Thắng 2-1 trước Tây Ninh trên sân nhà Đà Lạt, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu bảng B

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu bảng B khi có trận thắng 2-1 đầy nhọc nhằn trước Tây Ninh trên sân nhà Đà Lạt tại lượt trận số 11, lượt về Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2025 diễn ra trong chiều ngày 7/6.

Tấn công liên tục nhưng các cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước Tây Ninh (áo vàng)

Tấn công liên tục nhưng các cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước Tây Ninh (áo vàng)

Chủ nhà Lâm Đồng trong trận đấu này cần một chiến thắng, vừa để lấy lại tinh thần sau trận thua 1-2 trước Kon Tum trên sân nhà Đà Lạt trong trận đấu trước đó, và cũng để duy trì khoảng cách về điểm số an toàn cho mục tiêu giành vé lên hạng Nhất trước các đội đang bám đuổi quyết liệt phía sau.

Tuy nhiên, đây là một chiến thắng không hề dễ dàng cho Lâm Đồng. Tây Ninh dù đang đứng cuối bảng B nhưng đội bóng này thi đấu rất quyết liệt, chơi khá rát. Trong khi đó, các cầu thủ Lâm Đồng dường như đang bị áp lực tâm lý rất lớn về trận thua 1-2 trước Kon Tum sân nhà trước đó nên nhiều cầu thủ trong đội như căng cứng, thi đấu quá thận trọng, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước cầu môn đội khách.

Trời mưa, sân trơn, các cầu thủ Tây Ninh vào bóng rất quyết liệt

Trời mưa, sân trơn, các cầu thủ Tây Ninh vào bóng rất quyết liệt

Bàn thắng rồi cũng đến với Lâm Đồng ở phút 37 do công của Huỳnh Quang Thái (áo thi đấu số 20). Nhưng niềm vui dẫn bàn của Lâm Đồng chưa bao lâu, chỉ 6 phút sau đó, phút 43, Tây Ninh đã gỡ hòa 1-1 do công của cầu thủ A Giô Suê ( số áo 20).

Trong hiệp 2, Lâm Đồng cố gắng dâng cao tìm bàn thắng. Tấn công dồn dập, tạo ra rất nhiều tình huống nhưng rồi bàn thắng cứ mãi lẩn trốn. Áp lực tâm lý đè nặng trở lại cho đội nhà Lâm Đồng, có những pha bóng đánh đầu khi mà cầu môn đội khách hầu như đã bỏ trống nhưng bóng lại bay ra ngoài. Ngay cả khi nhận được cú phạt đền 11m từ một pha phạm lỗi của đội khách trong vòng cấm địa nhưng cú đá của cầu thủ Lâm Đồng lại không đủ đội khó, bị thủ môn Tây Ninh đẩy ra, cú đá bồi sau đó cũng đưa bóng ra ngoài.

Nhiều pha va chạm của cầu thủ trên sân phải cần sự can thiệp của trọng tài

Nhiều pha va chạm của cầu thủ trên sân phải cần sự can thiệp của trọng tài

Tưởng đâu đã phải thủ hòa 1-1 thì nỗ lực của Lâm Đồng cũng được đền đáp. Phút 86, trong 1 pha tấn công đẹp mắt, tiền đạo mang áo số 9 Nguyễn Văn Đình của Lâm Đồng đã đưa được bóng vào lưới Tây Ninh, mang chiến thắng 2-1 cùng 3 điểm quý giá về cho Lâm Đồng.

Trong buổi chiều cùng ngày, các trận đấu còn lại của Bảng B có kết quả như sau: trên sân Kon Tum, đội Kon Tum thất bại 0-1 trước Đại học Văn Hiến; trên sân Đắk Lắk, chủ nhà Đắk Lắk thắng 1-0 trước Vĩnh Long; trên sân Quân Khu 5, chủ nhà Trẻ SHB Đà Nẵng ghi đến 5 bàn thắng không gỡ trước đội khách Gia Định.

Các cầu thủ Lâm Đồng vui mừng sau bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1

Các cầu thủ Lâm Đồng vui mừng sau bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1

Với kết quả này, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu Bảng B với 26 điểm; 2 đội đứng nhì và thứ 3 trong bảng cùng đồng 20 điểm với nhau là Đại học Văn Hiến và Gia Định, đội xếp thứ 4 là Trẻ SHB Đà Nẵng với 16 điểm. Đứng cuối bảng là đội Tây Ninh với 7 điểm.

Tại Bảng A, đến thời điểm này 3 đội dẫn đầu bảng có khả năng tranh chấp 2 tấm vé lên hạng Nhất là Trẻ PVF- CAND với 18 điểm; Quảng Ninh với 17 điểm và Bắc Ninh với 16 điểm. Cho đến thời điểm này, giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2025 còn 3 lượt đấu nữa.

Ngày 12/6, Lâm Đồng sẽ gặp Vĩnh Long trên sân Đà Lạt và đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Lâm Đồng trong mùa giải năm nay. Thêm một chiến thắng sân nhà nữa Lâm Đồng gần như mở toang cánh cửa lên lại hạng Nhất

VIẾT TRỌNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/the-thao/202506/thang-2-1-truoc-tay-ninh-tren-san-nha-da-lat-lam-dong-tiep-tuc-dan-dau-bang-b-ed431fa/
Zalo