Tháng của nghĩa nặng tình sâu

Tháng Bảy là tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, từng đoàn người đến dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Từ nơi biên cương Tổ quốc, ngọn lửa truyền thống và lòng biết ơn vẫn được các thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối.

Chi bộ khối 5, phường Đông Kinh dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lộc Bình, xã Lộc Bình

Chi bộ khối 5, phường Đông Kinh dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lộc Bình, xã Lộc Bình

Những ngày cuối tháng 7/2026, chúng tôi có dịp đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, phường Tam Thanh, nơi yên nghỉ của gần 500 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Trong không gian trang nghiêm, từng phần mộ được chăm sóc chu đáo, trên mỗi bia mộ đều có những bông sen hồng tươi thắm và lá cờ Tổ quốc được cắm ngay ngắn. Khói hương hòa trong nắng hạ càng làm không gian thêm thiêng liêng, gợi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, anh Hoàng Đức Thuận (sinh năm 1992), Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn lặng lẽ lau dọn từng phần mộ, tỉ mỉ chỉnh lại những bông hoa, lá cờ trên từng bia đá. Dừng tay khi thấy chúng tôi đến, anh chia sẻ về công việc mà mình đã gắn bó hơn 10 năm qua. Anh Thuận kể: Tôi tiếp nhận công việc quản trang từ năm 2016. Trước đó, mẹ tôi đã có 34 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn. Từ nhỏ, tôi thường theo mẹ đến nghĩa trang, chứng kiến bà chăm sóc từng phần mộ, thắp hương cho các liệt sĩ. Những hình ảnh ấy đã nuôi dưỡng trong tôi lòng biết ơn và sự trân trọng đối với các thế hệ cha anh. Vì thế, hằng ngày, tôi đến quét dọn sạch sẽ khuôn viên nghĩa trang, lau từng phần mộ từng tấm bia, thắp những nén hương thơm để mỗi liệt sĩ đều cảm thấy ấm lòng. Mỗi ngày được chăm chút cho nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, tôi luôn tự nhủ phải làm bằng tất cả sự cẩn trọng, tận tâm và lòng thành kính. Với tôi, mỗi phần mộ không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc, vì vậy việc chăm sóc nghĩa trang không đơn thuần là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện nay toàn tỉnh có 12 nghĩa trang liệt sĩ, với trên 3.000 phần mộ. Các nghĩa trang liệt sĩ được các cấp có thẩm quyền quản lý theo quy định, được chăm sóc thường xuyên, bảo đảm luôn sạch đẹp, trang nghiêm bởi đội ngũ quản trang. Các hồ sơ, sơ đồ mộ liệt sĩ được cập nhật đầy đủ; công tác đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh, Nhân dân đến thăm viếng mộ liệt sĩ, phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu, lễ cầu siêu tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện chu đáo theo đúng nghi thức và quy định của Nhà nước…

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin: Thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Các phần mộ, bia ghi danh, khuôn viên nghĩa trang được quản lý chặt chẽ, thường xuyên vệ sinh, chỉnh trang, trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp. Việc tổ chức dâng hương, tưởng niệm nhân các ngày lễ, kỷ niệm, đặc biệt là Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) được thực hiện chu đáo, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Công tác xây dựng, tu bổ, quy hoạch đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm thường xuyên. Các chế độ, chính sách với người quản trang được thực hiện theo quy định.

Theo đó, công tác xây dựng, tu bổ, quy hoạch đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 17 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí trên 117 tỷ đồng.

Cùng với việc được đầu tư cải tạo, nâng cấp ngày càng khang trang, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hằng năm, đặc biệt vào tháng Bảy, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các cấp, ngành, đoàn thể, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, vệ sinh nghĩa trang. Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Em Lành Thị Đào, học sinh lớp 10A4, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Cao Lộc, phường Kỳ Lừa chia sẻ: Ngày 21/7/2026, em tham gia cùng Đoàn Thanh niên phường Kỳ Lừa dâng hương, dâng hoa và lau dọn, vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lộc. Qua hoạt động này giúp chúng em thể lòng tri ấn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình như hôm nay. Đồng thời nhắc nhở chúng em phải biết trân trọng lịch sử, sống có trách nhiệm và cố gắng học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Việc quản lý, chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là sự tri ân, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, bồi đắp truyền thống cách mạng, tạo động lực để các thế hệ sau tiếp bước cha anh cống hiến cho quê hương, đất nước.

DƯƠNG DUYÊN - HOÀNG HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhung-ngay-thang-bay-tren-nghia-trang-bien-cuong-5100129.html