Thầm lặng chăm lo phần mộ các anh hùng, liệt sỹ
Thực hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây', gần 10 năm qua, Câu lạc bộ tri ân các anh hùng, liệt sỹ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau tự nguyện chăm sóc những phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ). Các thành viên thầm lặng góp sức, xem đó là trách nhiệm của mình, thể hiện lòng tri ân đối với những người có công với đất nước.

Các thành viên Câu lạc bộ tri ân các Anh hùng liệt sĩ xã Hòa Bình chăm lo các mộ phần trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau).
Mỗi tháng 2 lần (thứ Bảy giữa tháng và thứ Bảy cuối tháng), các thành viên Câu lạc bộ tri ân các anh hùng liệt sỹ xã Hòa Bình đều đặn đến Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ) quét dọn cảnh quan, chăm sóc cây xanh, giữ gìn phần mộ các anh hùng, liệt sỹ. Với các thành viên Câu lạc bộ, việc dành thời gian chăm lo những phần mộ liệt sỹ là cách thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Ông Trịnh Quốc Chiến là thành viên Câu lạc bộ, có cha là ông Trịnh Văn Minh đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ) cùng nhiều đồng đội thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi (tỉnh Sóc Trăng cũ). Tuy đã hơn 70 tuổi, ông Chiến vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát trong việc chăm sóc các phần mộ như quét lá cây, lau chùi các phần mộ. Ông cho rằng, chăm sóc những phần mộ các anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ vừa là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử trong thế hệ mai sau. “Chúng tôi may mắn được sống trong hòa bình. Còn các anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng đất nước. Chúng tôi chỉ làm chút việc nhỏ, để các anh an lòng yên nghỉ, để con cháu hiểu rõ giá trị lịch sử mà trân trọng, nhớ ơn sự hy sinh đóng góp của các thế hệ đi trước”, ông Trịnh Quốc Chiến chia sẻ.

Các thành viên Câu lạc bộ tri ân các Anh hùng liệt sĩ chăm sóc các mộ phần trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu (cũ) ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.
Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tri ân các anh hùng liệt sỹ xã Hòa Bình cho biết, Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2015, từ 9 thành viên của ngày đầu, đến nay đã tăng lên 21 thành viên. Định kỳ mỗi tháng hai lần, các thành viên đến Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ) tổ chức dọn cỏ, lá cây, chăm sóc, lau chùi mảng bám, rêu mốc trên các phần mộ, phát hiện những hư hỏng để báo quản trang sửa chữa kịp thời. Tất cả thành viên đều làm việc với tinh thần tự nguyện, xem đó là trách nhiệm nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ có công với đất nước.
Cùng với chăm sóc phần mộ, Câu lạc bộ còn tổ chức cúng giỗ cho các anh hùng, liệt sỹ an nghỉ tại nghĩa trang vào ngày 27/7 hàng năm, nhất là các phần mộ mà thân nhân ở xa không có điều kiện đến thăm. Câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, trường học đến thắp hương cho anh linh anh hùng, liệt sỹ; tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng, sự hy sinh của những chiến sỹ. Những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của Câu lạc bộ đã góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng và nhân dân ghi nhận, ủng hộ.

Các thành viên Câu lạc bộ thắp hương tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu (cũ) ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.
Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ) hiện có gần 4.000 ngôi mộ. Đây không chỉ là nơi yên nghỉ của những anh hùng đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng nhắc nhở về giá trị của hòa bình, của độc lập mà dân tộc ta đổ bao máu xương mới có được. Nhờ những việc làm thầm lặng của các thành viên Câu lạc bộ tri ân các anh hùng liệt sỹ xã Hòa Bình, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ) luôn được gìn giữ sạch đẹp, ấm áp tình người. Câu lạc bộ không mong đền đáp, không cần vinh danh, chỉ mong góp phần nhỏ bé để những người đã khuất yên lòng.