Thảm kịch cháy chung cư Wang Fuk Court: số người chết tăng lên 55
Thảm họa cháy lớn tại cụm chung cư Wang Fuk Court tiếp tục để lại những con số thương tâm khi lực lượng cứu hộ Hong Kong xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 55 và hơn 200 người vẫn mất tích.

Vụ cháy chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong ghi nhân thêm số người thiệt mạng.
Đây được đánh giá là một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất tại đặc khu trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn xây dựng, quản lý giàn giáo và hệ thống cảnh báo cháy trong các khu dân cư đông đúc.
Sở cứu hỏa Hong Kong chiều 27/11 cho biết trong số 55 nạn nhân, có 51 người tử vong ngay tại hiện trường và 4 người qua đời tại bệnh viện. Ngoài ra, 76 người bị thương đang được điều trị, trong đó 15 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ đã nhận được tín hiệu kêu cứu từ 62 người mắc kẹt tại các tòa nhà nhưng chưa thể tiếp cận do hành lang và giàn giáo bị lửa bao phủ.
Một số người sống sót được tìm thấy ở các vị trí hiểm trở như tầng 31 của tòa Wang Tai House, buộc lính cứu hỏa phải đưa họ lên sân thượng trước khi chuyển tới bệnh viện. Hàng trăm xe cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động để kiểm soát ngọn lửa cháy liên tục suốt 19 giờ.
Theo điều tra ban đầu, đám cháy khởi phát vào chiều 26/11 từ gian giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House. Do các tòa nhà trong cụm đều đang sửa chữa, hệ thống giàn giáo tre được lắp đặt đồng bộ, dẫn đến việc ngọn lửa lan nhanh theo trục đứng của công trình. Lửa bùng phát dữ dội, bao trùm bảy tòa nhà cao hơn 30 tầng và tạo thành một cột lửa lớn bao kín khu dân cư.
Cụm Wang Fuk Court có khoảng 2.000 căn hộ, nơi sinh sống của hơn 4.000 người. Nhiều cư dân cho biết họ không nghe bất kỳ âm thanh báo cháy nào, buộc phải chạy gõ cửa từng nhà để cảnh báo hàng xóm trong hỗn loạn.

Vẫn còn hơn 200 người mất tích sau vụ cháy tại Hong Kong.
Đến sáng 27/11, cảnh sát Hong Kong thông báo bắt giữ ba nghi phạm, gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn dự án, tuổi từ 52 đến 68, với cáo buộc ngộ sát. Giới chức cho rằng họ đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho lưới giàn giáo, và bịt kín cửa sổ bằng ván xốp để tránh cát đá bắn vào kính trong quá trình thi công.
Việc bịt kín các cửa sổ khiến khói và nhiệt không thể thoát ra ngoài, tạo ra cái bẫy chết người bên trong các tòa nhà cao tầng và khiến lực lượng cứu hỏa khó tiếp cận hơn.
Lãnh sự quán Indonesia xác nhận có hai công dân nước này làm nghề giúp việc đã thiệt mạng. Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong cho biết đến sáng 27/11, chưa có thông tin về nạn nhân người Việt.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người thiệt mạng, bao gồm cả lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Trưởng đặc khu John Lee khẳng định Hong Kong sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các khu nhà đang sửa chữa để đánh giá mức độ an toàn của hệ thống giàn giáo và vật liệu thi công.
Hong Kong từng là nơi xảy ra nhiều vụ cháy chết người do mật độ dân cư dày đặc, đặc biệt tại các khu nhà cũ. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, thành phố đã áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt an toàn phòng cháy, giúp giảm mạnh số vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ cháy tại Wang Fuk Court vì thế được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng các tiêu chuẩn an toàn cần tiếp tục được cải thiện, đặc biệt đối với công trình đang sửa chữa.
Dù nguyên nhân kỹ thuật đang được điều tra, thảm kịch tại Wang Fuk Court đã để lại nỗi đau không thể đo đếm đối với cộng đồng hơn 4.000 cư dân nơi đây. Nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân trong danh sách hơn 200 người mất tích.



























