Tháng 7 tri ân

Hành trình về nguồn tại các tỉnh miền Trung là hoạt động truyền thống mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm, thể hiện truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Những ngày tháng 7 lịch sử này đến Quảng Trị, đâu đâu cũng bắt gặp từng dòng người nối dài là những thân nhân, đồng đội và người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên con đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

 Những ngày tháng 7 này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai có nhiều hoạt động để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ,

Những ngày tháng 7 này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai có nhiều hoạt động để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ,

Cùng với cả nước hướng lòng về miền Trung, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung làm trưởng đoàn, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 và Khu di tích Thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

 Đoàn đại biểu của tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Đoàn đại biểu của tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, trong khói hương nghi ngút và tiếng chuông vang vọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung cùng các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, dâng nén tâm nhang và dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ, thành kính thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương, dâng hiến tuổi xuân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động ấy, trên tay cầm những nén hương, ông Khổng Minh Quý, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Lào Cai lần lượt đi hết một vòng để thắp hương cho phần mộ các anh hùng liệt sỹ tỉnh Lào Cai đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ông Quý nghẹn ngào, xúc động nói: “Dù đã nhiều lần đến đây nhưng mỗi lần đến thăm viếng và thắp hương cho các liệt sỹ trong tôi lại trào dâng một cảm xúc thật khó nói lên lời. Đối với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh chúng tôi vẫn thường xuyên có nhiều hoạt động tri ân, đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh máu xương cho dân tộc như: thăm hỏi, hỗ trợ làm nhà cho thân nhân các gia đình chính sách, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ về quê hương khi các gia đình có nguyện vọng. Đó là niềm động viên, an ủi lớn nhất đối với thân nhân và các đồng đội liệt sỹ mà Hội chúng tôi đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua”.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị là nơi quy tập của hơn 10 nghìn mộ liệt sỹ của nhiều tỉnh, thành đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó 59 mộ liệt sỹ là những người con quê hương tỉnh Yên Bái cũ và 40 mộ liệt sỹ quê hương tỉnh Lào Cai cũ. Máu đào của các anh, các chị đổ xuống, nhuộm đỏ thắm thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm mảnh đất Việt Nam.

Trước khu tưởng niệm linh thiêng này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung, cùng đoàn công tác của tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao của của các anh hùng liệt sỹ và nguyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, cùng chung bước, đồng lòng, đoàn kết, luôn đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu phát triển để “cùng nhau bước đi, chạm tay đến ước mơ” với khát vọng vươn lên cùng với cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

 Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Rời Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn khi mặt trời đã đứng bóng, giữa cái nắng hè gay gắt của vùng đất Quảng Trị song đứng trước Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh nghẹn ngào, rưng rưng xúc động khi lắng nghe thuyết minh viên kể lại những năm tháng chiến tranh ác liệt tại Quảng Trị. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1972, Thành Cổ được cả thế giới biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt. Vào mùa hè năm 1972 ấy, tại Thành Cổ, có khoảng 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này, ngày cũng như đêm, trời và đất Quảng Trị đỏ rực một màu của máu và lửa, không một nhành cây, ngọn cỏ nào có thể sống được. Để bảo vệ Thành Cổ, hàng vạn anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống, đem theo tuổi thanh xuân và bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất. Xương máu của các anh đã hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị.

Từng là một người lính tham gia chiến đấu bảo vệ biên phía Bắc của Tổ quốc, cựu chiến binh Phạm Văn Huấn, hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Thành Cổ trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua mỗi khi đến Quảng Trị, đây được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính. Thành Cổ là nơi tôn vinh, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì quê hương, vì sự hòa bình, thống nhất đất nước. Nơi đây mãi mãi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên trung của cả một dân tộc anh hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong không khí thiêng liêng và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị để tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng chiến đấu, hi sinh và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Xúc động trước sự hy sinh cao cả của những Anh hùng liệt sỹ khi dâng hương tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung chia sẻ: “Mặc dù chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nhưng không đâu trên dải đất này, sự tàn khốc của chiến tranh, hậu quả của chiến tranh lại nặng nề, dai dẳng về cả vật chất và tinh thần đối với người dân như mảnh đất Quảng Trị. Sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Thế hệ chúng ta hôm nay sẽ mai khắc ghi công lao to lớn ấy ”.

 Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng với các hoạt động tháng 7 tri ân tại tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung, cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại các địa điểm đến thăm viếng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung khẳng định, hành trình về nguồn tại các tỉnh miền Trung là hoạt động truyền thống dịp 27/7 hàng năm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ; đồng thời nhấn mạnh: Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Rời miền Trung trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, nhưng trên hết, mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi đều tin rằng, những người con đã ngã xuống, quên mình vì đất nước, mãi mãi vẫn sống trong lòng đất mẹ, trong lòng Nhân dân.

Nguyễn Văn Toàn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thang-7-tri-an-post649435.html
Zalo