nên cũng khó xác định được khi nào khởi công dự án", ông Hiếu cho biết thêm.