Thắng Lào 2-0, tuyển Việt Nam để lại nhiều âu lo
Dù giành 3 điểm quan trọng, màn trình diễn bế tắc và canh bạc chiến thuật mạo hiểm của HLV Kim Sang-sik cho thấy đội tuyển còn nhiều bất ổn cần giải quyết.
Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Lào vào tối 19/11, qua đó có 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Malaysia tại vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số an toàn là một màn trình diễn thiếu thuyết phục, để lại nhiều nỗi lo hơn là sự hân hoan cho người hâm mộ.

Chiến thắng trước Lào chưa thể làm người hâm mộ yên tâm về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.
45 phút đầu bế tắc và nỗi lo cố hữu
Đối đầu với một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, các học trò của HLV Kim Sang-sik lại tái hiện kịch bản bế tắc quen thuộc. Suốt hiệp một, tuyển Việt Nam cầm bóng vượt trội nhưng hoàn toàn thiếu ý tưởng trong việc xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức dày đặc của đội chủ nhà.
Sự vô duyên của Tiến Linh cùng những pha xử lý thiếu chính xác của các ngôi sao như Hoàng Đức hay Quang Hải đã cho thấy sức ì đáng báo động của những cầu thủ trụ cột. "Những chiến binh sao vàng" kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra đủ áp lực cần thiết, một vấn đề đã trở thành "mãn tính" mỗi khi phải đối mặt với các đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu.
Xuân Son: Điểm sáng duy nhất
Trong thế trận bế tắc, sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Xuân Son sau một năm vắng bóng đã trở thành cứu cánh cho đội tuyển. Chính anh là người mang về sự khác biệt lớn nhất. Không chỉ tự mình thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số, Xuân Son còn đóng vai trò then chốt trong bàn thắng thứ hai.
Khả năng càn lướt, tì đè và làm tường của chân sút thuộc biên chế Nam Định đã thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, tạo ra khoảng trống quý giá để Tuấn Hải băng lên dứt điểm nhân đôi cách biệt. Sự có mặt của anh đã giúp các đợt tấn công của Việt Nam tìm được "đầu ra" hiệu quả.

Sự tỏa sáng cá nhân của Xuân Son không thể che lấp những vấn đề của cả hệ thống.
Canh bạc chiến thuật và sự mất cân bằng
Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào một cá nhân đã đẩy HLV Kim Sang-sik đến một quyết định mạo hiểm. Việc chuyển sang sơ đồ 4-2-4 trong hiệp hai là một canh bạc tất tay, mang màu sắc của sự tuyệt vọng hơn là một toan tính chiến thuật hợp lý.
Hệ quả là tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên vô cùng mỏng manh chỉ với hai tiền vệ. Điều này khiến đội mất kiểm soát thế trận trong khoảng 15 phút cuối, để cho tuyển Lào có những cơ hội uy hiếp khung thành. Nếu đối thủ là những đội bóng mạnh hơn như Thái Lan hay Indonesia, sự hớ hênh trong phòng ngự này hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.
Chiến thắng trước Lào giúp "Những chiến binh sao vàng" duy trì hy vọng đi tiếp, nhưng chưa đủ để mang lại sự an tâm. Đã đến lúc HLV Kim Sang-sik cần mạnh tay hơn trong việc làm mới nhân sự, trao cơ hội cho các nhân tố U23 và xây dựng một lối chơi bài bản, thuyết phục hơn thay vì trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân hay những canh bạc chiến thuật vào phút chót.































