Tham gia giải cứu vụ con trai tưới xăng đốt mẹ ở Trà Vinh, 2 thanh niên được khen thưởng đột xuất
Chứng kiến người con ruột ở Trà Vinh tưới xăng đốt mẹ mà không cho người khác đến dập lửa nhưng 2 thanh niên vẫn quyết tâm cứu nạn nhân.
Ngày 27-2, UBND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) tổ chức tuyên dương, khen thưởng 2 thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ con trai tưới xăng đốt mẹ.
Đại diện UBND và Công an TP Trà Vinh trao giấy khen cho anh Khang và anh Tài. Ảnh: CA Trà Vinh
Trước đó, vào chiều 24-2, bà N.N.P.L (42 tuổi; ngụ TP Trà Vinh, hành nghề bán vé số) bị con ruột là Dương Quốc Trung (21 tuổi) cầm chai xăng 1,5 lít hất lên người rồi dùng bật lửa đốt. Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào vùng đầu bà L.
Tận mắt chứng kiến nên anh Nguyễn Duy Khang và anh Bùi Lê Quốc Tài (cùng tạm trú tại phường 5, TP Trà Vinh) dùng bình chữa cháy nhanh chóng chạy đến dập lửa cứu nạn nhân.
Sau đó, được sự hỗ trợ của người dân và các cơ quan chức năng, bà L. được đưa đi cấp cứu kịp thời. Còn Trung đang bị công an tạm giữ.
Trung hất xăng đốt mẹ ruột. Ảnh cắt từ clip
Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, đánh giá cao và ghi nhận sự dũng cảm của anh Khang và anh Tài, vì đây là hình ảnh đẹp. Từ đó, quyết định biểu dương, trao giấy khen đột xuất cho 2 anh.