Thảm kịch rơi máy bay tại Ấn Độ qua lời kể của hành khách duy nhất sống sót
Anh Vishwash Kumar Ramesh, quốc tịch Anh gốc Ấn Độ, hành khách ngồi ghế 11A, là người duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India ngày 12/6 khiến 241 người thiệt mạng.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một người đàn ông với chiếc áo dính đầy máu đã đi ra từ hiện trường vụ rơi máy bay của Air India ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner vừa cất cánh được khoảng 30 giây thì xảy ra tai nạn, rơi xuống từ độ cao hơn 600 feet (190m) và bốc cháy dữ dội. Trên máy bay lúc đó có tổng cộng 242 hành khách thì chỉ còn mình anh Ramesh sống sót.
"Ba mươi giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh", anh Ramesh nói tại bệnh viện.
Anh Ramesh, 40 tuổi kể tiếp: "Khi tôi đứng dậy, xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là những mảnh vỡ của máy bay. Có người túm lấy tôi và đưa tôi vào xe cứu thương rồi đưa tôi đến bệnh viện".

Anh Ramesh và chiếc thẻ lên chuyến bay xấu số (Ảnh: DNA India)
Anh Ramesh cho biết tới Ấn Độ để thăm gia đình và trở về Anh cùng anh trai Ajay Kumar Ramesh, 45 tuổi, người đã ngồi ở một hàng ghế khác. Ramesh đã sống ở London 20 năm cùng vợ và con.
Anh họ của Ramesh nói với truyền thông Anh rằng Ramesh đã gọi điện cho gia đình để báo rằng anh "ổn", đồng thời nói thêm rằng họ rất buồn vì anh trai của Ramesh và những người khác đã chết.
"Anh ấy mất máu, nhưng bị thương không quá nặng. Anh ấy ổn và được theo dõi chặt chẽ, không có vấn đề gì", Tiến sĩ Rajnish Patel, Trưởng khoa phẫu thuật tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad cho biết.
Các hãng tin Ấn Độ đã chia sẻ một bức ảnh chụp thẻ lên máy bay (boarding pass) của Ramesh, cho thấy anh ngồi ở ghế 11A, ở hàng ghế thoát hiểm, ngay trước cánh trái của máy bay.
Nhà phân tích của CNN và cựu thanh tra an toàn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ David Soucie đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi một người ngồi ở khu vực đó của máy bay có thể sống sót sau một vụ tai nạn như vậy.
Ông nói với rằng chiếc ghế đó "nằm ngay tại vị trí thanh cánh ở bên dưới và là nơi chắc chắn, nhưng xét về khả năng sống sót ở phía trên thì điều đó thực sự đáng ngạc nhiên".
Một thành viên quốc hội Anh mô tả sự sống sót của Ramesh là điều kỳ diệu.