Thầm lặng cho phố phường Hà Tĩnh sạch đẹp

Khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc để phố phường Hà Tĩnh luôn sạch đẹp.

 Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố phường Thành Sen khoác lên mình diện mạo tươi mới. Nhưng phía sau những con đường sạch đẹp ấy là những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc quen thuộc.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố phường Thành Sen khoác lên mình diện mạo tươi mới. Nhưng phía sau những con đường sạch đẹp ấy là những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc quen thuộc.

 Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu một ngày làm việc mới.

Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu một ngày làm việc mới.

 Dù nắng hay mưa, công việc vệ sinh, thu gom rác của những công nhân môi trường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, không gián đoạn. Đôi tay quen với bụi bặm, rác thải và những công việc ít người để ý đang góp phần giữ cho phố phường luôn sạch đẹp.

Dù nắng hay mưa, công việc vệ sinh, thu gom rác của những công nhân môi trường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, không gián đoạn. Đôi tay quen với bụi bặm, rác thải và những công việc ít người để ý đang góp phần giữ cho phố phường luôn sạch đẹp.

 Chị Nguyễn Thị Huyền – Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi chia thành 2 ca làm việc: ca 1 từ 4 giờ đến 8 giờ sáng; ca 2 từ 16 giờ đến 20 giờ. Công việc vất vả, nhưng quen rồi. Chúng tôi cảm thấy vui và tự hào khi đã góp sức cho phố phường thêm sạch, đẹp”.

Chị Nguyễn Thị Huyền – Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi chia thành 2 ca làm việc: ca 1 từ 4 giờ đến 8 giờ sáng; ca 2 từ 16 giờ đến 20 giờ. Công việc vất vả, nhưng quen rồi. Chúng tôi cảm thấy vui và tự hào khi đã góp sức cho phố phường thêm sạch, đẹp”.

 Khi phố, phường dần thức giấc, những công nhân vệ sinh môi trường đã đi qua một phần công việc của mình.

Khi phố, phường dần thức giấc, những công nhân vệ sinh môi trường đã đi qua một phần công việc của mình.

 Không chỉ làm sạch đường phố, những công nhân vệ sinh môi trường còn phải đi đến từng ngõ, từng nhà để thu gom rác thải. Chị Trương Thị Dung - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Mọi người nghỉ lễ, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Vất vả nhưng ai cũng cố gắng để thu gom rác kịp thời, đường phố sạch đẹp. Với chúng tôi, giữ cho phố phường sạch sẽ cũng là góp một phần nhỏ để kỳ nghỉ lễ của mọi người thêm trọn vẹn.”

Không chỉ làm sạch đường phố, những công nhân vệ sinh môi trường còn phải đi đến từng ngõ, từng nhà để thu gom rác thải. Chị Trương Thị Dung - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Mọi người nghỉ lễ, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Vất vả nhưng ai cũng cố gắng để thu gom rác kịp thời, đường phố sạch đẹp. Với chúng tôi, giữ cho phố phường sạch sẽ cũng là góp một phần nhỏ để kỳ nghỉ lễ của mọi người thêm trọn vẹn.”



Niềm vui ngày lễ không chỉ hiện hữu trong những con phố rực rỡ, mà còn được giữ gìn bởi những người công nhân vệ sinh môi trường âm thầm thu dọn để phố phường luôn sạch đẹp.

 Công nhân cẩn thận thu gom, phân loại rác tái chế, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch.

Công nhân cẩn thận thu gom, phân loại rác tái chế, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch.

 Sau những giờ làm việc liên tục là khoảng nghỉ ngắn để lấy lại sức.

Sau những giờ làm việc liên tục là khoảng nghỉ ngắn để lấy lại sức.

 Sự cống hiến bền bỉ của những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ góp phần làm nên một phố, phường sạch đẹp, văn minh.

Sự cống hiến bền bỉ của những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ góp phần làm nên một phố, phường sạch đẹp, văn minh.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tham-lang-cho-pho-phuong-ha-tinh-sach-dep-post316448.html