Thầm lặng gieo sự sống
Nhiều lần hiến máu; tích cực vận động, tuyên truyền trong xã hội về ý nghĩa của hiến máu nhân đạo..., đó là hành trình miệt mài, không ngừng nghỉ của anh Huỳnh Tiến Sơn. Anh vinh dự là 1 trong 100 đại biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tôn vinh Người HMTN tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Hăng say và trọn tâm cống hiến
Xuất thân là phóng viên Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ngày trước, anh Huỳnh Tiến Sơn chuyển công tác sang Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh (Ban Chỉ đạo), Hội Chữ thập đỏ tỉnh vào cuối năm 2020. Với nhiệm vụ Thư ký Văn phòng Ban Chỉ đạo, anh luôn nỗ lực, phấn đấu, thực hiện hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được giao với sự hăng say và trọn tâm cống hiến.
Ngay từ đầu mỗi năm, anh Sơn chủ động lập kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị trong tỉnh để tiếp nhận máu, cùng kế hoạch tiếp nhận máu hằng tháng do Ban Chỉ đạo tổ chức. Anh cũng trực tiếp lập kế hoạch và tổ chức các chương trình như: “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”... Bản thân anh đã xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia tổ chức thành công 5 chương trình “Hành trình đỏ”, trong đó có Chương trình “Hành trình đỏ" lần X năm 2022 tổ chức cấp quốc gia.
Anh Sơn còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tuyên truyền, vận động hiến máu; trực tiếp viết hơn 500 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phong trào HMTN, được đăng phát trên báo, đài địa phương, cùng hơn 100 tin, bài đăng trên báo Trung ương... Anh đồng thời viết và biên tập hoàn chỉnh 2 cuốn tập san tuyên truyền về HMTN.
Anh Sơn tâm sự: “Vốn mình có nghề báo, từng đi làm tin, chụp ảnh, quay dựng các phóng sự nên tôi thích nghi rất nhanh với công tác truyền thông về HMTN. Tôi nhận thấy, việc truyền thông công tác HMTN vô cùng quan trọng. Bởi ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều người chưa có kiến thức, hiểu biết về vấn đề hiến máu nhân đạo, họ giữ quan niệm cũ là hiến máu sẽ ảnh hưởng sức khỏe, làm cơ thể yếu đi... Nhiều câu chuyện dân gian truyền nhau làm tinh thần người dân hoang mang về chuyện hiến máu. Tôi và các anh chị em phải đến tận nơi tuyên truyền, thuyết phục bằng dẫn chứng khoa học để thay đổi những nhận thức, quan điểm cổ hủ, sai trái về hiến máu”.
Ở từng buổi vận động, tuyên truyền phong trào hiến máu tại địa phương, anh Sơn luôn nhắc nhở, khuyến khích anh em phải trau chuốt từng chi tiết như pa nô, biểu ngữ, băng rôn..., bởi với anh, những điều tuy nhỏ nhưng chạm đến trái tim.
“Sức mạnh của truyền thông sẽ lan tỏa thông điệp, ý nghĩa của HMTN. Thế nên, tôi luôn dốc sức làm mới các hoạt động truyền thông. Ở nơi càng xa xôi, càng khó khăn thì càng phải đầu tư, tạo sự thoải mái để người dân đến hiến máu cảm thấy được trân trọng và cảm nhận mình là một phần của hành trình ý nghĩa này”, anh Huỳnh Tiến Sơn chia sẻ.
Từ năm 2021-2024, trung bình mỗi năm anh Sơn vận động gia đình, người thân và người dân tham gia hiến máu được khoảng 500 lượt người trở lên. Ðặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo do anh phụ trách đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, kết quả có gần 40 ngàn lượt người đăng ký, có 27.207 người được hiến máu, quy đổi được hơn 38.089 đơn vị máu. Ðặc biệt, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, có 10.200 người đăng ký hiến máu, 3.952 người được hiến máu, quy đổi được 5.532 đơn vị máu.

Anh Huỳnh Tiến Sơn tham gia đoàn đại biểu người hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2025.
Sẽ tiếp tục làm cho đến khi không còn khả năng
Không chỉ đảm nhận vai trò truyền thông, anh Tiến Sơn còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu hiếm Cà Mau. Từ lúc thành lập đến nay, các thành viên câu lạc bộ đã hiến gần 400 đơn vị máu, riêng năm 2024 hiến hơn 70 đơn vị máu hiếm. Riêng bản thân anh luôn nêu cao tinh thần tiên phong hiến máu.
Anh Sơn chia sẻ: “Bản thân tôi thuộc nhóm máu hiếm (Brh-), đến nay đã hiến máu 22 lần, mỗi lần 350 ml. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải san sẻ máu hiếm của mình, vì nó sẽ cứu được rất nhiều người. Mỗi giọt máu cho đi là tình yêu thương của tôi, cũng như góp một phần nhỏ bé cho xã hội. Cứ nghĩ vậy, bản thân sống vui, sống khỏe và cố gắng thêm mỗi ngày”. Anh quan niệm, hiến máu cứu người là trên hết, dù xa hay gần, khi đủ điều kiện thì anh đều tranh thủ đi hiến máu.
Ðiều khiến anh mừng nhất chính là gia đình anh ai cũng ủng hộ tinh thần và con đường anh đi. Một số thành viên trong gia đình anh đã tham gia hiến máu rất nhiều lần. Thậm chí hàng xóm, họ hàng xa đều được anh Sơn làm công tác tư tưởng thành công, khi từ ái ngại ban đầu, họ đã năng nổ hiến máu một cách đều đặn.

Anh Sơn vận động vợ và người thân trong gia đình hiến máu cùng mình.
Anh chia sẻ: “Có lần cậu tôi bị bệnh nhưng không có nguồn máu truyền phù hợp, mãi đến khi tôi vào thử máu mới tìm thấy hy vọng sống cho chính người thân của mình. Từ đó, tôi hiểu rõ và trân trọng giá trị của từng giọt máu hồng mà người dân tình nguyện cho đi. Họ đã gieo những mầm sống, những mầm hy vọng một cách thầm lặng".
Nhiều người hay trêu anh "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", nhưng anh chỉ cười, rồi lặng lẽ làm việc nghĩa, để dòng máu nóng của mình được trao đi theo cách giá trị nhất. "Trực tiếp hiến máu, làm công tác truyền thông, tôi càng thấm thía giá trị nhân văn của công việc mình đang làm và mong muốn thực hiện cho đến khi không còn khả năng nữa”, anh Sơn tâm niệm.
Anh có mong mỏi duy nhất, đó là công tác vận động HMTN ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, truyền thông quyết liệt hơn bằng những hình thức thật mới mẻ, hấp dẫn, thu hút mọi người dân ở nhiều tầng lớp hiến máu cứu người bằng tâm lành và sự yêu thương.