Tháng Bảy - tháng tự hào và tri ân
Những ngày tháng Bảy rất đặc biệt này, tất cả chúng ta - những người con đất Việt đều hướng về Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 để cùng tri ân sâu sắc những người đã không tiếc máu xương thân mình vì nền độc lập của dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc hôm nay.
Đã có rất nhiều câu chuyện xúc động được viết lên qua những dấu mốc chiến tranh. Để đất nước được hòa bình, đã có biết bao hy sinh của thế hệ đi trước không thể nói được bằng lời. Chúng ta cũng không thể quên được nỗi đau đến tận cùng của những người mẹ khi “Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về mình mẹ lặng im”... Có những người vợ ngóng trông chồng trong mòn mỏi nhưng các anh vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Chúng ta cũng không thể nào quên được những tấm gương của những người lính xông pha trận mạc, khi trở về với những vết thương vẫn còn hằn dấu tích của chiến tranh. Tất cả những người lính ấy đã hy sinh tình riêng để lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Với trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600 nghìn thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học - những con số ấy cũng đủ để thấy được những hy sinh mất mát, đau thương mà chiến tranh đã để lại. Đây cũng là những tấm gương quên mình vì Tổ quốc mà mỗi thế hệ chúng ta cần khắc ghi trong tâm trí mình. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, “Họ là linh hồn bất tử của dân tộc, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”.
Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã không tiếc máu xương, tính mạng vì nền độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng và nhân thân bằng những hành động thiết thực, ấm áp.
Sự tri ân đó thể hiện qua việc ban hành kịp thời các chính sách để hỗ trợ người có công; đó là việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công. Mặc dù, việc giải quyết hồ sơ chính sách đối với người có công có nhiều khó khăn bởi những yếu tố khách quan, nhưng với sự quyết tâm của các cơ quan liên quan, từ năm 2024 đến nay, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết cơ bản, trong đó có hơn 2.400 liệt sĩ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021 góp phần cải thiện đáng kể đời sống người có công...
Cùng với đó, hàng chục nghìn căn nhà được xây mới, sửa chữa dành cho người có công, 3.000 nghĩa trang và 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được đầu tư xây dựng, tu bổ. Mỗi dịp lễ Tết, người có công và thân nhân lại cảm nhận sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành với những tình cảm ấm áp và nhiều phần quà ý nghĩa... Và còn rất nhiều sự tri ân thiết thực khác nữa dành cho những người có công và thân nhân liệt sĩ; điều này đã minh chứng cho truyền thống tốt đẹp về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Bên cạnh những điều đã làm được, vẫn còn đó những hồ sơ liên quan đến chính sách người có công cần được tiếp tục giải quyết. Vẫn còn những ngôi nhà của các gia đình chính sách cần tiếp tục được sửa chữa, xây mới. Vẫn còn những người có công và thân nhân cần những chính sách việc làm phù hợp để họ có được công việc ổn định, bảo đảm cuộc sống và cống hiến cho xã hội... Điều đó, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của xã hội để công tác “đền ơn đáp nghĩa” trở nên thiết thực và ý nghĩa hơn.
Rất khó để đền đáp xứng đáng với những gì mà những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Nhưng những tri ân dù lớn, dù nhỏ của ngày hôm qua, hôm nay đã phần nào làm ấm lòng những người có công với cách mạng và thân nhân của họ, để những vết thương chiến tranh được dịu lại... Những ngày tháng Bảy này, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên những nén hương thơm, đặt những vòng hoa, cúi đầu tưởng niệm để bày tỏ tri ân sâu sắc thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập của dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc hôm nay.