Tháng Bảy nghĩa tình ở Sư đoàn 377
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), hưởng ứng 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Thành kính trước Danh bia liệt sĩ
Đúng 6 giờ 45 phút sáng 27-7, trong không khí trang nghiêm tại Danh bia liệt sĩ Sư đoàn 377, tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” ngân lên giữa hàng cây xanh. Đoàn đại biểu gồm thủ trưởng Sư đoàn, các cơ quan và đại diện cán bộ, chiến sĩ chỉnh tề quân phục, chậm rãi tiến vào khu tưởng niệm.

Thủ trưởng Sư đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” được kính cẩn dâng lên trước Danh bia. Sau phút mặc niệm, từng cán bộ, chiến sĩ lần lượt thắp nén hương thơm, cúi đầu tưởng nhớ những người con ưu tú của Sư đoàn đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc và sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Trong không gian tĩnh lặng ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ lặng người khi đọc từng dòng tên khắc trên bia đá.

Phòng Chính trị gặp mặt, tặng quà quân nhân là con gia đình có công với cách mạng.
Đại tá Đỗ Văn Điển, Phó chính ủy Sư đoàn 377 cho biết: “Mỗi lần đứng trước Danh bia liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đều thêm thấm thía những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập dân tộc và sự bình yên của bầu trời Tổ quốc. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tự nhắc mình phải sống, học tập, công tác xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh”.

Đại diện Sư đoàn 377 trao quà tặng gia đình chính sách tại xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.
Danh bia liệt sĩ Sư đoàn 377 hiện khắc ghi tên tuổi của 672 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mỗi dòng tên là một cuộc đời, một sự cống hiến lặng thầm vì độc lập, tự do của dân tộc. Đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hôm nay, nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống mà còn là điểm hẹn thiêng liêng để mỗi dịp tháng Bảy, những nén hương tri ân được thắp lên bằng tất cả lòng thành kính và biết ơn.
Trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã đồng loạt tổ chức dâng hương, viếng và thắp nến tri ân tại 11 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; dâng hương Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thảo (thôn Tân Hiệp, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), đồng thời thăm hỏi, trao 23 suất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn. Mỗi nén hương được dâng lên, mỗi phần quà được trao tận tay đều gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Niềm tự hào của người con gia đình có công
Không khí ấm áp bao trùm phòng họp Phòng Chính trị Sư đoàn 377 trong buổi gặp mặt các quân nhân là con thương binh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Những cái bắt tay thân tình, những lời hỏi thăm, động viên cùng những phần quà đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với quân nhân là con của các gia đình có công với cách mạng.
Dịp này, toàn Sư đoàn đã tổ chức gặp mặt, động viên 87 quân nhân là con đẻ của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gồm 1 quân nhân là con liệt sĩ và 86 quân nhân là con thương binh, bệnh binh. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng những món quà được trao tận tay là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cầm trên tay phần quà của đơn vị, Trung tá QNCN Nguyễn Viết Định, lái xe, Phòng Chính trị, không giấu được niềm xúc động. Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều là thương binh hạng 4/4, anh luôn xem truyền thống gia đình là động lực để nỗ lực công tác. Anh Định chia sẻ: “Sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị là nguồn động viên rất lớn đối với tôi. Đây cũng là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ hơn, xứng đáng với truyền thống của gia đình và sự tin tưởng của đơn vị”.
Niềm vui của gia đình anh Định được nhân lên khi con trai đầu của anh là cháu Nguyễn Đức Thành vừa đạt 22,85 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hiện cháu đang nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (UAV), Trường Sĩ quan Không quân. Với anh Định, đó là niềm vui, niềm tự hào khi truyền thống gia đình cách mạng được tiếp nối.
Còn tại xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, những ngày tháng Bảy cũng trở nên ấm áp hơn khi ba căn nhà "Đại đoàn kết" được hoàn thành và bàn giao cho các gia đình chính sách. Đằng sau những ngôi nhà mới là sự chung tay của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Ba hộ gia đình có thành viên là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từ nay đã có nơi ở kiên cố.
Trong căn nhà mới, ông Katơr Giám, thôn Trà Co 1, xã Bác Ái, xúc động bày tỏ: “Gia đình tôi nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa có điều kiện sửa chữa. Được nhận căn nhà mới từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377, gia đình tôi rất xúc động. Đây sẽ là động lực để chúng tôi yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và tiếp tục giáo dục con cháu gìn giữ truyền thống cách mạng”.
Khói hương trước Danh bia liệt sĩ hôm nay rồi sẽ dần tan đi, nhưng lòng biết ơn và trách nhiệm của người lính Sư đoàn 377 sẽ mãi tiếp nối bằng những việc làm thiết thực. Điều ấy, được Đại tá Đỗ Văn Điển, Phó chính ủy Sư đoàn 377 khẳng định: “Tri ân phải trở thành việc làm thường xuyên, là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Chỉ khi lòng biết ơn được chuyển hóa thành hành động cụ thể, truyền thống đơn vị mới được gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối bền vững qua các thế hệ”.






















![[Chuỗi Podcast] Tháng Bảy tri ân: Ngược dòng ký ức cùng mẹ Việt Nam Anh hùng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_27_423_55706700/2dac51791932f06ca923.jpg)




