Thanh âm phố đàn Hào Nam
Giữa lòng Hà Nội hối hả, có một con phố nhỏ luôn ngân vang những giai điệu rất riêng - âm thanh của phím đàn, dây đàn và tiếng thử nhạc cụ giòn tan. Đó chính là Hào Nam - con phố được mệnh danh là "phố nhạc cụ" của Thủ đô. Nơi đây không chỉ mua bán đàn, mà còn là điểm hẹn thân thuộc, lưu giữ niềm đam mê âm nhạc qua nhiều thế hệ.
Chị Trần Thị Tuyết ở phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, theo nghề kinh doanh đàn của gia đình nhà chồng đã nhiều năm nay. Cửa hàng nhà chị có rất nhiều chủng loại đàn cho mọi người lựa chọn nhưng chủ yếu vẫn là đàn ghita.
Chị Trần Thị Tuyết cho biết: “Hiện tại gia đình tôi đang kinh doanh các mặt hàng như: đàn guitar của Việt Nam, đàn guitar Nhật, đàn guitar Điện hay như đàn violon này. Phụ kiện thì gồm: những dòng capo, dây đàn, dây đàn và khóa đàn. Có loại hàng chất lượng tốt, có loại hàng thường, có loại hàng dành cho đàn classic, có loại dành cho đàn đệm hát acoustic. Khi mà bán nhạc cụ thì nói chung là một người kinh doanh thì người ta cần phải tìm hiểu kỹ một cây đàn. Một cây đàn có rất nhiều chi tiết để giới thiệu cho khách hàng, để khách hàng được nắm được là mình cần mua những loại đàn như thế nào và phù hợp với mình chơi những dòng nhạc gì”.
Ở Phố Hào Nam có nhiều hộ kinh doanh đàn, tuy nhiên không phải cửa hàng nào cũng nhận sửa chữa đàn thủ công cho khách như nhà chị Tuyết. Ông Nguyễn Xuân Thắng, bố chồng chị Tuyết là người có kinh nghiệm trong nghề sửa nhạc cụ truyền thống. Chỉ cần nhìn qua và nghe âm thanh của cây đàn là ông biết cây đàn đó đã chuẩn hay chưa.
Ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ: “Đàn bầu, đàn nguyệt, rồi đàn nhị, đàn guitar, nói chung là tổng hợp tất cả các loại đàn. Phải trải qua sản xuất thì người ta mới nắm rõ được quy trình hoàn chỉnh của một cây đàn và hỏng ở cái gì, ở trong hay ở ngoài. Vậy nên phải nắm được như thế thì người ta lúc sửa mới có thể làm tốt. Nhiều phần ghép lại của một cây đàn này sẽ gồm có mặt, thanh, trán đàn, bầu, loa, cần các thứ ghép lại. Thời tiết ảnh hưởng thì nó hay rạn nứt, phần kết cấu thì có thể mình sẽ hàn lại và đánh lại cái phần bóng này. Thế nên là phải cùng có loa này thì nó phát ra âm thanh to được, còn không thì rất là nhỏ, không nghe được”.
Ông Thiên Hồ là khách quen của con phố Hào Nam. Cây đàn guitar không chỉ là một nhạc cụ, mà còn là một người bạn tâm giao của ông. Mỗi khi cần chăm sóc cây đàn, ông lại tìm đến đây.
Ông Thiên Hồ cho biết: “Tôi biết ở đây có một nghệ sĩ làm đàn, 50 năm qua đã sản xuất ra hàng nghìn cây đàn guitar rồi. Mà khi cây đàn guitar vào tay ông ấy là tiếng của nó hay, âm thanh thể hiện tất cả những bài hát chính xác”.
Phố “nhạc cụ" Hào Nam quy tụ rất nhiều cửa hàng bán đủ các loại đàn khác nhau. Từ các loại nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, đàn nguyệt, sáo cho đến các loại đàn có nguồn gốc từ phương Tây như guitar, piano, organ... Anh Lê Quang Mừng vốn là một giáo viên dạy nhạc nhưng những năm gần đây anh đã chuyển sang lĩnh vực mới đó là kinh doanh nhạc cụ:
Anh Lê Quang Mừng cho biết: “Để đáp ứng những nhu cầu như là sinh hoạt văn hóa, cộng đồng cho các bạn học sinh, sinh viên thì tôi chuyển sang kinh doanh buôn bán và cung cấp các linh kiện, nhạc cụ và các cây đàn cho các bạn. Và sau đấy thì tôi sẽ tiếp khách đến người ta xem đàn, tư vấn đàn và có những cây đàn mà các bạn có thể cần đến là nâng cấp, bảo dưỡng”.
Phố đàn Hào Nam là một sự gần gũi không chỉ với những ai muốn tìm cho mình một loại nhạc cụ yêu thích, mà còn cho thấy nhịp sống thân quen của những người gắn bó với con phố, luôn đồng hành với niềm đam mê âm nhạc. Ở đây, mỗi cây đàn không đơn thuần là sản phẩm để trao đổi, mà là một mối gắn kết – giữa người làm nghề với khách chơi nhạc, giữa quá khứ và hiện tại, giữa đam mê và sự gìn giữ giá trị truyền thống.
Và cũng từ những cửa hàng nhỏ như vậy, “phố đàn” Hào Nam vẫn ngân vang những thanh âm đẹp đẽ – bền bỉ cùng thời gian, lan tỏa cùng tình yêu âm nhạc của biết bao thế hệ người Hà Nội.
