Thăm phố 'Hàng Mã' ở TP Hồ Chí Minh ngày giáp Tết Bính Ngọ
Mỗi dịp Tết Nguyên đán sắp đến, con phố Hải Thượng Lãn Ông ở thành phố Hồ Chí Minh lại rực sắc đỏ, nhộn nhịp cảnh mua bán vật phẩm trưng bày Tết, giống như phố Hàng Mã ở Hà Nội.

Một cửa hàng trên phố Hải Thượng Lãn Ông dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tùng Lâm
Tối 12-2, tức 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đoạn phố Hải Thượng Lãn Ông gần bùng binh tượng đài Phan Đình Phùng nằm ở trung tâm khu vực Chợ Lớn buôn bán sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp cảnh người mua kẻ bán; sắc đỏ rực cả con đường.

Nhiều đồ trang trí Tết được bày bán tại đây. Ảnh: Tùng Lâm

Các mặt hàng đa dạng. Ảnh: Tùng Lâm

Màu đỏ là màu chủ đạo của các mặt hàng trang trí Tết. Ảnh: Tùng Lâm
Con phố này ngày thường là nơi tập trung cả trăm hộ buôn bán đông dược, nhưng cứ đến những dịp đặc biệt như Trung thu, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán…, lại là nơi buôn bán vật phẩm theo mùa.

Chữ "Lộc" bọc trong giấy kính có giá khoảng 100.000 đồng. Ảnh: Tùng Lâm

Một chủ cửa hàng cho biết, mặt hàng bán chạy nhất là bao lì xì và hình ngựa dán. Ảnh: Tùng Lâm
Câu đối, đèn lồng, pháo hoa, hay bao lì xì… là những mặt hàng chủ đạo của hầu hết các cửa hàng trên phố, chủ yếu là màu đỏ. Ở nơi trung tâm sinh sống, buôn bán của cộng đồng người Việt gốc Hoa như phố Hải Thượng Lãn Ông, màu đỏ được coi là màu đại diện cho sự may mắn, bình an và thịnh vượng. Việc treo các vật phẩm màu đỏ vào những dịp này được tin là sẽ mang lại may mắn cho gia chủ.

Dù khách xem hay mua, chủ hàng đều rất niềm nở tiếp đón. Ảnh: Tùng Lâm

Một cửa hàng hiếm hoi trên phố bán đèn lồng kiểu Hội An. Ảnh: Tùng Lâm
Chị Trương Ngọc Mỹ, chủ một cửa hàng trên phố cho biết, các mặt hàng trang trí Tết năm nay không khác nhiều về chủng loại so với các Tết trước, nhưng chất lượng, mẫu mã hàng hóa đa dạng và đẹp hơn.
“Tôi bán được nhiều vật trang trí có chữ Phúc, Lộc, Thọ, An, Phú hay những hình dán ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ. Lượng hàng bán ra chưa như kỳ vọng, nhưng càng gần Tết, mọi người đến mua càng đông hơn”, chị Mỹ cho biết.

Khách hàng như "ngợp" trong rừng các mặt hàng trang trí Tết. Ảnh: Tùng Lâm
Bạn Lương Vĩnh Phương, ngụ tại đường Võ Văn Kiệt, vui vẻ chia sẻ với phóng viên: “Tối nay em và bạn gái đi chơi phố Tết, mua ít bao lì xì. Loại đẹp cũng chỉ khoảng 20.000 đồng/chục. Giá cả không tăng, người bán thân thiện, không khí vui vẻ. Em thích đến đây vào những dịp như thế này”.

Khung chữ "Tấn tài, Tấn lộc" trên nền tre đan có giá chưa đến 100.000 đồng/chiếc. Ảnh: Tùng Lâm
Chị Trần Diệu Thúy, đến từ Hà Nội, thích thú nhận xét: "Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc, tranh thủ đi chơi chợ Tết trước khi về lại Hà Nội. Phố Tết này rộng, thoáng hơn phố Hàng Mã ở Hà Nội nhưng lại chưa có điểm check-in như ở Thủ đô. Tuy nhiên, ở cả hai nơi, tôi đều nhận thấy không khí vui xuân đã rất rộn ràng".

Sắc Tết bừng đỏ khắp con phố. Ảnh: Tùng Lâm
































