Thăm làng Đại Bình mùa 'ngọt' nhất
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình năm 2026 với chủ đề “Đại Bình - điểm đến xanh” mở ra không gian để du khách thưởng thức mùa trái ngọt, thăm thú xóm làng bình yên và cảm nhận văn hóa của ngôi làng bên sông Thu Bồn có 300 năm tuổi.

Làng Đại Bình xanh mướt bên dòng Thu Bồn. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Làng Đại Bình níu chân du khách
Khi tiết trời chớm thu, làng Đại Bình (xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng) bước vào mùa thu hoạch trái cây, cũng là lúc ngày hội thường niên của xứ này bắt đầu.
Năm nay, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình 2026 với chủ đề “Đại Bình - điểm đến xanh” diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 do xã Nông Sơn tổ chức.
Đây là dịp để du khách muôn phương tìm về ngôi làng nổi tiếng với những vườn cây trái sum suê - nơi bao thế hệ cư dân bền bỉ bám đất, lập vườn và gìn giữ vị ngọt truyền đời.
Trong những ngày hội, đường làng ngõ xóm vốn yên ả bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi bước chân du khách. Người phương xa tìm về không chỉ để thưởng thức sản vật ngọt lành, mà còn để hòa mình vào không khí hội làng náo nhiệt, trải nghiệm các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa và cảm nhận nhịp sống mộc mạc nơi miền quê ven sông.

Chị Trần Thị Xuân Phượng đi thăm thú làng Đại Bình. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Chị Trần Thị Xuân Phượng (xã Đại Lộc) chia sẻ, dù đã đi qua nhiều danh lam thắng cảnh, Đại Bình vẫn có một sức hút đặc biệt khiến chị say lòng. Tránh xa sự ồn ào phố thị, ngôi làng mang vẻ đẹp trầm mặc, bình yên, đủ để lòng người lắng lại và tìm về ký ức của một “thuở xưa”.
Đến với Đại Bình, chỉ cần thong thả dạo bước quanh những con ngõ nhỏ rợp bóng hàng chè tàu xanh mướt, ngắm nhìn những vườn quả trĩu cành và trò chuyện cùng người dân hiếu khách cũng đủ tạo nên một hành trình đáng nhớ.
“Nếu muốn tìm một nơi để tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng thì làng Đại Bình chính là điểm đến lý tưởng. Nơi đây giúp bạn sống chậm lại, hòa mình vào nếp sinh hoạt mộc mạc của người dân xứ Quảng và trải nghiệm văn hóa làng quê ven sông. Hơn thế, những nếp nhà cổ kính, vườn cây xanh mướt cùng phiên chợ quê mộc mạc... như đưa chúng ta trở về với ký ức của một thuở ngày xưa”, chị Phượng bộc bạch.

Những vườn cây trái sum xuê là điểm thu hút du khách của làng Đại Bình mỗi dịp lễ hội. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Hà (phường Ngũ Hành Sơn) cho biết, dù từng nghe danh Đại Bình từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên chị đặt chân đến. Điều khiến chị vô cùng bất ngờ là những nét văn hóa đặc sắc và nếp sống xưa cũ của dân làng vẫn được gìn giữ gần như vẹn nguyên.
Chị Hà chia sẻ thêm, đi nhiều nơi nhưng hiếm đâu mang lại cảm giác thân thương như ở đây, với hình ảnh những người phụ nữ gánh gồng ra chợ, con đò nhỏ đưa khách sang sông, nếp nhà gọn gàng bên ngõ chè tàu được cắt tỉa khéo léo, hay góc chợ quê đơn sơ bày bán đủ thứ sản vật địa phương.

Ngoài những vườn cây trái, du khách còn có thể dạo chơi trên bãi bồi sông Thu Bồn. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Sự kết hợp giữa những vườn cây ăn quả đặc sản như sầu riêng, bưởi trụ, măng cụt cùng địa thế tựa lưng vào dòng sông mẹ Thu Bồn đã tạo nên một Đại Bình rất riêng, tựa như một "Nam Bộ thu nhỏ" giữa lòng miền Trung nắng gió.
[VIDEO] - Chị Nguyễn Thị Hà nói về sự hấp dẫn của làng Đại Bình:
Hội làng mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình năm 2026, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm phong phú đã được tổ chức như: phiên chợ quê mộc mạc; giao lưu hô hát bài chòi; hội thi vẽ tranh thiếu nhi; thử thách team building tại làng cổ và đặc biệt là giải chạy “Sải bước giữa miền quê sinh thái - Lan tỏa giá trị văn hóa và du lịch Đại Bình”...
Điểm nhấn vào các buổi tối là những chương trình nghệ thuật đặc sắc như đêm nhạc “Đại Bình - Giai điệu xanh gợi mở”, không gian acoustic “Hát cho nhau nghe” đầy lãng mạn bên bãi bồi sông Thu Bồn và hoạt động lửa trại thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.
Lễ hội không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu du lịch địa phương mà còn mở ra cơ hội giao thương, tiêu thụ các loại nông sản, sản vật đặc trưng của đất Đại Bình. Thông qua hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP cùng hoạt động đón khách tham quan vườn, người dân nơi đây đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Chương trình nghệ thuật “Đại Bình - Giai điệu xanh gợi mở”. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Bà Trần Thị Nhớ (thôn Đại Bình) chia sẻ, cứ đến mùa lễ hội, bà con trong làng lại chủ động giữ lại những quả bưởi trụ, sầu riêng, lòn bon đầu cành ngon ngọt nhất để dành riêng phục vụ du khách.
“Chúng tôi luôn chọn những trái ngon nhất và bán đúng giá để du khách có được trải nghiệm tuyệt vời nhất tại quê hương mình. Ai muốn vào tham quan vườn hay chụp hình lưu niệm, chúng tôi đều vui vẻ đón tiếp. Quan trọng là làm sao để sau khi lễ hội kết thúc, họ vẫn nhớ về Đại Bình, muốn quay lại đây và giới thiệu cho bạn bè cùng đến”, bà Nhớ trải lòng.

Về Đại Bình, du khách như gặp lại một làng quê cổ xưa. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Nép mình bên dòng thượng nguồn sông Thu Bồn, ngôi làng cổ có lịch sử hơn 300 năm này vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết đặc trưng của một làng trung du xứ Quảng.
Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn nhận định, bên cạnh cảnh sắc hữu tình cùng sản vật trù phú, sức hút lớn nhất của Đại Bình đến từ chính nét chân chất, thuần hậu và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo tiền đề thuận lợi để địa phương phát huy đồng bộ các tiềm năng về văn hóa, sinh thái và kinh tế của vùng đất trung du.
“Bên cạnh làng cổ Đại Bình, xã Nông Sơn còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú như suối khoáng nóng Tây Viên, Lễ hội Bà Thu Bồn, di tích căn cứ Tân Tỉnh - Trung Lộc gắn với phong trào Cần Vương, cùng các làng nghề làm trầm hương truyền thống... Nếu được quy hoạch và đầu tư bài bản, các điểm đến này sẽ kết nối tạo thành một tuyến du lịch trải nghiệm vô cùng hấp dẫn”, ông Phong chia sẻ.
[VIDEO] - Làng Đại Bình hấp dẫn du khách trong dịp lễ hội:
