Thánh đường Al-Noor - điểm đến linh thiêng của người Hồi giáo tại Hà Nội
Nằm tại số 12 phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Al-Noor là thánh đường Hồi giáo duy nhất ở Hà Nội. Đây không chỉ là nơi cầu nguyện của người Hồi giáo mà còn là nơi để những người theo đạo Hồi, du khách Hồi giáo gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu văn hóa.

Theo các tư liệu, từ những năm đầu thế kỷ XIX, các thương gia từ Ấn Độ và Trung Đông đã đến miền Bắc nước ta để mua bán vải vóc và trao đổi tiền tệ. Vào những năm 1830, có khoảng 1.000 người Ấn ở khu vực Đông Dương. Họ là nhóm thương gia giàu có và nắm giữ thị phần lụa, vải vóc lớn và phân phối, buôn bán hàng hóa tới nhiều nước. Tại Hà Nội, những thương nhân này sống tập trung ở khu phố cổ. Để đáp ứng nhu cầu tôn giáo, cầu nguyện, năm 1885, cộng đồng người Ấn Độ đã quyên góp tiền để dựng Thánh đường Hồi giáo Al-Noor. Công trình đã chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 1890.
Theo tín ngưỡng của người Hồi giáo, thánh đường Al-Noor được đặt ở hướng Tây để quay về thánh địa Mecca linh thiêng của người Hồi giáo. Mỗi chi tiết kiến trúc đều là những dấu ấn đặc trưng mang ảnh hưởng kiến trúc Ấn Độ như mái vòm, cửa vòm, tháp nhọn... Bên trong thánh đường được bày biện các hình ảnh, tài liệu, hiện vật liên quan đến tín ngưỡng của người Hồi giáo.
Thánh đường Al-Noor có sức chứa khoảng 200 - 300 người. Tại đây cũng bố trí khu vực hành lễ cho phụ nữ, được ngăn cách bởi tấm rèm. Khi hành lễ, các tín đồ Hồi giáo sẽ đọc kinh Coran bằng tiếng Ả Rập, hoặc có thể đọc theo tiếng bản ngữ, trong đó có cả tiếng Việt dành cho những người theo đạo Hồi là người Việt. Người Hồi giáo cầu nguyện 5 lần/ngày và họ thực hiện nghi thức này ở bất cứ đâu. Trong đó, thứ sáu là ngày lễ chính nên vào ngày này, các tín đồ Hồi giáo sẽ mặc trang phục truyền thống đến thánh đường để cầu nguyện. Vào tháng Ramadan (tháng ăn chay), tín đồ Hồi giáo tại Hà Nội sẽ về thánh đường Al-Noor nhiều nhất trong năm để tập trung cầu nguyện.
Theo những người theo đạo Hồi ở Hà Nội, thánh đường Al-Noor đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Trong giai đoạn từ 1964 - 1973, thánh đường phải đóng cửa vì chiến tranh. Tuy nhiên, thánh đường này chưa từng bị bom tàn phá. Bên cạnh hoạt động về tôn giáo, thánh đường còn là nơi giao lưu, chia sẻ cuộc sống, công việc của cộng đồng đạo Hồi tại Hà Nội. Đây cũng là điểm đến được nhiều du khách đạo Hồi tìm đến để thực hành tín ngưỡng.